
Đỗ Hoàng Hên (áo đỏ) cùng các đồng đội quyết tâm giành chiến thắng trên sân Thiên Trường trước Malaysia - Ảnh: NGỌC LÊ
Dù tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 đã sớm an bài sau bê bối chấn động của đối thủ, cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) tối nay vẫn nóng hơn bao giờ hết khi trận đấu này là nơi để cả 2 đội chiến đấu vì danh dự.
Tại khu vực bóng đá Đông Nam Á, hiếm có đối thủ nào khiến Malaysia phải ôm hận lâu đến thế.
Kể từ khi giành chiến thắng với tỉ số 4-2 trên sân Mỹ Đình ở bán kết lượt về AFF Cup 2014, "bầy hổ Harimau" đã trải qua 12 năm chỉ biết hòa và thua trước những "chiến binh sao vàng".
Ngay cả khi họ tưởng như đã phá được dớp bằng chiến thắng 4-0 hồi tháng 6-2025, thì cú sốc về vụ gian lận nhập tịch 7 cầu thủ lại khiến tất cả đổ sông đổ bể.
Án phạt trừ 6 điểm từ AFC không chỉ cướp đi hy vọng đi tiếp, mà còn khiến uy tín của bóng đá Malaysia chạm đáy.
Đến Ninh Bình lần này, HLV Cklamovski cùng các học trò mang theo khát khao đánh bại đội tuyển Việt Nam bằng một đội hình "sạch" để chứng minh họ đủ sức thắng đối thủ bằng thực lực, đồng thời chính thức cắt đứt chuỗi ngày u tối kéo dài hơn một thập kỷ.
Ở chiều ngược lại, thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng có lý do để không khoan nhượng. Một chiến thắng trước Malaysia lúc này là lời khẳng định đanh thép rằng thất bại 0-4 năm ngoái chỉ là tai nạn trước một đối thủ dùng "chiêu trò".
Dù vừa thắng Bangladesh 3-0, nhưng "liều thuốc thử" đó chưa đủ mạnh để HLV Kim Sang Sik yên tâm. Điểm sáng lớn nhất hiện tại là sự hòa nhập nhanh chóng của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên - người mang đến làn gió mới cho các phương án tấn công. Tuy nhiên nỗi lo vẫn hiện hữu khi trung phong Xuân Son chưa tìm lại thể trạng tốt nhất sau chấn thương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận