- Này, ông có tưng không, hay mớ ngủ la hoảng cái gì thế?
- Ái chà, chẳng là tôi đang viết một bản tin để cho báo chí đăng vào 10 năm sau.
- Sao lại đăng vào 10 năm sau?
- Ông nên nhớ từ năm 2008 đã xuất hiện chuyện xếp hàng từ nửa đêm để nộp đơn xin cho con học mẫu giáo ở thủ đô. Đến năm ngoái, các nghệ sĩ hài đã đưa chuyện này vào chương trình Táo quân đêm giao thừa với bài nhạc chế: Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo/Nhưng hơi khó vì cháu không có trường/Muốn có trường mẹ phải dậy từ sớm/Chen vào đăng ký, nếu mà may mới có trường! Nhưng đến bây giờ mọi chuyện vẫn như cũ...
- À, tôi hiểu rồi. Ý ông muốn nói rằng trước lạ sau quen chứ gì? Cỡ chục năm nữa, khi chuyện xếp hàng từ nửa đêm xin cho con học mẫu giáo trở nên quen thuộc, khi ấy mà không còn chuyện này thì sẽ giật mình kêu báo động phải không?
- Chính xác. Vừa rồi xem phóng sự trên VTV về chuyện này, tui thấy bà con ở thủ đô tuy xếp hàng từ nửa đêm nhưng đã chuyện trò vui vẻ chứ không cau có như mấy năm trước. Có vẻ người ta đã quen dần rồi đấy!
- Ông nói nghe có lý, nhưng tui sợ 10 năm nữa chưa chắc cái bản tin ông nói ở trên có cơ hội để đăng!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận