
Chậm rãi thưởng thức những sắc màu giàu cảm xúc tại 'Trôi đi những bồng bềnh' - Ảnh: H.VY
Sáu tháng sau triển lãm đầu tay ngồ ngộ Ngồi nhăn nhở tô màu, họa sĩ Vũ Hoàng Tuấn vừa tiếp tục gợi mơ màng cho công chúng với loạt tranh mới mang cái tên cũng bồng bềnh như chính tâm hồn người vẽ.
Vẫn bảng màu trung tính giàu chất tự sự và những khung cảnh lửng lơ huyền ảo, nhưng cảm xúc của 25 tranh Trôi đi những bồng bềnh có phần tươi mới, dịu dàng và gợi cảm hơn, trưng bày đến ngày 22-6 tại Maii Art Space (quận 3, TP.HCM).
Trống trong tranh, nhưng đầy trong lòng
Vẫn lặng lẽ, kiệm lời về những gì mình vẽ, họa sĩ Vũ Hoàng Tuấn bảo những điều muốn nói anh đã bày hết lên tường. Vậy là người xem cứ thế "trôi theo những bồng bềnh" của chính lòng mình mà thong thả dạo bước ngắm tranh.
Loạt tranh lần này màu trong và nhẹ nhàng hơn, ít dằn vặt day dứt hơn, đậm chất trung dung và hình càng chắt lọc, để dành chỗ cho những khoảng màu miên man sâu thẳm.
Đôi con thuyền nằm nghỉ ngơi trên bãi, những cồn cát vàng hun hút mắt, mấy rặng cây liêu xiêu nương náu vào nhau, cả biển trời hòa một sắc xanh lơ trong vắt... Những bức tranh níu mắt người xem dần chìm vào giấc mơ siêu thực của kẻ tô màu.
Ở đó, họa sĩ Vũ Hoàng Tuấn cũng chìm vào cơn mơ, vừa mơ vừa vẽ, thả trôi theo những giấc mơ buồn vui bất tận của riêng mình. Tranh cũng như người, trầm ngâm, cô đọng, có chút buồn tênh và nhiều những khoảng trống lặng yên. Yên lặng nhưng gợi đầy thổn thức.

Những khoảng trống gợi nhiều suy tư trong tranh Vũ Hoàng Tuấn - Ảnh: H.VY
Nói như họa sĩ Phan Trọng Văn, tranh của Vũ Hoàng Tuấn "giống như một giấc mơ vừa cũ vừa lạ, nhẹ tênh như mây sớm, nhưng "coi lâu là dính, dính rồi thì cứ thương hoài".
Anh không kể chuyện bằng chi tiết, mà kể bằng… khoảng trống. Trống trong tranh, mà đầy trong lòng. Và cái cách mọi thứ lặng yên, không phô trương như chính người vẽ".
Với bản thân họa sĩ Vũ Hoàng Tuấn, vẽ là một điều vui, và anh chọn cần mẫn với công việc mà mình thích trong thầm lặng. Tiếp tục tô màu những giấc mơ lơ lửng bồng bềnh, trong u sầu vẫn luôn hướng tới bình yên và gửi gắm khát khao giao cảm với đời.
"Được làm việc theo đam mê của mình đã là một hạnh phúc, và nếu sống được bằng đam mê ấy thì lại càng hạnh phúc hơn. Vì ai cũng cần phải sống mà.
Chỉ cần cứ chăm chỉ, biết chân thành với mình, chân thành với đời thì hy vọng sẽ nhận được sự đồng cảm với mọi người. Mình chỉ mong được như thế là mình hạnh phúc lắm rồi" - Vũ Hoàng Tuấn viết.

Họa sĩ Vũ Hoàng Tuấn tại triển lãm "Trôi đi những bồng bềnh" - Ảnh: H.VY
Bồng bềnh cũng là một cách tồn tại
Mừng cho triển lãm cá nhân thứ hai của người thầy cũ, cũng là người truyền cảm hứng cho mình thi vào trường mỹ thuật, họa sĩ Nguyễn Duy Nhựt bày tỏ: "Vậy là sau bao năm 'ôm cọ lặng thầm như ông lão thợ săn ôm cây súng cũ', họa sĩ Vũ Hoàng Tuấn đã quyết định dốc hết gan ruột để cho ra đời một triển lãm nghệ thuật bồng bềnh như chính tâm hồn mình.
Cái tên triển lãm nghe thôi đã thấy nhẹ hều. Một lời thủ thỉ, mà cũng như một cái thở dài khoan thai giữa cõi nhân gian nhiều xô bồ.
Người xem sẽ gặp những hàng cây nghiêng nghiêng như đang rủ rỉ kể chuyện, những mái nhà cô quạnh trơ trọi trên cồn cát, những con thuyền nép mình bên rặng núi hoang sơ.
Tất cả hiện lên bằng đường nét tối giản, phẳng phiu, mà lạ thay không hề vô hồn. Như có ai đó vừa lén rót vào từng góc tranh một chút gió, chút nhớ, chút mênh mông khó gọi thành tên".

Chăm chú lần theo mạch cảm xúc của họa sĩ qua từng bức tranh tại triển lãm - Ảnh: H.VY
So với triển lãm đầu tay, loạt tranh lần này của họa sĩ Vũ Hoàng Tuấn được nhiều đồng nghiệp nhận xét gọt giũa kỹ lưỡng hơn. Trên nền những bảng màu, bố cục quen thuộc, họa sĩ đi sâu trau chuốt hơn về chất liệu, sắc độ tinh tế hơn.
Kích thước tranh cũng được chọn lọc đồng đều và sắp đặt phù hợp với không gian, tạo nên một triển lãm hài hòa, dễ cảm và liền mạch.
"Không phá cách, không gây sốc, cũng không gằn giọng để chứng minh một cú bứt phá nào, Tuấn dường như chủ ý để mọi thứ bồng bềnh đúng như tên gọi, để người xem không bị dồn ép bởi khái niệm hay hình ảnh mà được trôi đi cùng cảm xúc.
Rất đỗi là hắn - cái hắn ấy đã khác xưa, nhưng cũng vẫn là hắn. Không ồn ào, chỉ âm thầm đi tiếp con đường của mình. Có lẽ với Tuấn, bồng bềnh cũng là một cách tồn tại, và tồn tại bền bỉ đôi khi lại là điều đáng kể nhất trong thế giới nghệ thuật vốn quá nhiều biến động hôm nay" - họa sĩ Phan Trọng Văn nhấn mạnh.
Một số hình ảnh tại triển lãm "Trôi đi những bồng bềnh":

Loạt tranh mới được chọn lọc và sắp đặt hài hòa hơn trong không gian triển lãm

Bảng màu trung tính và giàu chất tự sự của Vũ Hoàng Tuấn

Mỗi bức tranh như một khoảng lặng giữa dòng xô bồ

Vũ Hoàng Tuấn vẽ nhiều về biển, nhưng không riêng biển của miền Trung mà cả ba miền

Tranh tối giản về đường nét nhưng gợi nhiều không gian tưởng tượng cho người thưởng thức

Tranh được chắt lọc ngày càng đơn giản

Những hình ảnh vừa quen vừa lạ, nửa thực nửa mơ

Tất cả gợi cảm xúc "nhẹ tênh" cho người thưởng thức
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận