
Các em nhỏ được xem và trải nghiệm ảo thuật - Ảnh: LÊ HUY
Chương trình biểu diễn nghệ thuật cho trẻ em “MEracle - Phép màu” do nhóm sinh viên khoa báo chí và truyền thông, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, tổ chức sáng 13-5 tại lớp phổ cập Don Bosco Ba Thôn (phường An Phú Đông, TP.HCM).
Vở kịch về Voi con lan tỏa 'phép màu' từ yêu thương và đoàn kết



Vở kịch về Voi con lan tỏa 'phép màu' từ lòng yêu thương, sự thấu hiểu và đoàn kết - Ảnh: LÊ HUY
Lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa cái tôi cá nhân (ME) và những điều kỳ diệu (Miracle), vở kịch "Phép màu ở đâu?" kể về hành trình của Voi con với trái tim nhân hậu, luôn mong muốn làm điều tốt đẹp cho khu rừng của mình.
Trên hành trình tìm nguyên nhân những trận thiên tai liên tiếp, Voi con gặp các người bạn đồng hành như anh em nhà Hoa chân thành, Thần đèn hậu đậu nhưng tốt bụng và Ong già nghiêm khắc nhưng giàu nghĩa khí.
Qua những thử thách, hiểu lầm và biến cố, các nhân vật nhận ra rằng không có phép thuật nào có thể giữ gìn bình yên nếu thiếu tình yêu thương, sự thấu hiểu và đoàn kết. "Phép màu" thật sự vì thế cũng xuất hiện, không đến từ quyền năng xa xôi mà từ chính lòng tốt và sự đồng hành giữa mọi người.
Thế là một không gian nghệ thuật sáng tạo dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa giá trị giáo dục thông qua trải nghiệm thực tế, cũng như chung tay sẻ chia và hỗ trợ các em nhỏ tại lớp phổ cập Don Bosco Ba Thôn.
Đây là lớp học tình thương dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ hoặc không đủ điều kiện theo học trường chính quy, nhiều năm qua trở thành điểm tựa học tập cho các em nhỏ tại địa phương.
Cha Giuse Nguyễn Duy Hồng Phúc nói lớp học có khoảng 135 em học sinh với 135 hoàn cảnh khác nhau. Có em chỉ còn sống với bà cố, hằng ngày bà phải đi bán vé số để nuôi hai bà cháu. Mỗi em là một câu chuyện, một hoàn cảnh riêng khiến nhiều người xúc động.
"Các sinh viên không chỉ mang đến niềm vui cho các em học sinh mà còn sẻ chia, lắng nghe và chạm đến những mảnh đời kém may mắn", cha Hồng Phúc nói.
Theo đó, chương trình đã gây quỹ được hơn 28 triệu đồng để hỗ trợ lớp phổ cập Don Bosco Ba Thôn.
Mang tuổi thơ nhiều tiếng cười đến Don Bosco Ba Thôn




Các em nhỏ lớp phổ cập Don Bosco Ba Thôn háo hức, tươi vui ngồi xem vở kịch và ảo thuật - Ảnh: LÊ HUY
Bạn Vũ Lê Thanh Thủy (trưởng BTC) mong muốn dùng sức trẻ, mang đến cho các em nhỏ không chỉ một buổi biểu diễn nghệ thuật, mà còn là một trải nghiệm tuổi thơ thật đẹp và đáng nhớ. Bởi nhiều em còn thiếu cơ hội được tham gia những hoạt động vui chơi, giải trí đúng với lứa tuổi của mình.
Khi đến với lớp phổ cập Don Bosco Ba Thôn, Thủy cùng nhóm bạn lại càng cảm nhận rõ hơn điều đó. Dù mỗi em đều có những hoàn cảnh riêng, nhưng các em vẫn luôn hồn nhiên, tích cực và sẵn sàng đón nhận tình yêu thương từ mọi người. Nơi các em có thể tạm gác lại những khó khăn thường ngày và thoải mái sống trong thế giới của trí tưởng tượng, niềm vui và yêu thương.
“Thông qua câu chuyện của vở kịch và thông điệp “Phép màu là chính ta”, phép màu không nằm ở điều gì quá xa vời, mà có thể bắt đầu từ chính sự dũng cảm, lòng tốt và niềm tin vào bản thân các em”, Thủy bày tỏ.
Háo hức với ánh mắt trong veo, chăm chú ngồi xem, em Nguyễn Phan Minh Nhật (lớp 4) xúc động kể ba mẹ em đều là công nhân, ngày ngày lam lũ từ sáng đến tối để bươn chải cho cuộc sống đủ đầy.
Được xem vở kịch lần này, Minh Nhật nói em học thêm nhiều điều ý nghĩa về tình yêu thương, sự sẻ chia, tinh thần đoàn kết và tin rằng trong cuộc sống sẽ có phép màu nếu biết cố gắng. "Con thấy thương ba mẹ hơn và sẽ cố gắng học thật giỏi để ba mẹ vui lòng", cậu bé hồn nhiên nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận