![]() |
Ảnh minh họa: LAP |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Chiếc xe máy đáp đến rất nhanh, trên xe là hai teen vẫn nguyên đồng phục học trò mặt đằng đằng sát khí. Ph. - một HS - vừa bước ra khỏi cổng trường đã bị chặn lại, con dao vung lên, Ph. gục xuống. Cổng trường lúc tan giờ trở nên nhốn nháo, hoảng loạn...
Đó chỉ là một trong những buổi chiều không yên tĩnh trước cổng Trường PH (Q.Đống Đa, Hà Nội) - nơi có nhiều HS cá biệt và băng nhóm tuổi học trò. Một tháng sau, ngày 3-12, Ph. - nạn nhân của vụ bạo lực trên - đã ra viện và đi học bình thường nhưng vẫn chưa viết được vì đứt gân tay sâu. Còn N.D. - cùng trường với Ph., là HS đã đưa bạn đến chém Ph. - vẫn chưa dám đi học vì sợ trả thù.
Học trò cũng “lấy số”!
Vì sao N.D. đưa một bạn trường khác đến chém Ph.? Chuyện rất đơn giản! Theo những HS biết rõ sự tình thì buổi học chiều hôm trước, Ph. đã mắc tội “dám đi qua mặt N.D. một cách không lễ phép và có cái nhìn gạ đòn”. Tuy nhiên, một “anh chị” áo trắng cùng trường lại cho rằng: “Thằng N.D. đang muốn “lấy số” (từ của giới giang hồ trong việc xác định vị trí đàn anh) với những nhóm có thế lực trong trường”. Cũng theo HS này, trong trường có nhóm VIP 10 làm “bá chủ suốt hai năm nay và chỉ thật sự suy yếu khi mấy tay cầm đầu đã đi du học Trung Quốc”.
Chuyện băng nhóm HS không chỉ có ở Trường PH. Khoảng 23g ngày 29-11, tại ngã ba Quang Trung (Hà Đông, Hà Tây), một nhóm HS Trường HX (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn được gọi là nhóm “Super Man HX” gồm sáu HS còn nguyên đồng phục xông vào đánh túi bụi bốn HS Trường THPT TH. Hai nhóm HS này đánh nhau chỉ vì tội “dám lè nhè với bố mày à”.
Sự việc chỉ dừng lại khi bà chủ quán bấm cô phụ hàng chạy ra gọi cửa Công an phường Quang Trung gần đấy. Hậu quả của vụ đánh nhau là hai HS phải nhập viện và nghỉ học hơn một tuần liền. Nhiều người cho biết nguyên nhân sâu xa của vụ đánh nhau là việc cạnh tranh ngôi vị anh chị giữa hai nhóm HS, trận dằn mặt đêm 29-11 chỉ là cơ hội để nhóm Super Man HX... “lên số”!
Theo một số cán bộ công an, những học trò có hành vi côn đồ rất dễ sa vào con đường phạm tội. Mới đây, Công an phường Chương Dương (Q.Hoàn Kiếm) vừa tiếp nhận đơn của một phụ huynh Trường THCS Chương Dương tố cáo một nhóm HS trấn lột xe đạp, rồi sau đó còn đánh bầm dập con mình vì tội... dám đòi lại xe. Nạn nhân kể lại: chiều 24-11, đang đi mua đồ dùng học tập thì bị nhóm này (hai nữ sinh và một HS nam) gọi lại mượn xe, không cho mượn sẽ bị đánh. Nhưng sau hai ngày không thấy các bạn này đem xe trả, em đòi thì bị đánh phải khâu môi dưới 12 mũi!
Theo tư liệu của Công an TP Hà Nội, việc những HS phạm tội ngay trên ghế nhà trường cũng đang diễn biến phức tạp. Hàng chục vụ tội phạm “nhí” bị bắt giữ mới đây đều có các tình tiết phạm tội nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Ngay giữa tháng chín, cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã bắt giữ ba HS lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ là Đặng Ngọc P. (sinh 1992), Dương Thanh H. (sinh 1992) và Nguyễn Văn C. (sinh 1992) phạm tội cướp của, cố ý gây thương tích người khác. Lý do phạm tội của những HS này hết sức đơn giản: hết tiền chơi bida, không biết “xoay” ở đâu nên rủ nhau đi... cướp!
Trước đó, Công an TP Hà Nội đã hốt gọn một băng cướp giật nguy hiểm chuyên hoạt động về đêm. Khi những thủ phạm lần lượt sa lưới, mọi người đều giật mình khi thấy đối tượng gây án toàn những “teen” mới chỉ 16-17 tuổi. Tất cả thành viên băng nhóm cướp giật táo bạo này cùng có điểm chung là lì lợm, hung hãn, thích ngồi quán net và đi “bay” đêm hơn học. Công an Q.Tây Hồ (TP Hà Nội) cũng vừa tóm gọn một băng cướp nhí hơn 20 tên, trong đó có nhiều thủ phạm là những HS được coi là nguy hiểm nhất từ trước đến nay.
Say rượu làm càn
Đêm. Các quán nhậu quanh khu vực Trường THPT An Minh (thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, Kiên Giang) luôn nhộn nhịp kẻ ra người vào, trong số đó có không ít “ma men” là HS của trường trọ học khu vực gần đó. Bác Quang - một người dân gần trường - nói: “Bây giờ HS sành lắm, còn đi học mà nhậu nhẹt, yêu đương tùm lum. Mà nhậu vào là cãi cọ, rồi đánh nhau rần rần”.
Cách nay hơn một tháng, người dân thị trấn Thứ 11 vẫn chưa hết sững sờ trước cảnh tượng một HS lớp 11 máu me đầy người vì bị ba HS lớp 12 trọ phòng bên cạnh đánh hội đồng và đem nhận nước. Sau khi được công an khu vực “giải cứu”, em này phải nằm viện hết mười ngày trong khi đó ba HS tham gia vụ hành hung bị xử phạt 200.000đ/người. Nguyên do của vụ việc chỉ xuất phát từ say rượu.
Mới đây, ông Lưu Văn Bình - phó hiệu trưởng Trường THPT An Minh - phải nhờ đến sự can thiệp của công an mới khống chế được một HS quá khích. Em này cho rằng mình phải ở lại lớp là do “lỗi” của thầy phó hiệu trưởng, nên sau khi ngà ngà say đã đến nhà ông Bình đập cửa, kêu ông ra “nói chuyện”. Ông Bình không ra, HS nói trên đập bể cửa kính nhà ông Bình để tìm cách “nói chuyện phải trái”.
Năm học 2006-2007 có lẽ là một năm “đáng nhớ” của Trường THPT An Biên (huyện An Biên, Kiên Giang). Tại đây đã xảy ra một trận thư hùng tưng bừng. Hai HS choảng nhau ngay trong trường. Sau đó cả hai bên đều gọi điện về nhà cầu viện người thân. Vậy là chục người lập tức kéo vào trường chửi nhau ầm ĩ và suýt chút nữa là xáp lá cà.
Cũng tại trường này cách đây vài năm, chỉ trong một năm học đã có đến ba vụ học trò hành hung giáo viên. Bà Trần Minh Trăng - phó hiệu trưởng - cho biết “bây giờ đã đỡ hơn chứ trước đây nhiều HS lên lớp còn thấy mùi rượu, có em khi được kêu lên phòng hiệu trưởng đã ói ngay tại phòng”.
Chuyện bạo lực học đường không chỉ dừng lại ở việc lập bè phái, đánh nhau. Không ít HS đã trở thành tội phạm khi đang tuổi vị thành niên, vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Năm học 2005-2006, M. - một HS lớp 8 Trường THCS Mỹ Lâm (Hòn Đất, Kiên Giang) - đã bị một HS cùng trường dùng dao đâm ngay tại trường và chết trên đường đi cấp cứu.
Chuyện này diễn ra rất bất ngờ, H. - một HS lớp 7 - nhiều lần bị các HS khác bắt nạt và chặn đường đánh nên H. đã bỏ một con dao vào cặp đi học để phòng thân. Trong giờ ra chơi buổi chiều, M. (học buổi sáng) vào trường chơi và có gây gổ với H. Hai bên xảy ra xô xát và H. đã chạy vào lớp lấy dao đâm thẳng vào ngực M.
Năm học trước, K. - HS lớp 10 Trường THPT tư thục Phó Cơ Điều (TP Rạch Giá, Kiên Giang) cùng nhiều bạn học vừa ra khỏi cổng trường chưa được bao xa thì K. đã bị T. - một HS cùng khối đã nghỉ học do bị kỷ luật - dùng dao đâm thẳng vào ngực và chết sau đó. Một HS bỏ mạng, còn em kia phải đi trại giáo dưỡng.
Cách đây chưa lâu, thầy trò Trường THPT Vĩnh Thuận (Cà Mau) cũng hết sức bàng hoàng trước tin một nữ HS bị một nam sinh cùng trường cưỡng bức ngay tại phòng trọ. Nam HS có hành vi đồi bại bị bắt và chịu sự quản chế của pháp luật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận