03/04/2008 20:59 GMT+7

Trường quay trong lớp học

ĐÀM NHUNG
ĐÀM NHUNG

TTO - "Quay phim" giơ cao cánh tay rồi phất xuống làm tín hiệu sẵn sàng. "Đạo diễn" vừa quệt mồ hôi vừa đếm: "Ba, hai, một, action!"... Đó là hình ảnh một giờ học talk show (ảnh) của lớp báo chí K05 Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM.

pUS3PctI.jpgPhóng to
TTO - "Quay phim" giơ cao cánh tay rồi phất xuống làm tín hiệu sẵn sàng. "Đạo diễn" vừa quệt mồ hôi vừa đếm: "Ba, hai, một, action!"... Đó là hình ảnh một giờ học talk show (ảnh) của lớp báo chí K05 Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM.

Phòng học được chiếu sáng bằng ánh đèn flash. Bàn ghế sắp xếp lại cho giống như một trường quay. Cả lớp chia làm chín nhóm thực hiện chín chương trình talk show. Khi một nhóm lên thực hiện thì tám nhóm còn lại giữ vai trò khán giả. Các sinh viên thực hành như một êkip truyền hình hoàn chỉnh với đủ vị trí: đạo diễn, quay phim, biên tập viên, thư ký trường quay, người dẫn chương trình truyền hình, khách mời, khán giả…

Ai cũng tất bật với vị trí của mình. "Quay phim" giơ cao cánh tay rồi phất xuống làm tín hiệu sẵn sàng. "Đạo diễn" vừa quệt mồ hôi vừa đếm: "Ba, hai, một, action!". "MC" bước ra giữa "trường quay", cúi chào camera rồi bắt đầu dẫn như một MC chuyên nghiệp: "Xin kính chào quí vị và các bạn. Chúng tôi rất vui vì được gặp lại quí vị trong chương trình Người đương thời ngày hôm nay…".

Không giấu nỗi niềm thích thú, một vài tiếng cười khúc khích vang lên thì ngay lập tức, "thư ký trường quay" giơ cao tấm giấy "đề nghị giữ im lặng" và đưa tay lên miệng ra dấu trật tự. Các "biên tập viên" lúc này bố trí cho những "khách mời" lên giao lưu cho khớp với thời gian qui định trong kịch bản.

Chỉ với hơn 10 phút ghi hình cho mỗi chương trình, nhưng những bài học thu về rất lớn khi mà học đi đôi với hành. Hẳn điều ấy sẽ dễ dàng "cuốn" HSSV say sưa với trường lớp hơn là những giờ học "chay"...

ĐÀM NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên