14/05/2026 19:35 GMT+7

Trùng lặp thú vị, '4 đội dùng đũa' được dự đoán cùng thắng tứ kết Giải U17 châu Á

Người hâm mộ phát hiện một sự trùng lặp thú vị của Giải U17 châu Á 2026 so với Giải U23 châu Á 2026, khi nhóm 4 quốc gia "đồng văn" cùng giành vé vào tứ kết.

U17 - Ảnh 1.

Nhật Bản và Trung Quốc đều vào tứ kết Giải U17 châu Á 2026 - Ảnh: AFC

Kịch bản thú vị từng xuất hiện ở Giải U23 châu Á hồi tháng 1 lặp lại ở Giải U17 châu Á diễn ra sau đó 4 tháng, khi "tứ đại đồng văn" cùng vào tứ kết và không phải chạm trán nhau.

"Tứ đại đồng văn" là thuật ngữ chỉ 4 nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam - đều có lịch sử dùng Hán tự, cũng như nền tảng văn hóa xuất phát từ tư tưởng Khổng - Mạnh.

Nhưng người hâm mộ bóng đá có một cách ví von thú vị hơn, đó là... "tứ đại đồng đũa". Dùng đũa là một trong những nét văn hóa cho thấy sự tương đồng đáng kể giữa 4 dân tộc vùng Đông Á này. 

Ở Giải U23 châu Á, cả 4 đội "dùng đũa" đều giành vé vào tứ kết, và nằm ở những nhánh đấu khác nhau. Đối thủ của cả 4 đều là những đội... không dùng đũa, lần lượt là UAE, Uzbekistan, Jordan và Úc. 

Kết quả, cả 4 đội Đông Á đều giành chiến thắng, để cùng hội ngộ ở vòng bán kết. Một giải đấu cho thấy sức mạnh của các nền bóng đá Đông Á.

Sau 4 tháng, kịch bản thú vị nói trên tái hiện ở Giải U17 châu Á, khi "4 đội dùng đũa" một lần nữa vào tứ kết và nằm ở các nhánh đấu khác nhau. 

Lần lượt, đối thủ của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam là Saudi Arabia, Uzbekistan, Tajikistan và Úc. 

Trùng lặp thú vị, '4 đội dùng đũa' được dự đoán cùng thắng tứ kết Giải U17 châu Á - Ảnh 3.

Hình ảnh thú vị về 4 cặp đấu tứ kết được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Trong số này, cặp đấu Nhật Bản - Tajikistan chênh lệch nhất, với Nhật Bản là ứng cử viên vô địch hàng đầu. Hàn Quốc dù không xuất sắc nhưng nhìn chung vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nền bóng đá mới nổi Uzbekistan. 

Việt Nam tuy không sánh bằng Úc ở nền bóng đá nói chung, nhưng trong phạm vi bóng đá trẻ, Úc lại là bại tướng quen thuộc của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Ví dụ tiêu biểu là ở Giải U17 Đông Nam Á, thầy trò ông Cristiano Roland đã vượt qua đội bóng xứ chuột túi ở bán kết. 

Chỉ mình Trung Quốc là bị đánh giá dưới cơ rõ rệt so với chủ nhà Saudi Arabia. Dù vậy, người hâm mộ đùa vui rằng "sức mạnh tình bạn" của nhóm "anh em dùng đũa" sẽ giúp Trung Quốc vượt qua cửa ải khó khăn này. 

Ở Giải U23 châu Á, Trung Quốc cũng bị đánh giá kém xa Uzbekistan nhưng rồi vẫn làm nên bất ngờ. 

Trùng lặp thú vị, '4 đội dùng đũa' được dự đoán cùng thắng tứ kết Giải U17 châu Á - Ảnh 4.Có vé dự World Cup, U17 Việt Nam phải cảm ơn HLV Arsene Wenger. Vì sao?

Trong kỳ tích giành vé dự World Cup U17 của thầy trò ông Cristiano Roland, người hâm mộ Việt Nam cần gửi lời cảm ơn đến cái tên vô cùng quen thuộc của làng bóng đá - cựu HLV người Pháp Arsene Wenger.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất