![]() |
Học quá sớm vì lỡ quy định?!
Cách đây ít hôm, một sở GD-ĐT đã yêu cầu năm nay tất cả các trường trong tỉnh chỉ được cho nhập học và khai giảng đúng ngày 5-9, không được triệu tập học sinh sớm hơn với bất cứ lý do gì.
Đọc tin mà mừng cho thầy trò tỉnh đó, và mong cho thầy trò thành phố mình và nhiều nơi khác cũng được “quay về ngày xưa” như vậy. Nay thêm bài viết của một giáo viên về sự phi lý của ngày nhập học sớm khi niên khóa mới sắp bắt đầu mà vô cùng bức xúc.
Ở góc độ một phụ huynh, tôi cũng hết sức bực bội khi thấy các em phải tựu trường học nhì nhằng hai - ba tuần lễ rồi mới chính thức khai giảng, quả thật lãng phí và lãng nhách!
Mấy năm nay trường của con tôi yêu cầu ngày 15-8 nhập học, dĩ nhiên trong nửa tháng cuối hè này các cháu chỉ học một buổi, sau khai giảng mới học bán trú.
Tiếng là học một buổi nhưng vào trường chủ yếu tập xếp hàng và diễn tập đón lễ khai giảng năm học. Vào lớp chỉ được dặn dò đôi câu, ghi chép linh tinh rồi tan lớp sớm, hôm thì 9g30, bữa thì 10g và trễ nhất là 10g30.
Mọi người đều thấy nửa tháng tập trung sớm rất kém hiệu quả vì tâm lý học sinh bức bối khi bị cướp mất nửa tháng hè không đáng có, cha mẹ bực bội phải dở công dở việc đưa đón mà con chẳng học được gì, chẳng vui tí nào.
Thầy cô chắc đồng tâm trạng với tác giả Tùng Sơn rằng chủ yếu qua lại buôn chuyện cho hết giờ chứ chẳng có việc gì đáng làm cả, phát chán!
Phụ huynh phản ảnh thì ban giám hiệu trấn an rằng cho các em làm quen với môi trường học tập và nền nếp sinh hoạt để sau khai giảng chạy chương trình luôn, nhưng cũng buông câu thở dài “do sở yêu cầu”.
Vậy người trong cuộc chẳng ai thích học sớm cả. Khoảng thời gian này xem như dạy nháp - học nháp, giống kiểu chạy roda xe máy, thật ngoài mong muốn quá xa.
Dông dài vậy cho thấy thời gian học không hề thiếu, nên các cấp có thẩm quyền làm ơn đừng bắt học sinh tựu trường từ giữa tháng 8 rồi mãi đến đầu tháng 9 mới chính thức khai giảng.
Đã có chủ trương giảm tải lâu rồi, vui lòng giảm tải ngay về thời gian là cụ thể và đơn giản nhất. Xin trả lại cho các em mùa hè trọn vẹn để các em đủ lưu luyến thầy, bạn, đủ trông mong trường lớp.
Mùa hè tròn đầy còn để thầy cô đủ thời gian thu xếp việc riêng, tái tạo sức lao động dồi dào đón chào năm học mới.
Xét về lợi ích xã hội thật to lớn: mỗi gia đình bớt nửa tháng đón đưa triệu triệu học sinh, tiết kiệm khổng lồ thời gian và chi phí. Các em có thêm nửa tháng vui chơi, nghỉ ngơi, tăng thêm triệu triệu nụ cười thơ trẻ.
Quy định nào cũng chỉ có tính lịch sử, khi hiện tại cho thấy chúng không còn hữu ích thì xin chính quyền mạnh dạn gỡ bỏ. Đồng thời trong lúc chưa nghiên cứu được điều gì giá trị hơn xin cứ giữ nguyên trạng thái cũ. Mong lắm thay!Kim Oanh (TP.HCM)
Sao không khảo sát tâm lý học sinh?
Mẹ gọi điện lên nhắc nhở: “Con thu xếp cho các cháu về quê chơi dăm bữa nửa tháng”.
Tôi lưỡng lự: “Cháu nó còn phải đi học, bà ạ. Ngoài này các cháu phải tựu trường sớm”.
Mẹ tôi chỉ thở dài: “Sao tết cũng phải học, nghỉ lễ cũng học, giờ nghỉ hè rồi còn học hành gì nữa? Các cháu tôi đâu phải cái máy học mà sao bắt phải học nhiều vậy?”.
Lần nào đề cập đến chuyện học của các cháu, mẹ tôi cũng đều thở dài như thế.
Dường như chuyện các em tựu trường sớm đã trở thành bình thường không chỉ trong gia đình tôi. Trường này như thế, trường kia cũng vậy, học sinh cứ lũ lượt tiến bước nhau, cùng “vào nếp”.
Trong năm học, phụ huynh kêu ca con phải học quá sức. Cho đến khi nghỉ hè, các con cũng không được xả hơi, được tái tạo sức khỏe đúng nghĩa. Người lớn đang “cắt xén” thời gian nghỉ ngơi - cái quyền của các em mà không hề hay biết.
Một điều lạ là các lớp học hè trong trường không phải ôn lại kiến thức của năm cũ mà là dạy mới, chạy trước chương trình của năm tới. Biết sai phạm, nhưng tại sao trường nào cũng thực hiện? Còn phụ huynh chỉ còn biết đóng tiền, đăng ký và tự nguyện cho con đi học. Chuyện các em được nghỉ ngơi trọn vẹn mùa hè lại là chuyện hiếm.
Người ta đặt câu hỏi nếu như các em cứ “cày” bên đống sách vở suốt cả năm học thì liệu các em có giỏi hơn, thành công hơn hay không? Câu hỏi ấy bị bỏ ngỏ, ai sẽ trả lời cho phụ huynh chúng tôi?
Thay vì nườm nượp tựu trường sớm, tại sao chúng ta không nhìn nhận thực tế bằng cách khảo sát tâm lý, suy nghĩ của chính học sinh? Nghỉ hè là của học sinh, chúng ta phải biết các em có muốn học hay không và tôn trọng tiếng nói, nguyện vọng của các em.
Hôm 1-8, con đã tựu trường. Nhìn con phụng phịu đeo balô lên vai, tiếp tục với “sự nghiệp học hành” không mệt mỏi, tôi cảm thấy nghẹn ngào. Con bước vào năm học mới mà sao người mẹ như tôi lại buồn? Phải chăng con đang học để tồn tại chứ không phải học để vui?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận