18/09/2021 19:54 GMT+7

Trao tiền hỗ trợ 3 trẻ mồ côi vì đại dịch

DIỆU QUÍ
DIỆU QUÍ

TTO - Chiều 18-9, báo Tuổi Trẻ đã đến trao số tiền 70 triệu đồng do Công ty cổ phần Phát triển bóng đá Sài Gòn hỗ trợ hai hoàn cảnh trẻ em mồ côi cha mẹ trong đại dịch COVID-19 từ bài viết 'Nước mắt mồ côi vì dịch'.

Trao tiền hỗ trợ 3 trẻ mồ côi vì đại dịch - Ảnh 1.

Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên - Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Đức - tiếp nhận tấm lòng nhà hảo tâm gửi tới bé Châu thông qua báo Tuổi Trẻ - Ảnh: DIỆU QUÍ

Tại Ban chỉ huy quân sự TP Thủ Đức (Bộ tư lệnh TP.HCM), thiếu tá Nguyễn Trung Kiên - trợ lý quân khí, bí thư Đoàn cơ sở quân sự TP Thủ Đức - cho biết anh rất vui khi có mạnh thường quân quan tâm, hỗ trợ cho đứa con mà anh đang đỡ đầu - bé Phạm Thị Bảo Châu, 4 tuổi.

Cô bé 4 tuổi này sống cùng người mẹ làm nghề nhặt ve chai tại khu trọ nghèo ở phường Tân Phú, TP Thủ Đức. Mẹ bé không may qua đời vì COVID-19. Bé Châu được anh Kiên phát hiện trơ trọi bên bàn thờ mẹ nên đưa về khu cách ly của phường chăm sóc tạm. Sau đó bé được cô Năm ở TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) nhận nuôi dưỡng.

Nói về định hướng cho bé Châu sắp tới, anh Kiên cho hay đợi dịch ở TP.HCM bớt căng thẳng, anh sẽ xuống TP Vũng Tàu đón bé về. Do điều kiện của cô Năm chưa tốt lắm nên anh và đơn vị đang tính 3 hướng hỗ trợ cho bé Châu trong thời gian tới:

"Phương án thứ nhất là sửa chữa căn nhà mà bà ngoại và anh chị ruột của bé đang sống, đồng thời đưa bé về đó ở gần bà, anh chị. Hằng tuần tôi sẽ đến thăm, chơi với bé và giáo dục bé.

Cách thứ hai là đưa bé về ở cùng cô Bảy ở Tiền Giang. Cách đây vài ngày tôi đã tìm được cô Bảy của bé, người cô này đồng ý nhận bé về nuôi dưỡng. Ở đây cũng gần TP.HCM, hằng tuần nếu không bận việc tôi sẽ chạy về thăm bé.

Hướng cuối cùng, nếu được sự cho phép của bà ngoại, cô Bảy và mợ của bé thì tôi sẽ để bé ở nhà tôi để chăm sóc, dạy dỗ", anh Kiên chia sẻ.

Đối với anh, khi phát hiện ra hoàn cảnh đáng thương của cô bé vốn thiếu tình thương của cha, giờ lại mồ côi mẹ thì anh rất thương và muốn giúp bé ngay. "Tôi sẽ cố gắng hết sức vận động thêm bạn bè, các nhà hảo tâm để hỗ trợ, làm sao tốt nhất cho tương lai của đứa con mà tôi đã nhận đỡ đầu này", thiếu tá Kiên chia sẻ.

Ngoài ra, anh cũng dành cho bé nhiều hơn sự thương yêu và sự giáo dục để bù đắp cho con những thiệt thòi, và cho con có một tương lai tươi sáng hơn. "Tôi sẽ luôn quan tâm và hỗ trợ cho bé trong việc học tập đến khi bé 18 tuổi, dù con ở nhà ngoại hay ở với cô Bảy", anh nói.

Trao tiền hỗ trợ 3 trẻ mồ côi vì đại dịch - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Vũ Linh - cậu hai bé Hữu Khánh và Tường Vy - tiếp nhận tấm lòng nhà hảo tâm gửi tới bé Châu thông qua báo Tuổi Trẻ - Ảnh: DIỆU QUÍ

Cùng ngày, báo Tuổi Trẻ cũng đã trao số tiền 30 triệu đồng mà Công ty cổ phần Phát triển bóng đá Sài Gòn hỗ trợ cho hai anh em bé Nguyễn Hữu Khánh (12 tuổi) và bé Nguyễn Tường Vy (6 tuổi).

Là người trực tiếp nuôi dưỡng hai cháu sau khi người mẹ qua đời vì COVID-19, trước đó hai bé cũng đã mồ côi cha, anh Nguyễn Vũ Linh (chú Năm của hai bé) rất xúc động. "Mấy hôm nay, thằng Khánh hay ngồi buồn, nhớ mẹ. Nó nói sẽ ráng học giỏi để thay mẹ lo cho con bé Vy", anh Linh nói và cho biết anh sẽ dùng số tiền này mua thức ăn, sữa cho hai cháu và lo việc học tập cho các cháu trong thời gian tới.

Nước mắt mồ côi vì dịch Nước mắt mồ côi vì dịch

TTO - Thắp nén nhang lên bàn thờ mẹ đặt tại phòng trọ chật hẹp, rồi bé Khánh ra trước cửa nhà ngồi nhìn vào khoảng không. Chốc chốc bé lại quay lên, chảy nước mắt nhìn hai tấm ảnh thờ ba và mẹ bé.

DIỆU QUÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên