01/07/2024 09:29 GMT+7

Trẻ em chết đuối dịp nghỉ hè: Làm gì đi chứ, người lớn ơi!

Chỉ một tháng vào hè, thống kê chưa đầy đủ đã có hàng chục vụ tai nạn khiến trẻ em thiệt mạng. Thông tin dội về mỗi lúc thêm đau lòng.

Càng có nhiều trẻ được phổ cập bơi lội, chúng ta sẽ bớt phải nghe tin trẻ chết đuối đau lòng - Ảnh: Q.L.

Càng có nhiều trẻ được phổ cập bơi lội, chúng ta sẽ bớt phải nghe tin trẻ chết đuối đau lòng - Ảnh: Q.L.

Có lẽ thương tâm nhất là vụ cháy vào sáng sớm mới đây tại Đà Lạt dẫn đến cái chết thương tâm của ba anh em ruột mới 6 tuổi, 4 tuổi và 1 tuổi. Lỗi ban đầu được xác định từ việc vô ý, bất cẩn của người mẹ khi khóa trái cửa ra khỏi nhà đi mua đồ mà quên tắt bếp gas.

Ngọn lửa bùng lên, đã có người nghe tiếng trẻ con khóc mà đành bất lực không cứu được. Không chỉ người Đà Lạt, cả xã hội bàng hoàng khi tiếp nhận tin dữ về vụ cháy. Dẫu là tai nạn xui rủi không ai muốn nhưng một cách nào đó hậu quả xảy ra lại có phần lỗi của người lớn. Và người ta lại ước giá mà!

Liên tiếp những thông tin về các vụ chết đuối của trẻ nhỏ trong một tháng nghỉ hè vừa qua không khỏi khiến chúng ta thấy sốt ruột. 

Chỉ riêng tỉnh Phú Yên, thống kê trong tháng 6 này đã xảy ra ba vụ đuối nước làm bảy trẻ nhỏ mãi mãi không còn trở về với gia đình. Trong đó có vụ là anh chị em họ hàng với nhau.

Rồi Đà Nẵng, Thanh Hóa và cả những địa phương khác cứ nối dài vào danh sách có trẻ chết đuối dù mới chỉ bước vào đầu hè chưa lâu. Có vụ như ở Thanh Hóa, hai anh em ruột mới 6 và 8 tuổi đã chết đuối ngay dưới chiếc ao của gia đình cho đến khi được người lớn phát hiện thì đã quá muộn.

Trẻ chết đuối không phải chỉ hè năm nay mới có mà dường như hè năm nào cũng khá dồn dập thông tin trẻ chết đuối. Vấn đề được lý giải do mùa hè, trời nóng quá nên trẻ hay rủ nhau đi tắm nên gặp nạn. Cũng vì nghỉ hè ở nhà trong khi người lớn bận đi làm và không thể nào giám sát được con cái.

Nhưng có lý giải thế nào cũng đều khó thỏa đáng. Hậu quả đau lòng đã xảy ra rồi. Có tiếc nuối, ân hận hay ước gì cũng không thể trả lại những đứa trẻ cho các gia đình được nữa. 

Đã có nỗ lực ở nơi này nơi khác trong việc phổ cập bơi lội cho trẻ em song con số này vẫn chưa thấm vào đâu. Nhất là với những khu vực vùng sâu vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn, việc này vẫn là nhiệm vụ bất khả thi dù ai cũng muốn làm.

Câu chuyện phải làm lúc này là dạy cho trẻ kỹ năng. Bởi một đứa bé có kỹ năng hoặc chỉ biết chút kỹ năng cũng sẽ kịp nhớ lời dặn "khi không biết bơi con tuyệt đối không được nhảy xuống tắm ở bất kỳ đâu nếu không đi cùng người lớn". Chưa đủ điều kiện dạy bơi cho tất cả trẻ em, việc mỗi gia đình có thể làm chính là nói chuyện, dặn đi dặn lại con điều dễ nhớ đó.

Chắc chắn không thể không có phần trách nhiệm của người lớn. Hãy để mắt tới con trẻ hoặc phải có sự giám sát nào đó đủ tin cậy. Để chúng ta sẽ không phải thốt ra câu ước gì, giá mà sau mỗi sự việc đau lòng mà hậu quả thường không bao giờ còn có cơ hội khắc phục được nữa.

Bơi lội, bao giờ phổ cập?Bơi lội, bao giờ phổ cập?

Liên tiếp những vụ trẻ em chết đuối thương tâm mấy tuần qua ở nhiều tỉnh thành cả nước. Đi cùng nỗi xót xa là câu hỏi chưa cũ: bao giờ trẻ được phổ cập bơi lội?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên