22/07/2011 16:29 GMT+7

Trục trặc không đâu, hôn nhân trúc trắc

LỆ NHUNG
LỆ NHUNG

TTO - Nóng vội kết hôn vì sự giục giã của gia đình, cưới khi chưa chuẩn bị tinh thần chu đáo, chưa thiết lập những quy tắc khi sống chung, nhiều "tiểu tiết" của chàng - nàng được phơi bày... là những nguyên nhân đe dọa đánh đắm con tàu hôn nhân chỉ vừa nhổ neo.

ibIiUq0t.jpgPhóng to

Nhiều việc có vẻ tủn mủn nhưng cũng hoàn toàn có thể đánh đắm "con tàu hôn nhân" nếu người trong cuộc không đủ bản lĩnh lèo lái - Ảnh minh họa: từ Internet

Khi hai trái tim "lệch pha"

Không ít lần chị L. (Q.3, TP.HCM, mới kết hôn được 7 tháng) nước mắt ngắn, nước mắt dài than thở với cô bạn thân về tính khí không biết thuộc kiểu "ngang ngược" hay "đồng bóng" của chồng.

Cơ sự cũng xuất phát từ những chuyện mà người khác nhìn vào thì thấy đó chỉ là chuyện “cỏn con” như: lúc L. đang đọc sách thì chồng cô nhào tới muốn âu yếm, mà L. thì rất ghét bị làm phiền khi đang chìm trong mạch văn chương nên cô nhăn nhó, lắc đầu nguầy nguậy. Chồng cô bị chạm tự ái, giận dỗi, đá bàn, đá ghế hầm hầm ôm gối màn ra phòng khách nằm ngủ.

“Pha” này khiến vợ chồng cô giận nhau đến ngày thứ ba mới làm lành. Lần khác thì là những chuyện cũng vặt vãnh chả kém: chị L. vốn tính ngăn nắp, sạch sẽ nên đã không ít lần sốc nặng khi vô nhà vệ sinh và chứng kiến "chiến trường" do chồng để lại: dầu gội, sữa tắm, khăn vứt lăn lóc, thậm chí, giật bồn cầu không kỹ và còn nguyên “hiện trạng”. Dù đã nặng nhẹ góp ý với chồng nhưng chồng vẫn “chứng nào tật ấy” khiến chị L. rất ức chế …

Tiền anh, tiền em

Không muốn ở chung cư vì e bất tiện nên sau khi kết hôn, vợ chồng chị V. (Q.9, TP.HCM) thuê nhà ở tạm trong thời gian tích lũy để mua nhà riêng. Dù thuê nguyên căn nhưng nhà cũng không rộng rãi cho lắm nên chị V. cũng hạn chế mua sắm vật dụng trong nhà, và chỉ mua những thứ cần thiết như tủ lạnh, máy giặt,…

Nhưng việc mua ti vi lại trở thành chuyện lớn khi chồng cô rất ham mê công nghệ và nằng nặc đòi mua chiếc ti vi 32 inch với đầy đủ tính năng như full HD, xem 3D,.. cùng dàn loa hoành tráng. Cô phản đối với những lý do như: nhà chật, hai vợ chồng đi suốt ngày, tối về cũng "ôm" laptop rồi đi ngủ, an ninh khu vực này khá lỏng lẻo...

Chồng chị cũng có những lý do của mình như: đằng nào cũng mua thì mua đồ tốt luôn, sau này cũng mình dùng, con cái mình dùng, mua những thứ khác chả mấy chốc lỗi thời, lại tốn tiền mua mới,… Và chốt hạ bằng câu: “Anh mua bằng tiền anh để dành đi!”.

Rốt cục, chị V. cũng phải nhượng bộ chồng nhưng trong lòng cảm thấy ấm ức và thề rằng: “không thèm động đến ti vi!”.

Khi vợ là "siêu kế toán"

Như đã thỏa thuận với nhau, sau khi kết hôn, anh H. giao quyền quản lý tài chính cho vợ mình vì dù sao, phụ nữ quản lý bao giờ cũng tốt hơn đàn ông.

Ai dè, chị M. - vợ của anh - dù làm giáo viên nhưng có "tiềm năng kế toán" quá lớn. Sau khi nắm chặt “tay hòm chìa khóa” trong tay, cô đề ra “bộ quy chuẩn ứng xử với tiền bạc trong gia đình” và yêu cầu chồng nghiêm ngặt tuân theo. Theo đó, sẽ có những khoản cố định gửi vào sổ tiết kiệm, có khoản chi dùng trong sinh hoạt gia đình, có khoản “nội ngoại”, có khoản chi dùng cho mua sắm theo một kế hoạch cụ thể, có khoản dành cho những việc như: đám cưới, sinh nhật, thôi nôi, ma chay,… Ngoài những khoản trên, bất kỳ sự phát sinh nào cũng cần có sự thảo luận và trình bày tỉ mỉ, thậm chí, khi chi các hạng mục theo điều khoản cũng phải có sự ghi chép, ghi chú cẩn thận.

Ban đầu, anh H, khá hài lòng vì với bộ quy chuẩn này, tài chính gia đình sẽ luôn ổn định, không phải lo lắng gì, trừ khi… thất nghiệp. Thế nhưng, đàn ông ngoài gia đình ra còn có bạn bè. Và trong bộ quy chuẩn kia không có khoản “cho vay” nên khi bạn thân của anh H. hỏi vay một khoản để đầu tư vào cửa hàng quần áo thì anh bối rối vô cùng. Về nói với vợ thì nhận được một bản kê khai chi tiết hạng mục chi dùng, và nguyên tắc sử dụng số tiền trong sổ tiết kiệm. Vẫn biết vợ đúng nhưng anh H. vẫn không thôi áy náy với bạn…

Vậy đó, những câu chuyện có vẻ "tủn mủn" phát sinh sau ngày cưới cũng hoàn toàn có thể có sức "công phá" thành trì gia đình nếu như người trong cuộc chưa thật đủ bản lĩnh đương đầu với sóng gió...

Cuộc hôn nhân của bạn có đang rơi vào điểm "cực tiểu" vì những xung đột, thờ ơ, ích kỷ, ảo tưởng... Mọi ý kiến vui lòng gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt.

Hãy lo học trước khi nghĩ chuyện cưới xinEm muốn cưới, anh "cài số lùi"?Đang cầu hôn bỗng té lầu'Đi qua "cực tiểu" tình yêuVội cưới làm gì cho chóng chênh chaoCó vé về thời con gái, tôi cạch chuyến tàu hôn nhân?Kết hôn ở tuổi đôi mươi

LỆ NHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên