10/04/2023 09:19 GMT+7

Trồng một cái cây - Thêm một cơ hội

Sáng kiến về đường hoa dài nhất Việt Nam 3.100km thật sự là "tươi như hoa" và "dịu mát" trong những ngày nắng nóng này.

Hoa huỳnh liên nở rộ hai bên đường tàu đoạn qua quận 3 (TP.HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hoa huỳnh liên nở rộ hai bên đường tàu đoạn qua quận 3 (TP.HCM) - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngành đường sắt không chỉ đề xuất mà đã thật sự xắn tay áo vào trồng hoa, nhiều tỉnh thành đã nhiệt tâm hưởng ứng và những hành khách của tương lai đã có thể chờ đợi một tuyến đường sắt không chỉ giao thông, vận chuyển mà còn là du lịch, những cung đường rợp hoa cỏ tươi mát, yên bình, lãng mạn sẽ không cần phải tìm quá xa tận Hàn Quốc, Nhật Bản...

Vẫn còn nhiều nhắc nhở và nghi ngại về an toàn, vệ sinh, tiện nghi ở trên tàu, nhưng có thể tin một khi đã nghĩ đến những bông hoa dọc đường tàu thì những toa tàu hẳn sẽ thật sự là không gian dành cho thưởng thức. 

Đã đi vào dĩ vãng từ lâu rồi những toa tàu chen chúc, lộn xộn như buổi chợ đông, những chuyến tàu Bắc - Nam ba ngày ba đêm đằng đẵng trải nghiệm ác mộng với người phải di chuyển, những giờ ngồi tàu ngày nay đã thêm được nhiều chức năng đẹp cho đời sống: nghỉ ngơi, thưởng ngoạn, kết thân...

Trồng và chăm sóc 3.100km đường hoa với những yêu cầu đặc biệt để bảo đảm an toàn hành lang đường sắt không dễ nhưng cũng không phải là viễn tưởng với sự chung tay của người dân, của những người trẻ. 

Và đường hoa ấy không chỉ là hương sắc dành cho đường sắt, cho hành khách đi tàu mà còn thêm môi trường, không gian đẹp cho mỗi địa phương, thêm năng lượng tinh thần cho mỗi người góp tay trồng, tay tưới.

3.100km đường hoa, nghĩ đến thôi đã thấy rộn ràng, vì cứ trồng một cái cây là đã góp phần cho đời thêm đáng sống. 

Rất nhiều dự án xã hội hóa đang tổ chức trồng rừng để bù vào những hàng cây đô thị bị chặt, bị bứng oan uổng, bù vào những mảng rừng đó đây bị cháy, bị phá, bị diệt tức tưởi. 

Những cây, những hoa, những rừng ấy ngày qua ngày sẽ nảy lộc, trổ nụ, sinh sôi và biết đâu lại có thể trở thành "cứu tinh" cho ngành đường sắt, cho ngành du lịch và cho mọi người đang cần tưới tắm tâm hồn.

Ai đó đã truyền lại rằng trong cuộc đời nên trồng một cái cây. Cái cây ấy sẽ thay người trồng trả lại cho thế giới lượng dưỡng khí đã tiêu tốn cho hơi thở, lượng nước sạch đã dùng để lớn lên, giữ lại một khoảnh đất đủ để in dấu chân trong đời và tiếp tục xanh tươi kể cả khi đời người đã đi qua. 

Và dự án 3.100km đường hoa này sẽ tặng thêm một cơ hội cho người trồng cây...

Mơ 3.100km đường tàu thành  đường hoa dài nhất Việt NamMơ 3.100km đường tàu thành đường hoa dài nhất Việt Nam

Hơn 3.100km đường sắt sẽ thành đường hoa đi qua 34 tỉnh thành là ước muốn không chỉ của ngành đường sắt mà còn của người dân ven đường tàu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên