Trên thế giới này, có một tờ báo mang tên Hạnh Phúc

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Có bao giờ khi đọc báo bạn cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, phải ngoảnh mặt đi hay ngừng lại vì một dòng tin quá đau lòng hay khủng khiếp?

Trên thế giới này, có một tờ báo mang tên Hạnh Phúc - Ảnh 1.

Emily Coxhead đọc tờ báo Hạnh Phúc của mình - Ảnh: Emily Coxhead website

Mỗi ngày, khắp nơi trên trái đất chúng ta đang sống có những người âm thầm giúp đỡ người khác hay làm những công việc kỳ diệu. Chúng tôi nghĩ rằng họ xứng đáng được ghi nhận.

Emily

Từ trải nghiệm cá nhân, một cô gái trẻ người Anh đã phát hành tờ báo có tên là Hạnh Phúc nhằm mục đích khiến người đọc mỉm cười.

Emily

Trong một phóng sự của BBC, tác giả cho rằng Emily Coxhead, 26 tuổi, có thể là người cười nhiều nhất quả đất. Thế nhưng, ít ai biết được đã có lúc cô gái ấy từng sống với nỗi buồn và sự căng thẳng sau khi vừa tốt nghiệp đại học năm 2014.

Trong khoảng thời gian bị khủng hoảng, không tìm được phương hướng, Emily nhận ra mạng xã hội và tin tức trên báo chí là hai thứ ảnh hưởng lớn nhất đến cảm xúc của mình. Cô bị ấn tượng rằng thế giới quá kinh khủng với những điều tồi tệ buộc chúng ta phải lo lắng, sợ hãi từ tin tức hằng ngày.

Làm sao để mang lại niềm vui dù chỉ cho một số ít người? Nếu tin tức tiêu cực khiến người ta lo lắng thì tin tích cực có thể làm chúng ta hạnh phúc lắm chứ?

Năm 22 tuổi, Emily thôi thúc ý muốn xuất bản một tờ báo chỉ đưa những tin tức tốt lành, lan tỏa niềm vui và khiến bạn đọc mỉm cười. Một tờ báo đọc xong người ta không cảm thấy nặng nề mà muốn để dành đọc dần, làm quà cho người thân yêu hay đặt ở nơi công cộng để biết đâu ai đó sẽ đọc và được truyền cảm hứng.

Tháng 9-2015, Emily mở chiến dịch gây quỹ kêu gọi bạn bè hỗ trợ cho sự ra đời của tờ báo Hạnh Phúc chuyên "đưa tin về tất cả những điều tốt đẹp trên đời".

Với 1.379 bảng Anh từ 73 người ủng hộ ban đầu và một đội quân tình nguyện viên, Emily cho ra mắt số báo in đầu tiên vào tháng 12-2015. Tờ báo được chính Emily thiết kế với những sắc màu vui vẻ, rực rỡ như cầu vồng và tươi như ánh nắng. Hơn 2.000 số báo được phát hành miễn phí đến các bệnh viện, nhà điều dưỡng, trên xe buýt và xe lửa.

Trên thế giới này, có một tờ báo mang tên Hạnh Phúc - Ảnh 3.

Báo Hạnh Phúc mang đến cho người đọc niềm vui - Ảnh: printed.com

Làm tin tức bớt buồn

Đến nay, tờ báo Hạnh Phúc của Emily đã hoạt động được gần bốn năm, phát hành ba tháng một lần và đến với hàng ngàn bạn đọc. Đó là một bộ sưu tập những niềm vui lớn nhỏ, chan chứa tình yêu thương, thông cảm... từ khắp nơi trên thế giới.

Emily không phải là nhà báo, cũng chẳng phải doanh nhân. Cô dành toàn thời gian chăm lo phần thiết kế, trình bày trong khi một đội ngũ tình nguyện viên, trong đó có cả phóng viên chuyên nghiệp, phụ trách phần tin tức cho tờ báo.

Báo Hạnh Phúc giống mà cũng rất khác những tờ báo chúng ta từng biết. Báo mang đậm dấu ấn cá nhân và giao tiếp được với độc giả bằng chính câu chuyện của người sáng lập.

Hãy nghe tâm sự của Emily: "Mỗi ngày, khắp nơi trên trái đất chúng ta đang sống có những người âm thầm giúp đỡ người khác hay làm những công việc kỳ diệu.

Chúng tôi nghĩ rằng họ xứng đáng được ghi nhận". Báo kêu gọi bạn đọc hãy giới thiệu những người anh hùng của đời thường sống quanh họ.

Một trong số vô vàn câu chuyện tích cực đó là một người anh hùng giữa đời thường - Jose Alberto Gutierrez ở Bogota, Colombia - một người nhặt rác đã xây dựng một thư viện với 20.000 đầu sách cho trẻ em ở một khu phố nghèo nhờ giữ lại những cuốn sách người khác bỏ đi.

Bộ sưu tập sách được ông tích cóp suốt 20 năm, nhờ cơ duyên lượm được quyển Anna Karenina của văn hào Lev Tolstoy trong thùng rác tại một khu phố nhà giàu.

Bạn đọc từ nhiều nơi trên thế giới đã nhắn tin động viên Emily cũng như giới thiệu những người anh hùng trong cuộc sống hằng ngày mà họ biết cho báo.

Câu chuyện Emily yêu thích nhất là chuyện về cụ ông Alfred "Alfie" Date, 109 tuổi, người Úc, miệt mài đan áo len cho những chú chim cánh cụt được cứu hộ từ sự cố tràn dầu trên đảo Phillip. Chiếc áo giúp chim cánh cụt không ăn phải dầu khi chúng liếm lông.

Từ văn phòng nhỏ xíu ở một làng quê nước Anh, tờ báo Hạnh Phúc chia sẻ vô vàn chuyện tử tế, ấm áp tình người từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời mang đến nụ cười cho hàng ngàn người đọc.

Với sứ mệnh “làm cho tin tức bớt buồn”, tờ báo nhắc chúng ta về sức mạnh và ý nghĩa của việc giúp cho ai đó hạnh phúc.

Để người dân hạnh phúc Để người dân hạnh phúc

TTO - Báo cáo hạnh phúc thế giới do Mạng lưới giải pháp phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc công bố đúng Ngày quốc tế hạnh phúc 20-3, trong đó Việt Nam xếp hạng 94.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất