- Rằng hay thì thật là hay... nhưng bà xã tui bảo rằng trong mấy cái “từ”: từ chối, từ hôn... thì “từ chức” không bao giờ được nghĩ đến dù chỉ thoáng qua!
- Nhưng ông có chức gì đâu mà vợ căn dặn kỹ thế? Mà ông cũng phải đổi mới tư duy, không nên lúc nào cũng răm rắp nghe lời vợ đến vậy!
- Vợ dặn chẳng bao giờ thừa! Bây giờ chưa có chức, nhưng phải luôn hi vọng ngày mai rồi sẽ có. Mà có chức là có nhiều thứ lắm, ngọt ngào lắm, thơm tho lắm. Thì thực tế đấy, có mấy người từ chức đâu, trong khi người ta chạy chức lại đông vui như chạy maratông. Chuyện từ chức vốn cũng bình thường như từ chối mặc chiếc áo quá rộng trông rất xấu, nhưng nay lại trở nên là chuyện lạ kỳ mà tác giả thường bị coi là hơi bị tưng, dễ bị vợ rầy, con cái kêu.
- Nhưng cũng có những bác muốn từ chức mà không được đó nghe! Bây giờ mà được từ chức thì các bác ấy sẵn sàng mở tiệc mừng ba ngày ba đêm tại khách sạn 5 sao ấy chứ. Chẳng hạn các bác lỡ xơi lương khủng, lỡ vung tay của công mà vun vén của tư... đừng hòng được từ chức về vườn êm đềm. Phải ở lại để viết kiểm điểm, chờ nhận kỷ luật và những món khó nuốt khác nữa. Từ chức để hạ cánh an toàn, đâu có dễ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận