09/03/2008 15:38 GMT+7

Trao giải thơ Bút mới và thi viết "Cảm xúc từ một ca khúc phổ thơ hay"

THU HUỆ
THU HUỆ

TTO - Lễ trao giải cuộc thi thơ Bút mới lần 7 và cuộc thi viết “Cảm xúc từ một ca khúc phổ thơ hay” diễn ra trong không khí ấm cúng và giản dị vào sáng nay 9-3 tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ.

btidj5LX.jpgPhóng to Glug2Srf.jpg
Các tác giả đoạt giải nhận giải thưởng của cuộc thi thơ Bút mới - Ảnh: Minh Đức Các tác giả cuộc thi viết “Cảm xúc từ một ca khúc phổ thơ hay" nhận giải thưởng - Ảnh: Minh Đức

Có mặt tại buổi lễ, ngoài các tác giả đoạt giải của hai cuộc thi còn có sự tham dự của các nhà thơ: Đỗ Trung Quân, Nguyễn Thái Dương, nhà văn Đoàn Thạch Biền, nhà văn Nguyễn Đông Thức, nhà nghiên cứu Huỳnh Như Phương, nhạc Sĩ Vũ Hoàng… cùng đông đảo bạn đọc yêu thơ, yêu nhạc.

Đặc biệt tại buổi lễ trao giải, một số tác giả đoạt giải đã đọc tặng bạn đọc những bài thơ đoạt giải, cũng như chia sẻ những cảm xúc về thơ của mình: Lê Văn Lâm đọc bài thơ Tự khúc, tác giả Nguyễn Vũ Minh với bài Cà fê hẻm, Nguyễn Xa diễn ngâm bài Đặt tên cho con

Trong phần trao giải cuộc thi viết “Cảm xúc từ một ca khúc phổ thơ hay” bạn đọc không những được gặp gỡ với các tác giả đoạt giải mà còn được nghe lại những ca khúc phổ thơ hay qua giọng ca của các ca sĩ Thủy Tiên (Chút thơ tình người lính biển - thơ Trần Đăng Khoa – nhạc:Hoàng Hiệp), Triệu Hoàng (Đánh mất - thơ: Thanh Nguyên; nhạc: Hoàng Hiệp), Khánh Ngọc (Khát vọng - thơ: Đặng Viết Lợi, nhạc : Phạm Minh Tuấn), Thanh Thúy (Sợi nhớ sợi thương - thơ: Thúy Bắc, nhạc: Phan Huỳnh Điểu) và đọc tấu ghita của Nguyễn Thế Vinh với bài Về đây nghe em (thơ: A Khuê, nhạc Trần Quang Lộc)…

Uyv3ss4M.jpgPhóng to wa0ImBb8.jpg
Ca sĩ Thanh Thúy (trái) và Nam Khánh tại buỗi lễ trao giải - Ảnh: Minh Đức
BkeXO60B.jpgPhóng to 48trrVNm.jpg
Ca sĩ Thủy Tiên (trái) với ca khúc Muôn trùng biển ơi (Trịnh Công Sơn) và Nguyễn Thế Vinh độc tấu ghita bài Về đây nghe em (Trần Quang Lộc) - Ảnh: Minh Đức

Ngoài ra còn có tiết mục ngộ nghĩnh và vui nhộn của bạn đọc khi tham gia đọc thơ với những bài thơ nho nhỏ có từ “son môi” và những bài hát có từ “sơn ca” để nhận được những phần quà từ ban tổ chức và nhà tài trợ.

Trong dịp này một số đại diện của các gia đình Áo trắng từ các tỉnh thành cũng như gia đình Áo trắng tại TP.HCM đã ra mắt bạn đọc.

Những trải lòng với thơ

Đoạt giải nhất cuộc thi Bút mới lần 7 với chủ đề "Thời tôi đang sống" là tác giả trẻ Đinh Hiếu Minh. Lễ trao giải hôm nay bạn Đinh Hiếu Minh đã không có mặt vì không thu xếp được công việc.

Tw0Z7pF3.jpgPhóng toLê Văn Lâm đang đọc bài thơ Tự khúc của mình - Ảnh: Minh ĐứcĐoạt giải nhì cuộc thi bút mới lần 7 là một gương mặt mới: Lê Văn Lâm. Lâm hiện nay đang học năm 4 Đại Học Kinh Tế TP.HCM. Lâm đến với văn chương bắt đầu không bằng thơ mà bằng những truyện ngắn dành cho tuổi mới lớn đang trên tờ Mực Tím và Lâm cũng là một thành viên trong bút nhóm vòm me xanh với cái tên rất đồng nội “Me Gốm”.

Với vẻ hiền lành Lê Văn Lâm chia sẻ những cảm xúc khi viết bài thơ Tự khúc: Lâm viết bài thơ này trong một buổi tối nơi gác trọ khi bỗng nhiên cảm giác mình không thuộc thành phố này mặc dù đã sống một thời gian khá dài, còn quê nhà thì sau một thời gian vắng xa bỗng nhiên một hôm thấy thật… xa vắng. Cái cảm giác chông chênh đó là cảm xúc cho Lâm viết nên bài thơ Tự khúc với những tứ thơ rất lạ như Cánh đồng giờ vắng như hốc mắt người già.

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà thơ Nguyễn Thái Dương nói rằng “thơ Bút mới đã trở thành thương hiệu của Tuổi Trẻ và nhiều cây bút trẻ từ thơ bút mới bây giờ đã trưởng thành. Còn nhạc sĩ Vũ Hoàng thì cho rằng cuộc thi viết “Cảm xúc từ ca khúc phổ thơ hay” đã có những bài viết sâu sắc nêu bật được màu sắc văn học trong những ca khúc.

Chúng ta có quyền hi vọng thơ Bút mới sẽ mãi đồng hành cùng với các bạn trẻ yêu thơ và như lời của Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - anh Dương Thành Truyền thì thơ Bút mới sẽ trẻ mãi cùng với thơ ca.

Trong thơ của Lâm có những câu thơ rất buồn Bóng cha trôi trong ngày sươngmuối/ Triền đê quặn mình đếm tuổi/ Váng gió lặng câm. Cũng với vẻ hiền lành Lâm giải thích cho nỗi buồn đó “trừ những bài thơ mang màu sắc hài hước, tự trào thì bản thân thơ đã là sự im lặng, và khi nhìn những cánh đồng sau mùa gặt trơ những gốc rạ tôi cảm giác dường như có gì đó hụt hẫng len vào tâm hồn mình, có lẽ vì thế mà bài thơ của tôi buồn chăng”.

Lâm từng là học sinh giỏi văn cấp tỉnh (BRVT) và từng dự thi học sinh giỏi văn cấp Quốc gia nhưng cuối cùng Lâm chọn học ngành Ngân hàng để chọn cho mình một cái "nghề" để nuôi cái "nghiệp" của mình là thơ. Và với giải nhì của cuộc thi Bút mới lần này đã mang lại cho Lâm sự hi vọng và tư tin để tiếp tục đi trên con đường thơ của mình.

Một tác giả trẻ khác đoạt giải nhì là bạn Nguyễn Vũ Minh (đang học năm 3 trường Bưu chính viễn thông – TP HCM) với bài thơ Cà fê hẻm. Minh viết bài thơ này trong lúc lang thang ở một quan cà fê hẻm ở phố Hàng Hành - Hà Nội. và Minh được biết đến không chỉ một bài thơ về cà fê như Cà fê hẻm mà còn được biết đến nhiều bài thơ khác nữa cũng về chủ đề càfê (từng đăng trên chuyên mục Thơ và Tuổi trẻ của Tuổi Trẻ Online với bút danh là Nguyễn Hữu Hôn).

Khi được hỏi tại sao hay viết về cà fê, Minh hóm hỉnh trả lời “đơn giản là vì Minh thích càfê, hay ngồi quán càfê (ngày nào cũng ngồi) và nghĩ về cuộc sống…

Kết quả cuộc thi viết "Cảm xúc từ một ca khúc phổ thơ hay"

Giải nhất: Tác giả Nắng Xuân với bài Chút thơ tình người lính biển (Thơ: Trần Đăng Khoa - nhạc: Hoàng Hiệp)Giải nhì: Song Chức - Tôi đã đánh mất (viết về ca khúc Đánh mất - thơ Thanh Nguyên, nhạc Hoàng Hiệp) Giải ba: Đỗ Thanh Huyền - Khát vọngnghe ca khúc (thơ: Đặng Viết Lợi, nhạc : Phạm Minh Tuấn)Giải khuyến khích: Nguyễn Thị Mai - Biển, nỗi nhớ và em (Thơ: Hữu Thỉnh, nhạc: Phú Quang); Hà Thu Thủy - Sợi nhớ sợi thương (thơ: Thúy Bắc, nhạc: Phan Huỳnh Điểu); Nguyễn Mỹ Nữ - Những tinh cầu yêu thương (viết về ca khúc Về đây nghe em, nhạc: Trần Quang Lộc, thơ: A Khuê).

Kết quả cuộc thi thơ Bút mới lần 7

1 Giải nhất: Rời nhà (Đinh Hiếu Minh, ĐH Hà Nội)2 Giải nhì:Tự khúc (Lê Văn Lâm, ĐH Kinh tế TP.HCM), Cà phê hẻm (Nguyễn Vũ Minh, TP.HCM)3 Giải ba: Cô bé không đi hài (Võ Thị Ngọc Duyên, ĐH Nha Trang), Sao tôi thấy tôi ngày càng giống họ (Đoàn Văn Mật, ĐH Văn hóa Hà Nội), Còn chút niềm thơ ấu (Huỳnh Anh Thư, Trà Vinh).10 Giải khuyến khích:- Trên bước đường tôi đi (Hồ Huy Sơn, ĐH Văn hóa Hà Nội), Tìm lại tuổi thơ (Cù Thị Mến, ĐH KHXH&NV TP.HCM), Thưa với quê nhà (Trang Nguyệt Hạ, Đà Nẵng), Nốt buồn (Lê Minh Tú, Long An), Chiều trong câu hát (Vân Nhi, TP.HCM), Chuyện bên hồ (Lương Đình Khoa, Học viện Báo chí & tuyên truyền Hà Nội), Phố (Đoàn Minh Châu, Học viện Quan hệ quốc tế Hà Nội), Đặt tên cho con (Nguyễn Xa, ĐH An Giang), Năm tháng biết đợi chờ (Lê Thị Hồng Thanh, Cần Thơ) và Đỏ, vàng, xanh (Trần Phong Vũ, TP.HCM).

THU HUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất