Tag: Trương Anh Quốc

Trương Anh Quốc viết tiếp tiểu thuyết về biển cả

TTO - Sóng, tiểu thuyết du ký mới của nhà văn từng đoạt giải nhất Văn học tuổi 20, vừa được ra mắt.

Thiên minh minh địa minh minh

TTCT - Nắng chiều vừa tắt, ráng mây nhã bừa chuyển dần sang tím thẫm. Cụ già ngồi ghế đẩu trước hiên nhà dòm đàn cò oạc oạc gọi nhau bay thành hình chữ “vê” thong thả khuất sau rặng núi.

Mùa sạ

TT - Ông Bảy ở trần, chống nạnh nhìn trời nhìn đất một hồi, trở vào nhà vấn thuốc lá hút rồi lại ra ngõ. Bập một hơi, nheo mắt nhìn về phía núi phả khói. Khói lẫn vào bầu trời xám xịt. Mấy ngày rồi trời âm âm u u, sấm đất đì đùng sau rặng tre hướng mặt trời mọc. Đàn kiến hôi tha trứng vội vã chạy ngang qua chân, ông lẩm bẩm, nhất định sẽ có lụt lớn.

Hợp đồng chiều thứ bảy

TT - Sau hai lần đoạt giải Văn học tuổi hai mươi với những tác phẩm viết về biển, Hợp đồng chiều thứ bảy là tập truyện ngắn đầu tiên của nhà văn trẻ Trương Anh Quốc không viết về biển, vừa được Tủ sách Tuổi Trẻ và NXB Trẻ ấn hành.

Cây cảnh

TT - Dạo rày cả làng ông Hai thích cây cảnh. Trước sân, quanh hè, trong vườn nhà nào cũng đầy cây là cây. Gốc cũ gốc mới được đào về giâm nơi bóng mát cho bén rễ. Nhiều gốc chưa kịp đặt vào chậu, xám mốc chỏng chơ.