29/10/2022 23:16 GMT+7

‘Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại’

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Từ mảnh đất được mệnh danh là "túi bom, chảo lửa" năm xưa, Truông Bồn giờ đây đã hồi sinh, tràn đầy sức sống cùng với những đổi thay, phát triển của quê hương, đất nước.

‘Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại’ - Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Minh - tổng biên tập báo Nhân Dân, chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - đọc diễn văn ôn lại lịch sử mảnh đất huyền thoại Truông Bồn - Ảnh: DOÃN HÒA

Tối 29-10, tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp báo Nhân Dân tổ chức chương trình nghệ thuật "Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại" nhân dịp kỷ niệm 54 năm chiến thắng Truông Bồn (31-10-1968 - 31-10-2022).

Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, hàng trăm cựu thanh niên xung phong (TNXP) qua các thời kỳ cùng hàng ngàn người dân tới dự lễ.

Đọc diễn văn tại chương trình, ông Lê Quốc Minh - tổng biên tập báo Nhân Dân, chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - xúc động nêu bật công lao to lớn và ý chí kiên cường, bất khuất, dũng cảm đương đầu với bom đạn của lực lượng TNXP để giữ mạch máu giao thông thông suốt, chi viện cho chiến trường miền Nam.

Ông Minh nhắc lại trong lịch sử, Truông Bồn là một đoạn đèo dốc dài khoảng 5km trên dãy núi Thung Nưa, nằm trên tuyến đường chiến lược 15A hay còn gọi là đường 30, chạy qua địa phận xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

‘Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại’ - Ảnh 2.

Tiết mục nghệ thuật tái hiện hình ảnh các cô gái, chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi xung phong lên đường ra trận tuyến - Ảnh: DOÃN HÒA

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Truông Bồn là tuyến đường độc đạo chiến lược, nối liền mạch máu giao thông để miền Bắc chi viện cho miền Nam ruột thịt. Không quân Mỹ đã dồn lực đánh phá ác liệt, biến Truông Bồn trở thành "tọa độ chết".

Sáng 31-10-1968, 13 chiến sĩ TNXP của tiểu đội thép, tiểu đội cảm tử thuộc Đại đội 317 - Đội 65 - Tổng đội TNXP chống Mỹ, cứu nước tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ.

"Nơi đây các anh, các chị TNXP đã gửi những gì đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Những "cọc tiêu sống" giữa rừng bom, lưới đạn vẫn "sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm" quyết giữ cho mạch máu giao thông được thông suốt để cho những đoàn xe ra tiền tuyến.

Truông Bồn đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho tuổi trẻ, là địa chỉ văn hóa tâm linh đón hàng vạn đồng bào, chiến sĩ về đây tri ân, thăm viếng anh linh các anh hùng, liệt sĩ hôm nay và mai sau", ông Minh nhấn mạnh.

‘Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại’ - Ảnh 3.

13 cô gái, chàng trai hy sinh ở Truông Bồn vào sáng 31-10-1968 đã hóa thành bất tử - Ảnh: DOÃN HÒA

Chương trình nghệ thuật "Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại" sử dụng các tiết mục trình diễn nghệ thuật kết hợp đa dạng giữa âm nhạc, múa, thơ, kịch hát ca ngợi quê hương đất nước; các ca khúc kể câu chuyện xúc động và rất đỗi tự hào về mảnh đất huyền thoại Truông Bồn.

Dịp này, ban tổ chức đã trao 1 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách ở huyện Đô Lương, Nghệ An; các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tỉnh Nghệ An trao sổ tiết kiệm cho thân nhân 13 liệt sĩ TNXP Truông Bồn.

Năm 1996, Truông Bồn được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia. Năm 2008, tập thể 14 chiến sĩ TNXP Truông Bồn được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Hiện nay, Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn nằm trong quần thể có diện tích 22ha với 20 hạng mục chính và nhiều công trình phụ trợ.

Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh chân dung 13 liệt sĩ Truông Bồn Nhóm bạn trẻ phục dựng ảnh chân dung 13 liệt sĩ Truông Bồn

TTO - Hơn một tháng, nhóm bạn trẻ đã phục dựng 14 bức ảnh gồm 13 liệt sĩ thanh niên xung phong và một nhân chứng sống ở Khu di tích lịch sử Truông Bồn, Nghệ An.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên