16/04/2012 04:17 GMT+7

Trắng đêm cùng Lê Võ Tuân

TruongUy
TruongUy

TT - Triển lãm cá nhân mới nhất của Lê Võ Tuân có cái tên như một câu thơ: Hôm qua thức trắng dọn dẹp hôm qua.

y9kb0eY3.jpgPhóng to

Họa sĩ Lê Võ Tuân bên tác phẩm của anh tại triển lãm - Ảnh: V.Q.

Với 26 bức tranh sơn dầu, thể loại chân dung, Lê Võ Tuân như trình bày những trục trặc bản thể khi liên tục dùng những vết cắt, phân mảnh trên chân dung. Cái hay của Lê Võ Tuân là vẽ "chân dung đám đông", nhưng mỗi người có thể nhìn thấy mình ở đó, trong một khoảnh nhìn hay một trạng thái tinh thần nào đó. Nhưng có lẽ, để lại cảm xúc nhất chính là sắp đặt mang tên: Hôm qua thức trắng dọn dẹp hôm qua, với những ngăn kéo, trong đó gọn gàng cất những mặt nạ, những đôi giày và những chiếc quần cái áo được treo thẳng... Tất cả đều được sơn phết một màu trắng, trông rất tinh tươm, nhưng thật kỳ lạ vẫn thể hiện một sự xáo trộn âm ỉ.

Xem triển lãm của Lê Võ Tuân, có cảm giác muốn được trắng đêm cùng tác phẩm và tác giả. Triển lãm diễn ra tại Cactus Contemporary Art Gallery (17/12 Nguyễn Huy Tưởng, P.6, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) từ ngày 14-4 đến ngày 13-5.

T.N.T.

TruongUy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên