15/06/2023 14:22 GMT+7

Trụ sở xã bị tấn công tại Đắk Lắk: vừa sửa chữa vừa phục vụ người dân

Trong khi gấp rút sửa chữa trụ sở UBND xã bị tấn công tại Đắk Lắk, hai xã bố trí phòng tạm để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cho người dân.

Trụ sở xã bị tấn công tại Đắk Lắk: vừa sửa chữa vừa phục vụ người dân - Ảnh 1.

Trụ sở UBND xã Ea Tiêu sau vụ tấn công - Ảnh: TÂM AN

Ngày 15-6, hai trụ sở UBND xã bị tấn công tại Đắk Lắk đang được gấp rút sửa chữa để sớm đi vào hoạt động trở lại. Cùng ngày, UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin) bố trí hai phòng tạm làm nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả cho người dân.

Gấp rút sửa chữa trụ sở UBND xã bị tấn công tại Đắk Lắk

Đến sáng 15-6, tại UBND xã Ea Tiêu, lực lượng dân quân tự vệ, công an xã và công nhân dọn dẹp, sửa chữa các phòng làm việc bị hư hỏng.

Ông Hồ Viết Hùng - phó chủ tịch UBND xã Ea Tiêu - cho biết từ chiều 14-6, xã bắt đầu dọn dẹp để sửa chữa, khôi phục các dãy phòng làm việc.

"Phòng một cửa là nơi bị hư hỏng nhiều nhất và đang được dọn dẹp, sửa chữa. Rất may toàn bộ chỉ là hồ sơ lưu, hồ sơ gốc lưu trữ ở khu vực khác", ông Hùng nói.

Thiệt hại nặng nề hơn, tại UBND xã Ea Ktur cũng đang được dọn dẹp để sẵn sàng phục vụ người dân trong vài ngày tới.

Công việc của người dân vẫn trôi chảy

Trụ sở xã bị tấn công tại Đắk Lắk: vừa sửa chữa vừa phục vụ người dân - Ảnh 2.

Chi H'Phương Byă (đeo khẩu trang) đang được cán bộ UBND xã Ea Tiêu giải quyết thủ tục bảo hiểm - Ảnh: TÂM AN

Tuy đang trong thời gian dọn dẹp, sửa chữa, UBND hai xã bị tấn công đã mở cửa, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân.

Sáng 15-6, chị H'Nuk Niê (33 tuổi, trú Buôn Kram, xã Ea Tiêu) đến UBND xã Ea Tiêu đăng lý làm bảo hiểm cho em trai. Chị sợ UBND xã chưa làm việc, nhưng vì em trai phải làm thủ tục xuất viện nên đến hỏi. 

"Các anh chị tiếp nhận nhiệt tình và hoàn tất hồ sơ như những ngày bình thường. Nhiều người trong buôn vẫn nghĩ xã chưa hoạt động. Mình sẽ về thông báo cho người dân yên tâm tới làm", chị H'Nuk Niê nói.

Trụ sở xã bị tấn công tại Đắk Lắk: vừa sửa chữa vừa phục vụ người dân - Ảnh 3.

Phòng một cửa tại UBND xã Ea Tiêu đang được dọn dẹp, sửa chữa - Ảnh: TÂM AN

Cũng đang làm bảo hiểm tại xã Ea Tiêu, chị H'Phương Byă (25 tuổi) cho biết cứ nghĩ đến UBND xã để xem thử làm việc lại chưa, ai ngờ được các cán bộ tại đây hướng dẫn, mời làm việc và giải quyết rất nhanh.

"Công việc của người dân vẫn trôi chảy. Tôi rất vui mừng", chị H'Phương Byă phấn khởi.

Ông Hồ Viết Hùng, phó chủ tịch UBND xã Ea Tiêu, cho biết dù việc dọn dẹp, sửa chữa trụ sở UBND xã mới bắt đầu từ sáng nay, nhưng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân đã tiến hành từ hôm 14-6.

"Do phòng một cửa đang sửa chữa, xã bố trí phòng khác để tạm giải quyết hồ sơ cho dân, ưu tiên các hồ sơ tồn đọng, đến hạn. Theo thống kê từ hôm qua đến nay, đã có khoảng 20 người dân đến thực hiện các thủ tục và đều được giải quyết nhanh chóng", ông nói.

Trụ sở xã bị tấn công tại Đắk Lắk: vừa sửa chữa vừa phục vụ người dân - Ảnh 4.

Phòng một cửa UBND xã Ea Ktur cũng bị phá hại nặng nề, đang được sửa chữa - Ảnh: TÂM AN

Ông Nguyễn Kim May - chủ tịch UBND xã Ea Ktur - cho biết hai hôm nay, xã đã bố trí nhà văn hóa xã để thực hiện các thủ tục, trả kết quả cho người dân.

Nói thêm về điều này, ông Võ Tấn Huy - chủ tịch UBND huyện Cư Kuin - cho biết hiện nay người dân đã mở cửa buôn bán, lên nương chăm sóc cây trồng. Đối với công việc tại UBND hai xã, huyện chỉ đạo phải hoạt động trở lại bình thường, tránh gây ách tắc hồ sơ.

"Tôi chỉ đạo các xã bố trí phòng làm việc, có chỗ ngồi làm việc, chờ hồ sơ cho ngươi dân. Một số hồ sơ bị đốt, nếu khắc phục được thì bổ sung cho dân. Cái nào bị hư hại, cháy mất toàn bộ thì hướng dẫn, hỗ trợ người dân làm lại", ông Huy nói.

Trụ sở xã bị tấn công tại Đắk Lắk: vừa sửa chữa vừa phục vụ người dân - Ảnh 6.

Công việc sửa chữa trụ sở hai xã đang được gấp rút hoàn thiện - Ảnh: TÂM AN

Vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: Cửa hàng mở cửa lại, người dân lên nương...Vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: Cửa hàng mở cửa lại, người dân lên nương...

Mấy ngày hồi hộp, hoang mang sau vụ tấn công 2 trụ sở xã ở huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), giờ buôn làng nơi đây trở lại nhịp sống bình thường, cửa hàng đã mở cửa lại, người dân lên nương rẫy canh tác.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên