
Dòng người hướng về núi Nghĩa Lĩnh để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng sáng 25-4 - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Phát biểu tại Đền Hùng trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có thông điệp rất gần với tuổi trẻ hôm nay: về với cội nguồn không phải để đứng lại trong niềm tự hào, mà để tự hỏi mình sẽ làm gì cho đất nước mạnh hơn, nhân văn hơn, có vị thế cao hơn trong kỷ nguyên mới.
Với người trẻ hôm nay, thông điệp này không chỉ là một bài học lịch sử. Tuổi trẻ hôm nay lớn lên trong một Việt Nam khác rất nhiều so với các thế hệ trước.
Đất nước đã hòa bình, hội nhập sâu rộng, công nghệ mở ra vô vàn cơ hội. Một bạn trẻ ở miền núi có thể bán sản phẩm quê mình qua nền tảng số. Một sinh viên có thể học với các giáo sư quốc tế qua màn hình.
Một nhóm khởi nghiệp có thể mang ý tưởng Việt Nam ra thế giới. Nhưng càng đi xa, càng cần có gốc. Càng hội nhập, càng cần bản lĩnh. Càng tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, càng cần hiểu giá trị Việt Nam trong mình.
Bởi vậy về Đền Hùng không chỉ là về một địa danh. Đó là trở về với câu hỏi: mình sẽ làm gì để xứng đáng với đất nước này?
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhắc rằng tổ tiên trao lại cho chúng ta một đất nước và thế hệ hôm nay phải làm cho đất nước ấy phát triển mạnh hơn, nhân văn hơn, có vị thế cao hơn.
Câu nói ấy đặc biệt dành cho tuổi trẻ. Bởi tương lai không nằm ở đâu xa mà đang ở trong lớp học, phòng thí nghiệm, xưởng sản xuất, không gian sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp, cánh đồng công nghệ cao, sân khấu nghệ thuật, nền tảng số và trong từng lựa chọn sống của mỗi bạn trẻ hôm nay.
Một ý rất sâu sắc khác trong bài phát biểu là cách hiểu về "giữ nước". Lâu nay khi nói giữ nước, nhiều người nghĩ đến biên cương, biển đảo, chủ quyền, lãnh thổ. Điều đó luôn thiêng liêng.
Nhưng giữ nước hôm nay còn là giữ văn hóa, giữ đạo lý, giữ niềm tin, giữ rừng, giữ nguồn nước, giữ nếp nhà, giữ tiếng Việt, giữ lòng tự trọng dân tộc, giữ sự tử tế trong cộng đồng và giữ khát vọng vươn lên của đất nước.
Với tuổi trẻ, "giữ nước" vì thế không phải là một khái niệm xa xôi. Một bạn trẻ không xả rác nơi công cộng, dùng mạng xã hội có trách nhiệm, không lan truyền thông tin sai, không xúc phạm người khác, đó cũng là giữ nước.
Một sinh viên học thật, thi thật, làm thật, người trẻ chọn khởi nghiệp bằng sản phẩm tử tế, tôn trọng khách hàng, tôn trọng pháp luật, một nghệ sĩ trẻ biết sáng tạo trên nền bản sắc Việt Nam, một công dân trẻ biết đặt lợi ích chung lên trên sự ích kỷ cá nhân, đó là giữ nước...
Yêu nước, vì thế, không chỉ là cảm xúc dâng lên trong những ngày lễ lớn. Yêu nước phải được thể hiện bằng việc làm mỗi ngày. Đó là thông điệp rất gần gũi từ bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Tự hào về lịch sử nhưng phải đi cùng hành động. Nếu mỗi người trẻ đều nghĩ như vậy, đất nước sẽ có một nguồn năng lượng rất lớn. Bởi một quốc gia hùng cường không chỉ được xây bằng nhà cao tầng, đường lớn, nhà máy hiện đại hay những con số tăng trưởng.
Một quốc gia hùng cường còn được xây bằng những con người có lòng tự trọng, có tri thức, có kỷ luật, có năng lực sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm và có khát vọng đóng góp.
Giỗ Tổ Hùng Vương vì thế không chỉ là ngày để thắp một nén hương lên tổ tiên mà còn là ngày để mỗi người trẻ thắp lên trong mình một lời hứa.
Lời hứa rằng mình không chỉ tự hào là con cháu Lạc Hồng mà sẽ góp một phần, dù nhỏ bé, để Việt Nam ngày mai phát triển mạnh hơn, nhân văn hơn, đáng sống hơn và được thế giới tôn trọng hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận