19/09/2022 13:13 GMT+7

Tử hình bị cáo giết cô gái 'đi đòi áo cho cha'

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Trưa 19-9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên tử hình đối với Trần Thanh Hải về tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hải đã giết chết chị Đặng Thị Kim Oanh khi chị này đến đòi lại chiếc áo cho cha mình.

Tử hình bị cáo giết cô gái đi đòi áo cho cha - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Thanh Hải gục đầu nghe tòa tuyên án - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh tụng tại tòa đã thể hiện: khoảng 22h ngày 7-12-2021, chị Đặng Thị Kim Oanh (sinh năm 2004) rủ chị Danh Thị Hạnh Minh (42 tuổi), anh Trần Trọng Bình (31 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Ngọc T. (15 tuổi, cùng trú tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đến trước nhà Trần Thanh Hải (34 tuổi) ở xã Kim Long, huyện Châu Đức để đòi lại chiếc áo cho ông Đặng Văn Điền (cha chị Kim Oanh). 

Trước đó giữa ông Điền và bà Nguyễn Thị Vân (mẹ của Trần Thanh Hải) có xảy ra cãi nhau, mâu thuẫn và bà Vân có lấy chiếc áo khoác của ông Điền.

Khi đến đây, anh Trần Trọng Bình vào cửa nhà nhẹ nhàng nói với Hải cho xin lại cái áo cho "cậu Ba" - tức ông Điền. 3 cô gái còn lại đứng ngoài đường. Hải không báo lại sự việc với mẹ mình mà vào nhà đội nón bảo hiểm lên đầu, cầm hai con dao xông ra. Thấy vậy, nhóm đi đòi áo bỏ chạy tứ tán.

Anh Bình té ngã ngay mép đường sát cổng nhà Hải ngất xỉu ngay tại chỗ. Hải đuổi theo chị Hạnh Minh đâm một nhát vào bụng. Tiếp đó, đuổi theo chị Kim Oanh đâm nhiều nhát vào vùng cổ, vùng ngực và đùi làm chị này gục xuống đường. Chưa hết, Hải còn quay lại đâm tiếp nhiều nhát vào người chị Hạnh Minh.

Sau đó, Hải vào nhà lấy xăng đổ lên xe máy của chị Kim Oanh châm lửa đốt và kéo nạn nhân vào trong đám cháy. Nhưng sau đó, thấy lửa đốt làm nạn nhân co quắp, Hải vào nhà xách nước dập lửa, giội lên người nạn nhân. Sau đó, Hải chở nạn nhân đi giấu dưới ngách một cái giếng hoang cách hiện trường 200m và ở cùng thi thể nạn nhân đến rạng sáng 9-12-2021 thì ra đầu thú.

Chị Kim Oanh tử vong do vết bỏng toàn thân kèm đa vết thương ở vùng cổ, gây thủng khí quản, thủng phổi. Còn chị Hạnh Minh bị thương tích 59%, trong đó có một mắt bị mù.

Tử hình bị cáo giết cô gái đi đòi áo cho cha - Ảnh 2.

Thẩm phán Trần Minh Bắc - chủ tọa phiên tòa - tuyên đọc bản án - Ảnh: ĐÔNG HÀ.

Bản án của hội đồng xét xử khẳng định hành vi của bị cáo Trần Thanh Hải là cố ý thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, ngang ngược trong khi việc bị hại đi đòi áo hoàn toàn có thể giải quyết đơn giản hoặc không cần giải quyết. 

Hội đồng xét xử cũng khẳng định dù bị cáo đã bị tòa phúc thẩm tuyên án 9 tháng tù ở vụ án trước nhưng trong khi chưa chấp hành án thì tiếp tục phạm tội đặc biệt nguy hiểm hơn. Việc này thể hiện bị cáo không chịu thức tỉnh, không thực hiện lời hứa ở phiên tòa trước. 

Về ý kiến của luật sư cho rằng bị cáo phạm tội vì bị kích động mạnh, hội đồng xét xử khẳng định bị cáo phạm tội do bị hại nhưng trong "trạng thái tinh thần chưa bị kích động mạnh", bị cáo này không còn khả năng cải tạo. Do đó tòa tuyên tử hình Trần Thanh Hải về tội giết người, 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt chung của vụ án là tử hình.

Trước đó, vào sáng 19-9, đại diện Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giữ quyền công tố tại tòa đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thanh Hải tử hình về tội giết người, 2-3 năm tù về tội hủy hoại tài sản.

Đáng chú ý, tại phiên tòa trong phần tranh tụng, các luật sư bảo vệ cho Trần Thanh Hải cho rằng, hành vi của Hải không có tính chất "côn đồ" vì có một phần lỗi nhỏ do bị hại, phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Các luật sư cũng cho rằng không có việc bị cáo đâm chị Hạnh Minh 2 lần như cáo trạng.

1-1

Mẹ của bị hại Kim Oanh đối đáp với luật sư tại tòa sáng 19-9 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Tuy nhiên, mẹ chị Kim Oanh phản bác lại rằng, hành vi của bị cáo Hải là không còn tính người, là hành vi quá hung hăng, tàn nhẫn. Nếu bị cáo chỉ đâm 1, 2 nhát thì bị hại đã không chết. Đằng này bị cáo đã đâm nhiều nhát, còn kéo vào đám cháy. Khi nạn nhân bị cháy co lại, vì sợ gia đình bị hại kéo đến nên Hải mới dập lửa và đưa thi thể đi giấu.

"Đi xin lại cái áo là bình thường. Nhưng bị cáo đã côn đồ giết người. Do đó tôi không chấp nhận ý kiến của luật sư", mẹ bị hại Kim Oanh nói.

Vị đại diện viện kiểm sát cũng đối đáp lại rằng hồ sơ vụ án, các lời khai của bị hại đã thể hiện Hải đâm chị Hạnh Minh đến 2 lần. Cả đại diện viện kiểm sát và đại diện bị hại đều khẳng định bị cáo đã lãnh 9 tháng tù giam, chưa đi chấp hành án nhưng không có ý phục thiện, không coi bản án trước là bài học cho mình.

Đánh mẹ vì mâu thuẫn đất đai, ‘võ sư đẳng cấp quốc gia’ lãnh án tù Đánh mẹ vì mâu thuẫn đất đai, ‘võ sư đẳng cấp quốc gia’ lãnh án tù

TTO - Do mâu thuẫn trong chuyện đất đai, Trần Văn Giảo ở huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) đánh bị thương mẹ ruột, bị tòa tuyên phạt án tù.


ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên