21/08/2018 10:37 GMT+7

Trả lại cho chúng con ngày 5-9!

ĐINH THIỆN PHÒNG
ĐINH THIỆN PHÒNG

TTO - Nếu có một cuộc khảo sát giáo viên và học sinh, muốn chọn ngày nào để tựu trường? Tôi tin phần đông sẽ chọn ngày 5-9.

Trả lại cho chúng con ngày 5-9! - Ảnh 1.

Ngày đầu tiên đi học của học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân Q.Gò Vấp TP.HCM ngày 20-8-2018 - Ảnh: H.ĐÔNG

Kính thưa bộ trưởng Bộ GD-ĐT!

Ngày 5-9 lẽ ra phải thật ý nghĩa với bao người. Nhưng giờ đây, tất cả đều nhớ rằng: hình như không có ngày khai giảng mà chỉ có ngày đầu tiên đi học hết sức mơ hồ. Mơ hồ bởi mỗi năm lại có một ngày tựu trường khác nhau. Vậy nên lấy gì để nhớ?

Nếu có một cuộc khảo sát giáo viên và học sinh, muốn chọn ngày nào để tựu trường? Tôi tin phần đông sẽ chọn ngày 5-9. Phần còn lại không biết vì bây giờ dường như họ chẳng còn nhớ ngày đó là gì nữa. Thật sự nhói lòng quá! 

Mỗi khi tổ chức lễ khai giảng, học sinh cảm giác không quá quan trọng. Nhìn các em lớp 6 được nhà trường thực hiện nghi thức đón học sinh đầu cấp, tôi không giấu nổi nụ cười ngao ngán. 

Ta thường đón khách - người còn lạ lẫm, còn bỡ ngỡ..., các em đã học gần một tháng rồi mới khai giảng, chẳng phải các em đã là chủ của ngôi trường rồi thì còn gì ý nghĩa mà đón với đợi. 

Giáo viên thì cảm giác cũng bình thường. Nghỉ hè mà vẫn "lai rai" công việc đó thôi. Nào là trực trường - dù theo luật lao động, trách nhiệm trực trường không thuộc về giáo viên; nào là ôn thi lại cho học sinh; học chuyên đề...

Tôi chợt thấy ganh tị quá với nhà văn Thanh Tịnh, vì ít ra ông còn được bồi hồi xúc cảm: "Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức, mơn man những kỷ niệm của buổi tựu trường...". 

Vẫn biết rằng ta phải thay đổi cho kịp với tương lai, nhưng lịch sử đã chọn ngày 5-9 như một cột mốc quan trọng của con em mình. Thiêng liêng! Tự hào! Trân trọng...

Kính thưa bộ trưởng!

Hơn 10 năm bước vào nghề dạy học như lẽ tự nhiên của đời, tôi luôn cố gắng để giáo dục các em ngày 5-9 có ý nghĩa ra sao. 

Ấy vậy mà khi các em hỏi: "Thầy ơi! Quan trọng thế sao ta không chọn nó để bắt đầu năm học? Sao ta không giữ gìn truyền thống ấy? Truyền thống sẽ không còn khi mình thay đổi nó, vậy sao phải đổi khi mà nó đang đẹp?...", tôi nghĩ mãi cũng không sao trả lời được. 

Và trong sâu thẳm lòng mình, tôi nghẹn ngào, day dứt bởi không biết cách nào để trả lại ngày 5-9 cho các em.

Năm học nữa lại bắt đầu với tôi, khi mà mùa hè vẫn còn phía trước. Với lương tâm, trách nhiệm và đạo đức của người thầy, tôi sẽ tiếp tục trau dồi chuyên môn, sẽ cùng chung tay sát cánh tiếp tục dìu dắt các thế hệ học trò. 

Tôi không dám tin những dòng chữ của mình sẽ đến được tay bộ trưởng, nhưng tôi sẽ đặt niềm hi vọng của mình, để tìm lại ngày 5-9 đúng nghĩa cho các em: Năm học mới được bắt đầu đúng truyền thống ngày 5-9.

Tựu trường sớm, bắt đầu từ đâu? Tựu trường sớm, bắt đầu từ đâu?

TTO - Nhiều thế hệ người VN đều chỉ nhớ đến ngày khai giảng năm học vào ngày 5-9, và đó cũng là ngày đầu tiên học sinh các cấp tựu trường.

ĐINH THIỆN PHÒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên