Ngày 4-5, trong lúc lặn xuống độ sâu trên 50m để quây lưới, bình oxy bị nổ, ông rơi vào hôn mê ngay dưới biển, được các bạn đi tàu kéo lên, đưa vào cấp cứu tại bệnh xá đảo Trường Sa Lớn. Ngày 7-5, ông Quế đã được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện 175 TP.HCM đón về cứu chữa bằng trực thăng cấp cứu.
Gánh nặng khi người lao động chính trong nhà lâm nạn đã vượt quá sức của cả gia đình. Hai tháng nay, bà Hoàng Thị Vân, vợ ông Quế, phải bỏ ruộng vườn, nhà cửa, gửi hai con nhỏ cho ông bà ngoại, khăn gói vào bệnh viện chăm sóc chồng.
Trước tình cảnh của ông, sáng 11-7, quỹ xã hội của báo Tuổi Trẻ đã quyết định hỗ trợ ông Quế 10 triệu đồng để bồi dưỡng, mong ông sớm vượt qua quá trình phục hồi chức năng này. Nước mắt đã lăn trên gương mặt khắc khổ của ông Quế...
Ngoài khơi, những con sóng Trường Sa đang chờ ông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận