
Các đại biểu và người tham dự dành một phút tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
Sáng 22-11, Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
Tham dự buổi lễ có ông Võ Khánh Hưng, phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM; đại tá Nguyễn Đình Dương, phó giám đốc Công an TP.HCM; đại tá Trần Trung Hiếu, trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM, cùng đại diện các đơn vị liên quan.
Năm 2025 là năm thứ 14 TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm, hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông cùng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các địa phương trong cả nước.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Khánh Hưng cho biết trong 11 tháng năm 2025, TP.HCM xảy ra 1.926 vụ tai nạn giao thông, làm chết 961 người và làm bị thương 1.121 người.
Tỉ lệ người chết trên tổng số vụ tai nạn là 49,8%, bình quân có 2,9 người tử vong mỗi ngày. Phần lớn nạn nhân ở độ tuổi lao động, nhiều trường hợp là học sinh.
Ông Võ Khánh Hưng nhấn mạnh tai nạn giao thông gây ra nỗi đau mất mát lớn và lâu dài cho gia đình và xã hội, do đó cần có các hoạt động tưởng niệm và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Theo ông Hưng, hoạt động tưởng niệm nhằm cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của tai nạn giao thông và kêu gọi người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, đồng thời chia sẻ với các nạn nhân và gia đình gặp khó khăn, mất mát do tai nạn.

Ông Võ Khánh Hưng, phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM phát biểu tại lễ tưởng niệm
Năm nay, một trong những nội dung tuyên truyền được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát động là chiến dịch giảm tốc độ tại khu vực trường học và khu đông dân cư, với thông điệp "Hãy đi chậm lại, vì sự an toàn của chính bạn và mọi người!".
Theo số liệu được trích dẫn từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), người đi bộ hoặc đi xe đạp có 90% cơ hội sống sót nếu va chạm ở tốc độ dưới 30 km/giờ, nhưng tỉ lệ này chỉ còn 10% nếu bị ô tô đâm ở tốc độ 100 km/giờ.
Một khảo sát tại TP.HCM cho thấy 71,8% người được hỏi cho biết lý do vi phạm giao thông là “không nhìn thấy cảnh sát giao thông”; 55% cho biết “làm theo người khác”; 56,8% cho rằng “có thể né được cảnh sát”.

Anh Nguyễn Thái Sơn - đại diện người thân của các nạn nhân tai nạn giao thông chia sẻ tại buổi lễ
Tại buổi lễ, anh Nguyễn Thái Sơn - đại diện người thân của các nạn nhân tai nạn giao thông - chia sẻ câu chuyện mất mát của gia đình mình. Anh cho biết ngày 20-9, một người lái xe sau khi sử dụng rượu bia đã gây tai nạn, khiến vợ và 2 con anh thiệt mạng. “Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi mất đi cả gia đình nhỏ đang có cuộc sống an vui”, anh nói.
Hai con của anh lần lượt sinh năm 2019 và 2023, theo anh lẽ ra các em vẫn đang được lớn lên bình thường và cắp sách đến trường mỗi ngày.
“Tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh trong tâm trí của chúng tôi, nỗi đau khắc sâu trong chúng tôi hằng ngày. Tai nạn có lẽ đã không xảy ra, chúng tôi có lẽ đã không mất đi những người thân yêu”, anh Sơn xúc động chia sẻ.
Từ nỗi đau của gia đình mình, anh gửi lời nhắn đến những người tham gia giao thông rằng hãy tuân thủ quy định, hãy vì cuộc sống tương lai của chính mình và người khác.

Học sinh dự lễ cắm hoa tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông

Đoàn xe diễu hành hưởng ứng ngày tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận