![]() |
Chó nghiệp vụ bảo vệ sân golf Đồng Mô |
Ai? Lực lượng nào có thể thực hiện hàng loạt dịch vụ phong phú như vậy? Xin thưa: đó chỉ là những chú chó nghiệp vụ (CNV) ở Công ty PDS (Gia Lâm, Hà Nội) - công ty kinh doanh CNV “dân sự” đầu tiên ở VN...
Từ chú “ngao ghẻ” đến trường chó
Ông Nguyễn Mạnh Hà, tổng giám đốc Công ty PDS, đến với CNV từ nghề… nuôi ong. Cách đây 10 năm ông là chủ một trang trại ong ở Hà Tây. Có ông bạn thân trong hiệp hội nuôi ong rủ: “Hà ơi! Nuôi ong làm gì, nuôi chó lãi hơn nhiều”. Nghĩ đến trào lưu chó Nhật vừa bị “chết như rệp”, ông Hà thấy “ghê răng”.
Một hôm vẫn người bạn ấy đến cho ông tin có một con chó ngao “second-hand” đang cần bán gấp với giá rẻ. Biết chó ngao là loài rất quý, ông Hà tức tốc đội trời mưa rào đến phố Trung Tự. Vào ngõ, ông thấy mình đá phải một đống gì đó bùng nhùng như bãi da trâu hôi hám. Ôi thì ra là con chó ngao! Chủ con chó tội nghiệp chạy ra:
- Ông làm quái gì với cái của nợ của tôi thế.
Nghe ông Hà ngỏ ý mua, ông này sướng ra mặt nhưng vẫn hét giá 1 triệu đồng. Ông Hà trong bụng nghĩ 3 triệu cũng mua nhưng lại bâng quơ một câu: “Hai trăm rưỡi bán không, mấy mâm mộc tồn rồi còn gì!”. Ông hàng phở OK luôn. Ông Hà mang “đống da trâu” hôi hám về chăm sóc như VIP.
Chừng một tháng sau, con chó từ chỗ bị liệt, trụi hết lông đã mọc lông bóng mượt, rồi nó đi được. Ba tháng sau thì nó động đực rồi sau đó sinh một đàn ngao con dũng mãnh. Chỉ riêng đàn ngao đó, ông đã bán được hơn 30 triệu đồng.
Nhờ bán đàn ngao, ông Hà thấy thị trường CNV có tiềm năng bèn vào cuộc. Năm 1996, ông hợp tác cùng Trường đại học Nông nghiệp 1 nuôi và huấn luyện CNV phục vụ nghiên cứu khoa học và để bán. Nhưng sự đời ai học được chữ ngờ, chỉ một năm sau đàn chó đang sinh sôi tới kỳ thu hoạch thì dịch bệnh bỗng tràn về.
Chó lăn ra chết la liệt. Ông phải bán cả nhà, cả đất để trả nợ vì chó. Nhiều người bảo ông nuôi chó gặp số... chó. Nhưng ông vẫn kiên trì gắn bó với loài “khuyển mã chi tình” vượt cơn khốn khó.
Bây giờ, Công ty PDS đã lớn mạnh nhưng ông Hà vẫn không quên những ngày u ám ấy. PDS trở thành công ty kinh doanh CNV “dân sự” đầu tiên ở VN được cấp giấy phép hoạt động.
Vệ sĩ bốn chân nhập cuộc thương trường
![]() |
Chó nghiệp vụ ở PDS đang luyện tập tấn công |
Ở VN nhiều người vẫn nghĩ CNV là của quý chỉ dành cho quân đội và công an. Những công ty nước ngoài vào VN mới tiên phong khai thác CNV “dân sự”. Ban đầu là Công ty Toda (Nhật Bản) thuê CNV của PDS làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai từ 1999.
Hiện nay, ngoài CNV “tốt nghiệp” được bán ra thị trường, công ty còn đang có hàng trăm CNV cùng các vệ sĩ đang trên đường đi công tác, bảo vệ cho 30 công ty, tập đoàn trên phạm vi toàn quốc.
Năm 2003, hai công ty cao su Hòa Lâm và Hòa Bình (Bà Rịa - Vũng Tàu) tưởng như phá sản vì nạn “cao su tặc” lộng hành. Những kẻ phá rối liên tiếp mang dao, gậy, mã tấu tới ăn trộm mủ cao su. Lực lượng bảo vệ công ty không thể địch lại cái sự liều của họ. Nếu trấn áp thì họ lu loa lên là “đánh dân”, là chỉ đi “mót mủ” mà bị hành hung… Nghe nói ngoài Hà Nội có Công ty PDS cung cấp dịch vụ bảo vệ, lãnh đạo hai công ty bèn điện ra cầu cứu.
Ông Đặng Ngọc Đường, phó giám đốc, chợt nhớ lại một thời ngang dọc cùng những chú CNV vượt rừng tiễu phỉ, nghĩ: bọn FULRO có súng ống và hung hãn là thế mà còn thua CNV. Vậy sao không dùng CNV xử lý “cao su tặc”! 15 CNV và hàng chục vệ sĩ lên đường vào Nam công tác. Quả nhiên, “cao su tặc” đã bị CNV đẩy lùi.
Cay cú vì sự hiện diện bất thường của chó PDS, tên H. “hùm xám” cầm đầu toán cướp mủ cao su quyết định dùng ngón đòn thâm độc là súng cao su bắn đạn… sắt để dằn mặt CNV. Nhưng khi mặt đối mặt, chúng chưa kịp ra tay thì chú chó Samurai đã lao tới quật ngã và bắt sống “hùm xám”. May cho y, hôm đó các vệ sĩ PDS vẫn rọ mõm Samurai...
Cũng trong năm 2003, Samurai tiếp tục lập công truy tìm thủ phạm lấy cắp chiếc máy tính xách tay của Công ty Siemens ở Phú Mỹ, TP.HCM chỉ trong vòng 5 phút và tóm gọn hắn.
Một chú CNV được bán với giá 13 - 15 triệu đồng, CNV giống (chó con) 2- 3 triệu/con, còn giá một ca hợp đồng bảo vệ gồm một CNV cùng 2- 3 nhân viên từ 7-8 triệu/tháng, rẻ hơn giá huấn luyện CNV và thuê CNV ở nước ngoài hàng trăm lần. Tại PDS còn có hơn 100 “ sinh viên chó” được gửi đến xin được “học” với học phí cao hơn... học đại học (trên 1 triệu đồng/tháng).
PDS còn có các dịch vụ độc đáo dành cho chó như: làm đẹp cho chó, phối giống thuê... Nhiều người nước ngoài ở VN nuôi chó như con vật cưng, nhưng khi đi du lịch, công tác không thể ôm cục cưng theo. Họ hoàn toàn có thể yên tâm mang chú chó yêu của mình tới “ký gửi” PDS mà không sợ chúng bị “xì-trét”. Chó sẽ được ăn uống, tắm rửa, làm đẹp chu đáo mà cũng chỉ mất 50.000 - 60.000 đồng/ngày, trong khi nếu ở nước ngoài thuê dịch vụ kiểu này sẽ phải trả tới 200 USD/ngày.
Tôi băn khoăn nói với ông Hà những vụ chó dữ tấn công các cháu bé ở thị xã Hà Đông mới đây. Ông nói ngay: việc nuôi chó dữ không quản lý chặt để nó ra đường cắn người quả là đáng lên án. Nhưng đừng vì thế mà nghi oan cho CNV. CNV hoàn toàn khác con chó cắn người ở Hà Đông.
CNV được huấn luyện bài bản và quản lý chặt, ngay cả khi làm nhiệm vụ cũng luôn được rọ mõm sắt. Chỉ trong tình huống đặc biệt mới tháo bỏ rọ sắt. Cho đến nay CNV chưa từng gây ra sự cố tấn công người vô tội nào.
Tới PDS, nghe chuyện CNV, càng thấy say mê, cảm phục những vệ sĩ bốn chân quả cảm - người bạn đường trung thành, tin cậy của con người...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận