Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công tiền vệ vào sân thay người Abdul-Raheem. Phút 45+1, từ quả treo bóng bên cánh trái, Abdul-Raheem bật cao đánh đầu dội xà ngang. Bóng bật ra, Abdul-Raheem tung thêm cú đá bồi. Dù Abdul-Raheem dứt điểm không trúng nhưng bóng đã chạm vào ống quyển bay luôn vào lưới, mở tỉ số cho Iraq.
Trước và sau khi ghi bàn, Iraq là đội làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Tuy nhiên, với chủ yếu những pha lên bóng từ hai cánh, Iraq đã không xuyên thủng được hàng phòng ngự số đông và thi đấu lăn xả của VN.
Ở phần sân đối diện, VN cũng đã không thành công với lối chơi phòng ngự phản công. Cả trận, VN chỉ có đúng một tình huống uy hiếp khung thành thủ môn Hassan. Nhưng ở tình huống cuối cùng, pha dứt điểm ngay mép vòng cấm của Công Vinh (phút 7) đã đưa bóng đi vọt xà.
Thắng 1-0, Iraq xếp thứ hai tại bảng F với 12 điểm và giành vé dự vòng loại cuối cùng World Cup 2018.
Trong khi đó, dù thua nhưng với vị trí thứ ba tại bảng F (7 điểm), tuyển VN đã đoạt vé vào vòng loại cuối cùng của Asian Cup 2019. Vòng loại này có sự tham dự của 24 đội (không tính 12 đội giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018). 24 đội này chia làm 6 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt đi - về. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào VCK Asian Cup 2019 tổ chức tại UAE, vòng loại thứ ba sẽ bắt đầu vào tháng 3-2017.
--------
Diễn biến trận Iraq - VN:
HẾT GIỜ! Phút 90+4, trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 thuộc về Iraq.
TRẬN ĐẤU ĐƯỢC BÙ GIỜ 4 PHÚT.
THẺ VÀNG! Phút 87, Natiq (2) nhận thẻ vàng sau khi kéo ngã Văn Toàn.
IRAQ THAY NGƯỜI! Phút 81, Ali Hussein Rehema (15) vào thay Mahdi Kamil (19).
IRAQ THAY NGƯỜI! Phút 76, tiền đạo Mahmoud (10) vào thay Hammadi Ahmad (7).
NGUY HIỂM! Phút 72, Iraq phản công nguy hiểm bên cánh phải. Abdul-Raheem (8) thoát xuống thực hiện đường căng ngang vào trong nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã xuất sắc ngã người đẩy bóng cứu nguy cho VN.
VN THAY NGƯỜI! Phút 71, Hoàng Đình Tùng (12) vào thay Nguyễn Tuấn Anh (8).
VN THAY NGƯỜI! Phút 64, Đinh Tiến Thành (22) vào thay Lương Xuân Trường (6).
Phút 60, những phút vừa qua tuyển VN nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng do không có nhiều bóng, nên các học trò HLV Hữu Thắng chưa gây được khó khăn cho khung thành thủ môn Hassan.
Phút 53, Hammadi Ahmad (7) tung cú vô-lê trong vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà.
![]() |
Một pha uy hiếp khung thành Iraq của Công Vinh. Ảnh: Đoàn Tuấn |
Hiệp 2 trận Iraq - VN đã bắt đầu.
Phút 45+3, trọng tài nổi còi cho hiệp 1 trận Iraq - VN kết thúc. Hai đội rời sân nghỉ với tỉ số 1-0 nghiêng về phía Iraq.
THẺ VÀNG! Phút 45+2, Công Vinh nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Saad Abdulamir (21).
Video clip Công Vinh phạm lỗi phải nhận thẻ vàng. Nguồn: VTV6
![]() |
Pha ghi bàn của các cầu thủ Iraq. Ảnh: Đoàn Tuấn |
![]() |
Niềm vui của các cầu thủ Iraq sau khi ghi bàn vào lưới VN. Ảnh: AFP |
VAAAOOO..., 1-0 CHO IRAQ. Phút 45+1, từ quả treo bóng bên cánh trái, Abdul-Raheem (8) bật cao đánh đầu dội xà ngang. Bóng bật ra, Abdul-Raheem tung thêm cú đá bồi. Dù Abdul-Raheem sút không trúng nhưng bóng đã chạm vào đầu gối anh bay luôn vào lưới, mở tỉ số cho Iraq.
Video clip bàn mở tỉ số của Abdul-Raheem cho Iraq. Nguồn: VTV6
THẺ VÀNG! Phút 43, Attwan (20) nhận thẻ vàng sau pha vào bóng thô bạo với Tuấn Anh.
Tuyển VN vẫn đang gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát và thiên về sức mạnh của Iraq. Trong 35 phút đầu, VN mới chỉ có một cú sút về phía khung thành Iraq. Nhưng Công Vinh đã dứt điểm không chính xác.
Phút 26, Adnan (6) dứt điểm từ xa nhưng bóng đi không chính xác.
IRAQ THAY NGƯỜI! Phút 20, tiền vệ Abdul-Raheem (8) vào thay cho Abdul-Zahra (17) bị chấn thương.
![]() |
Các CĐV VN đến cổ vũ cho đội tuyển tại sân PAS ở Tehran (Iran). Ảnh: Đoàn Tuấn |
Phút 15, Quế Ngọc Hải và Abdul-Zahra (17) cùng bị đau sau pha tranh chấp trên không trong vòng 16m50. Trọng tài đã phải cho dừng trận đấu để bác sĩ vào sân chăm sóc cho cầu thủ hai đội.
NGUY HIỂM! Phút 7, VN có pha lên bóng nguy hiểm. Nhưng ở tình huống cuối cùng, pha dứt điểm kỹ thuật ngay mép vòng cấm của Công Vinh đã đưa bóng đi vọt xà.
Phút 2, pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu thuộc về Iraq. Nhưng pha đánh đầu của Salam Shaker sau quả phạt góc bên cánh trái đã đi chệch cột dọc.
Trận đấu giữa Iraq và VN đã bắt đầu.
Đội hình xuất phát của hai đội: Iraq: 12-Hassan, 2-Suad Natiq, 3-Ismael, 6-Adnan, 7-Hammadi Ahmad, 14-Salam Shaker, 17-Abdul-Zahra, 19-Mahdi Kamil, 20-Attwan, 21-Saad Abdulamir, 23-Walid Salem VN: 1-Nguyên Mạnh, 3-Đình Luật, 15-Ngọc Hải, 17-Văn Thanh, 23-Đình Hoàng, 4-Duy Mạnh, 8-Tuấn Anh, 6-Xuân Trường, 21-Văn Toàn, 11-Thành Lương, 9-Công Vinh |
Trận này, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã giữ nguyên đội hình xuất phát giống như trận thắng Đài Loan 4-1 cách đây năm ngày tại Mỹ Đình.
----
Đây sẽ là trận đấu quyết định đến vị trí nhì bảng F và cơ hội giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á. Tấm vé đầu tiên vào vòng loại cuối cùng với tư cách một trong bốn đội nhì bảng xuất sắc nhất đã thuộc về Syria ở bảng E (12 điểm, +8).
Ở trận đấu sớm, Jordan của HLV Harry Redknapp (xếp nhì bảng B) đã để thua Úc với tỉ số 1-5 và khép lại vòng loại thứ 2 khi chỉ có trong tay 10 điểm và chỉ số phụ: +2. Với kết quả này, Iraq (9 điểm, +6) sẽ đi tiếp dù chiến thắng VN với bất kỳ tỉ số nào.
Trong khi đó, tuyển VN (7 điểm, 0) sẽ tiến vào vòng loại cuối cùng nếu các trường hợp sau xảy ra:
1. VN Thắng Iraq ba bàn cách biệt trở lên, Trung Quốc (8, +6) và Oman (8,+2) không thắng. Lúc này: Syria, UAE, Triều Tiên và VN sẽ đi tiếp.
2. VN thắng Iraq ba bàn cách biệt trở lên, Triều Tiên thua Philippines (thua với bất kỳ tỉ số nào), chỉ một trong hai đội Oman và Trung Quốc giành chiến thắng. Lúc này, Syria, UAE, một trong hai đội Oman hoặc Trung Quốc và VN sẽ tiếp.
3. VN thắng Iraq ba bàn cách biệt trở lên, Triều Tiên thua Philippines (thua với bất kì tỉ số nào), cả Oman và Trung Quốc không thắng. Lúc này, Syria, UAE, VN và Jordan sẽ giành quyền đi tiếp.
Những trường hợp này không phải là không thể xảy ra bởi lượt trận cuối cùng Trung Quốc gặp Qatar, còn Oman làm khách của Iran, Triều Tiên đụng độ Philippines (trận lượt đi hòa 0-0). Vấn đề là VN có thắng được Iraq hay không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận