
Các bạn kiều bào trẻ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ sáng 25-8 - Ảnh: NGỌC ĐỨC
Sáng 25-8, Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP.HCM năm 2026 chính thức khai mạc, quy tụ 50 bạn trẻ người Việt Nam ở nước ngoài và du học sinh đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Kiều bào trẻ luôn hướng về quê hương
Không chỉ là hoạt động thường niên mang tính biểu tượng của TP.HCM trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, trại hè năm nay còn là chương trình quy mô đầu tiên của TP nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM Trương Văn Thôi phát biểu khai mạc trại hè - Ảnh: NGỌC ĐỨC
Ngay trong buổi sáng đầu tiên, các thanh thiếu niên kiều bào đã dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, sau đó dâng hương và tìm hiểu về Khu di tích lịch sử Ngã ba Giồng (xã Bà Điểm).
Phát biểu khai mạc trại, Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM Trương Văn Thôi kỳ vọng trại hè sẽ là dịp để các trại sinh giao lưu, gặp gỡ và chia sẻ những nét văn hóa riêng của mỗi quốc gia, đồng thời cũng là cơ hội để các bạn trẻ kiều bào rèn luyện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Việt.

Bạn Đặng Tú Quỳnh (du học sinh tại Nhật Bản) đại diện trại sinh phát biểu tại lễ khai mạc - Ảnh: NGỌC ĐỨC
Đại diện các trại sinh, bạn Đặng Tú Quỳnh - Chủ tịch Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản - khẳng định dù sinh ra và lớn lên ở đâu trên thế giới, mang theo những trải nghiệm văn hóa đa dạng của nước sở tại, sâu thẳm trong trái tim mỗi người con đất Việt vẫn luôn hướng về cội nguồn, quê hương.
Theo Quỳnh, thế hệ người Việt trẻ ở nước ngoài hiểu rằng mỗi bước trưởng thành của tuổi trẻ hôm nay đều gắn liền với trách nhiệm giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của cha ông.
Trên cơ sở đó, từ khắp năm châu bốn biển, cộng đồng thế hệ trẻ kiều bào luôn mang theo khát vọng cống hiến và kết nối.
"Trại hè chính là cơ hội quý báu để các bạn trẻ trau dồi tiếng Việt, tìm hiểu lịch sử, tận mắt chứng kiến sự đổi mới từng ngày của đất nước và trên hết là gắn kết tình cảm keo sơn giữa tuổi trẻ trong nước và kiều bào trên toàn thế giới", đại diện thanh thiếu niên kiều bào chia sẻ.
Mong muốn rèn luyện tiếng Việt

Các trại sinh kiều bào trẻ nghe thuyết minh về Di tích lịch sử quốc gia Ngã ba Giồng - Ảnh: NGỌC ĐỨC
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, bạn Trần Hoàng Khánh Vân (19 tuổi, kiều bào Pháp) bày tỏ mong muốn qua trại hè sẽ làm quen được nhiều bạn bè người Việt và hiểu thêm về văn hóa nơi các bạn đang sinh sống.
Khánh Vân cho biết nhờ thường xuyên trò chuyện với gia đình bằng tiếng Việt nên nền tảng ngôn ngữ của bạn vẫn khá vững. Bạn hy vọng sẽ tham gia được các hoạt động giúp những người trẻ gốc Việt tại Pháp cải thiện tiếng mẹ đẻ.
Trong khi đó, bạn Lưu Francis Quý Nam (17 tuổi, kiều bào Pháp) tiết lộ dự định chuyển về Hà Nội học tập và hoàn thành chương trình trung học trong thời gian tới.
Kế hoạch này xuất phát từ mong muốn hiểu hơn về quê hương, đồng thời gần gũi hơn với ông bà và họ hàng còn ở Việt Nam.
Dù vốn tiếng Việt chưa tốt, Quý Nam vẫn hy vọng thông qua trại hè và quãng thời gian học tập ở Hà Nội, khả năng giao tiếp tiếng Việt của mình sẽ cải thiện, qua đó gắn bó hơn với người thân trong nước.

Lễ dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã ba Giồng - Ảnh: NGỌC ĐỨC
Trại hè kéo dài từ ngày 25 đến 29-8, với nhiều hoạt động trải dài khắp TP.HCM mới.
Chiều 25-8, các trại sinh sẽ tìm hiểu về quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, đồng thời giao lưu cùng Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP.HCM.
Sau đó đoàn sẽ có 3 ngày 2 đêm sinh hoạt tại đặc khu Côn Đảo, tham quan cụm di tích lịch sử nổi tiếng và giao lưu với thanh niên địa phương.
Ngày cuối cùng, trại sinh thực hiện hoạt động thiện nguyện, chia sẻ yêu thương tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương (Dĩ An, Bình Dương cũ) - mái ấm chung đang nuôi dưỡng 347 trẻ em mồ côi, khuyết tật và cơ nhỡ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận