04/08/2016 18:20 GMT+7

Tuyển nữ VN mất chức vô địch sau một quả luân lưu gây tranh cãi

TTO
TTO

TTO - Tối 4-8, tuyển nữ Việt Nam (VN) đã để thua Thái Lan 5-6 trên chấm luân lưu trên sau khi hòa 1-1 trong 120 phút trên sân Mandalathiri (Mandalay, Myanmar) trong trận chung kết Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2016.

Thủ môn Kiều Trinh buồn bã sau khi tuyển VN thua Thái Lan ở trận chung kết Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2016. Ảnh: N.K

Sau 120 phút, tuyển nữ VN hòa Thái Lan 1-1. Ở lượt sút luân lưu thứ 6 khi tỉ số đang là 3-3, cầu thủ Rattikan (Thái Lan) thực hiện không thành công. Đến lượt sút của tuyển VN, Nguyễn Thị Liễu tung cú sút vào giữa khung thành, thủ môn đội Thái Lan Waraporn chạm một tay vào bóng. Bóng xoáy, từ từ lăn vào vạch vôi khung thành. Ngay sau đó, thủ môn Waraporn chạy tới dùng chân phá bóng ra. 

Lúc này, Nguyễn Thị Liễu, ban huấn luyện và các cầu thủ VN đã chạy vào giữa sân ăn mừng chức vô địch vì họ nghĩ rằng bóng đã lăn qua vạch vôi cầu môn. Tuy nhiên, trọng tài biên đã cho rằng, bóng chưa lăn qua hết vạch vôi cầu môn. Trọng tài chính điều khiển trận đấu là bà Thein Thein Aye (Myanmar), hai trọng tài biên là bà Mohd Nasir (Singapore) và bà Merlo Albano (Philippines). 

Thông thường ở những tình huống như vậy, chỉ có công nghệ Goal - Line mới xác định được bóng có lăn qua vạch vôi cầu môn hay không. 

Sau tình huống Nguyễn Thị Liễu không được công nhận bàn thắng, hai đội đá thêm 3 lượt nữa trước khi Phương Thảo thực hiện không thành công lượt thứ 9, giúp đội nữ Thái Lan đăng quang. Đây là lần thứ 3, đội nữ Thái Lan giành chức vô địch Đông Nam Á. Họ trở thành đội nữ giàu thành tích nhất trong khu vực. 

Trước đó, tuyển nữ VN vào cuộc với lối chơi nhanh và tạo được thế trận lấn lướt trước Thái Lan trong những phút đầu. Tuy nhiên, khi hàng tấn công VN vẫn chưa tìm được đường vào khung thành thủ môn Waraporn, thì lưới của thủ môn Kiều Trinh đã rung lên sau một sai lầm của hàng phòng ngự.

Phút 7, từ quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Chương Thị Kiều trong nỗ lực phá bóng giải vây đã đánh đầu phản lưới nhà, “tặng” cho Thái Lan bàn mở tỉ số.

Bị thủng lưới, VN dồn lên tấn công và tạo sức ép lớn về phía khung thành Thái Lan. Tuy nhiên, với những pha lên bóng đơn giản từ hai cánh, VN đã không vượt qua được hàng phòng ngự số đông của Thái Lan.

Sang hiệp 2, VN chơi tốt hơn khi tiền đạo Minh Nguyệt và Vũ Thị Nhung được tung vào sân. Nhưng phải đến phút 72, VN mới tạo được tình huống nguy hiểm về phía khung thành Thái Lan. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha dứt điểm hiểm hóc ngay rìa vòng cấm của Minh Nguyệt sau đường chuyền của Vũ Thị Nhung sau khi hạ được thủ môn Waraporn lại tìm đúng cột dọc khung thành.

Tấn công liên tục, VN cuối cùng cũng đã được bàn gỡ khi trận đấu bước vào những phút cuối. Phút 85, Nguyễn Thị Xuyến thực hiện pha treo bóng bên cánh trái, thủ môn Waraporn bắt không dính bóng, tạo cơ hội cho Minh Nguyệt ập vào tung cú đá bồi, gỡ hòa 1-1 cho VN.

Bước vào hiệp phụ, VN vẫn chiếm ưu thế hoàn toàn nhưng không có thêm bàn thắng để kết thúc trận đấu. Hòa 1-1 sau 120 phút, hai đội bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Và ở loạt “đấu súng” may rủi này, Thái Lan đã thắng VN 6-5 và đăng quang ngôi vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2016.  

Video clip trận chung kết nữ VN - Thái Lan. Nguồn: Youtube 

Diễn biến trận đấu:

Trận đấu kết thúc, Thái Lan thắng 6-5 trên chấm luân lưu và đoạt ngôi vô địch.

Lượt 9, KHÔNG VAAAOOO…., Phương Thảo thực hiện không thành công.

Lượt 9, VAAAOOO…., 6-5 cho Thái Lan, Chinwong  thực hiện thành công.

Lượt 8, VAAAOOO…., 5-5 cho VN, Thúy An thực hiện thành công.

Lượt 8, VAAAOOO…., 5-4 cho Thái Lan, Duangnapa thực hiện thành công.

Lượt 7, VAAAOOO…., 4-4 cho VN, Vũ Thị Nhung thực hiện thành công.

Lượt 7, VAAAOOO…., 4-3 cho Thái Lan, Pikul thực hiện thành công.

Lượt 6, KHÔNG VAAAOOO…, 3-3 cho VN, Nguyễn Thị Liễu thực hiện không thành công.

Lượt 6, KHÔNG VAAAOOO…, 3-3 cho Thái Lan, Rattikan thực hiện không thành công

Lượt 5; VAAAOOO…, 3-3 cho VN, Chương Thị Kiều thực hiện thành công.

Lượt 5; VAAAOOO…, 3-2 cho Thái Lan, Nipawan thực hiện thành công.

Lượt 4; VAAAOOO…, 2-2 cho VN, Nguyễn Thị Xuyến thực hiện thành công.

Lượt 4, KHÔNG VAAAOOO…, 2-1 cho Thái Lan, Naphat không thắng được Kiều Trinh

Lượt 3, KHÔNG VAAAOOO…, Nguyễn Thị Muôn thực hiện không thành công.

Lượt 3, VAAAOOO…, 2-1 cho Thái Lan, Sung-Ngoen thực hiện thành công.

Lượt 2, VAAAOOO..., 1-1 cho VN, Tuyết Dung thực hiện thành công.

Lượt 2, 1-0 cho Thái Lan, Sunisa không thắng được thủ môn Kiều Trinh

Lượt 1, KHÔNG VAAAOOO…, Minh Nguyệt sút dội cột dọc

Lượt 1; VAAAOOO…, 1-0 cho Thái Lan, Anootsara thực hiện thành công

Phút 120, trọng tài nổi còi kết thúc hiệp phụ 2. Với tỉ số hòa 1-1, hai đội phải giải quyết thắng thua trên loạt sút luân lưu.

Hiệp phụ đang trôi về những phút cuối.

Phút 115, VN vẫn đang chơi bế tắc. Những phút vừa qua, VN tấn công nhiều bên cánh trái nhằm tận dụng sức của cầu thủ vào sân ở hiệp 2 Vũ Thị Nhung.

Thái Lan đang lui đội hình về phòng ngự nhằm kéo trận đấu đến những loạt sút luân lưu.

Phút 110, VN đang kiểm soát thế trận nhưng các học trò HLV Mai Đức Chung vẫn chưa tìm được cách xuyên phá hàng phòng ngự số đông của Thái Lan.

Hiệp phụ 2 bắt đầu.

Hết hiệp phụ 1.

Tuyển VN vẫn chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn.

Dù đã bước vào hiệp phụ nhưng cầu thủ hai đội vẫn tỏ ra rất sung sức.

NGUY HIỂM! Phút 98, các cầu thủ VN vừa tạo được một tình huống sóng gió về phía khung thành Thái Lan. Nhưng ở tình huống cuối cùng, các hậu vệ Thái Lan đã nhanh chân phá bóng giải vây trước khi Minh Nguyệt tung ra cú dứt điểm.

Phút 95, những phút đầu hiệp phụ thế trận diễn ra cân bằng. Hai đội đều đẩy cao đội hình chơi tấn công nhưng chưa bên nào tạo được tình huống nguy hiểm.

Hiệp phụ 1 bắt đầu.

Phút 90+5, trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 2. Với tỉ số hòa 1-1, hai đội phải thi đấu thêm 30 phút hiệp phụ để phân định thắng thua.

NGUY HIỂM! Phút 90, VN vừa có pha tấn công nguy hiểm ở trung lộ, nhưng ba pha dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ áo đỏ đều không vượt qua được các hậu vệ Thái Lan.

Phút 89, Thái Lan đang dồn đội hình lên tìm bàn thắng quyết định, nhưng chưa gây được khó khăn cho hàng phòng ngự VN.

Các cầu thủ VN ăn mừng bàn thắng vào lưới Thái Lan. Ảnh: FAT

VAAAOOO...! 1-1 cho VN, Minh Nguyệt ghi bàn. Phút 85, Nguyễn Thị Xuyến tạt bóng từ cánh trái, thủ môn Waraporn bắt không dính bóng, tạo cơ hội cho Minh Nguyệt ập vào đá bồi gỡ hòa 1-1 cho VN.

Phút 84, các cầu thủ VN đang tỏ ra nóng vội trong những phút vừa qua.

NGUY HIỂM! Phút 80, Minh Nguyệt dứt điểm vào ngay vị trí thủ môn Waraporn từ cự li chừng 10m. Đây là cơ hội thứ ba của Minh Nguyệt trong những phút vừa qua.

Các cầu thủ Thái Lan đang cố tình câu giờ sau những tình huống va chạm với cầu thủ VN.

Trong những phút vừa qua, đội tuyển nữ VN tăng cường tấn công biên. Đặc biệt là biên trái với sự có mặt của cầu thủ mới vào sân Vũ Thị Nhung thay Hải Yến. Nhung chuyền có điểm rơi tốt. Nhung cũng là người đã có đường chuyền cho Minh Nguyệt dứt điểm bật cột dọc.

NGUY HIỂM! Phút 73, Thái Lan có tình huống phản công cực nhanh. Nhưng thủ môn Kiều Trinh đã kịp băng ra bắt bóng trước mũi giày của Silawan Intamee.

CỘT DỌC! Phút 72, Minh Nguyệt tung cú dứt điểm hiểm trước vòng cấm làm bó tay thủ môn Waraporn, nhưng may mắn đã không đứng về phía VN khi bóng tìm đúng cột dọc.

NGUY HIỂM! Phút 68, Chương Thị Kiều thực hiện pha đá phạt câu bóng vào vòng cấm. Một cầu thủ VN bật cao dùng đầu trả bóng lại cho Minh Nguyệt tung cú dứt điểm, nhưng bóng bật chân hậu vệ Thái Lan bật ra.

VN THAY NGƯỜI LẦN HAI! Phút 67, Vũ Thị Nhung (21) vào thay Phạm Hải Yến (12).

Tuyết Dung đang có màn trình diễn khá tệ. Cô không có nhiều pha tổ chức tấn công tốt ở biên phải và không có những pha sút xa sở trường mỗi khi bó vào trong.

Phút 63, kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng các cầu thủ VN vẫn chưa thể áp sát khung thành thủ môn Waraporn.

Vắng Huỳnh Như bị chấn thương cổ chân là một mất mát của đội tuyển nữ VN. Tiền đạo trẻ Hải Yến có thể hình tốt nhưng kinh nghiệm chưa nhiều

Đội nữ VN cần cảnh giác với những đợt phản công tốc độ của Thái Lan.

Đội nữ VN tỏ ra khá bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đội Thái Lan.

NGUY HIỂM! Phút 51, Nguyễn Thị Liễu (8) có pha dứt điểm khá tốt từ cự li hơn 25m. Nhưng bóng lại đi ngay vào vị trí thủ môn Waraporn.

Minh Nguyệt là niềm hi vọng lớn nhất của đội tuyển nữ VN trong hiệp 2.

VN THAY NGƯỜI! Phút 46, tiền đạo Nguyễn Thị Minh Nguyệt (18) vào thay Nguyễn Thị Nguyệt (11).

Hiệp 2 trận nữ VN - Thái Lan đã bắt đầu.

Ở tứ kết Asiad 2014 tại Incheon, tuyển nữ VN cũng bị Thái Lan dẫn trước nhưng 2 bàn thắng của Nguyễn Thị Liễu và Tuyết Dung giúp tuyển VN lội ngược dòng thắng 2-1 để vào bán kết

Trong bốn lần gặp nhau gần nhất ở các giải đấu chính thức, tuyển nữ VN chỉ để thua Thái Lan đúng 1 lần. Đó là thất bại 1-2 ở bán kết Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 tại TP. HCM.

Phút 45+2, trọng tài Thein Thein Aye (Myanmar) nổi còi kết thúc hiệp 1 trận nữa VN - Thái Lan. Hai đội rời sân nghỉ với tỉ số 1-0 nghiêng về phía Thái Lan.

XÀ NGANG! Phút 45+2, tiền vệ Silawan Intamee sút phạt trước vòng cấm, bóng bật xà ngang khung thành VN ra ngoài.

Hiệp 1 được bù giờ hai phút.

Các hậu vệ VN dường như ko kèm nổi Sung-ngoen mỗi khi chân sút 30 tuổi này có bóng. Có tình huống có đến ba hậu vệ Nguyễn Thị Xuyến, Phương Thảo, Chương Thị Kiều nhưng cũng ko thể tranh chấp được với Sung-ngoen.

Tuyển VN vẫn đang bế tắc ở những tình huống quyết định.

Trận đấu đang trôi về những phút cuối hiệp 1.

Phút 42, các cô gái VN vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.

Trong những phút vừa qua, Thái Lan chỉ bố trí một mình tiền đạo 30 tuổi Kanjana Sung-Ngoen trên hàng công. Tuy nhiên, hàng phòng ngự VN gặp khá nhiều khó khăn trước sự dũng mãnh của tiền đạo này.

Tuyển VN vẫn đang kiểm soát bóng nhưng chưa tạo được cơ hội ăn bàn rõ rệt nào về phía khung thành Thái Lan. Trong khi đó, Thái Lan vẫn kiên trì phòng ngự, chờ VN sơ hở để tung ra các tình huống phản công.

Đội nữ VN vẫn đang kiên trì tấn công tìm bàn gỡ. Trong những phút vừa qua, VN kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng các học trò HLV Mai Đức Chung vẫn đang bế tắc trước lối chơi kín kẽ và hàng phòng ngự số đông của Thái Lan

Trận đấu có sự cố hài hưới khi một con diều rơi xuống sân, buộc trọng tài phải cho dừng trận đấu để lấy con diều ra.

Thái Lan đang lùi đội hình về nhường thế trận cho VN. VN phải thận trọng, bởi nếu dồn lên quá cao họ sẽ rơi vào "bẫy" phản công của Thái Lan.

VN SUÝT CÓ BÀN GỠ! Phút 13, Nguyễn Hải Hòa tạt bóng từ cánh phải, Nguyễn Thị Muôn ập vào đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Bàn thua sớm, lại đến từ pha đá phản của Chương Thị Kiều khiến VN đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề tâm lý.

Đây là điều khá đáng tiếc chi tuyển nữ VN bởi các học trò HLV Mai Đức Chung đã có khởi đầu đầy hứng khởi.

Niềm vui của các cầu thủ Thái Lan sau khi có bàn mở tỉ số. Ảnh: FAT

VAAAOOOO...! 1-0 cho Thái Lan. Phút 8, từ quả phạt góc bên cánh phải, đội trưởng Chương Thị Kiều trong nỗ lực phá bóng đã đánh đầu phản lưới nhà, "tặng" cho Thái Lan bàn mở tỉ số.

Đội tuyển nữ VN bắt đầu trận đấu khá tốt. Họ chơi bóng nhanh, tốc độ vào tạo ra được vài tình huống sóng gió trước khung thành thủ môn Waraporn.

Trận đấu đã bắt đầu. Tuyển nữ VN mặc áo đỏ, quần đỏ. Đội nữ Thái Lan mặc áo xanh, quần xanh.

Nguyễn Thị Liễu (áo đỏ) đi bóng trong trận gặp Thái Lan ở vòng bảng. Ảnh: MFF

Đây là lần thứ hai VN và Thái Lan gặp nhau ở giải đấu này. Ở vòng bảng, VN đã đá bại Thái Lan 2-0 với các pha lập công của Huỳnh Như và Nguyễn Thị Nguyệt. Nhưng chiến thắng đó không nói lên điều gì, bởi ở trận đấu đó Thái Lan không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Chưa hết, VN còn bị mất sức nhiều do trận đấu căng thẳng kéo dài gần 3 giờ đồng hồ với Myanmar ở bán kết.

VN và Thái Lan mỗi đội đã hai lần vô địch Đông Nam Á. Vì thế, đội thắng ở trận đấu này sẽ vươn lên dẫn đầu thành tích ở sân chơi này.

Đội hình xuất phát của hai đội:

Việt Nam: Kiều Trinh, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Xuyến, Phương Thảo, Nguyễn Hải Hòa, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Nguyệt, Hải Yến, Nguyễn Thị Muôn.

Thái Lan: Waraporn, Natthakarn, Duangnapa, Pikul Khueanpet, Silawan Intamee, Warunee Phetwiset, Sunisa Srangthaisong, Rattikan Thongsombut, Orathai Srimanee, Alisa Rukpinij, Kanjana Sung-Ngoen.

HLV Mai Đức Chung đã thay Bùi Thị Như bằng Phương Thảo, hậu vệ phải Vũ Thị Nhung cũng được thay bằng Hải Hoà.

 

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên