TP.HCM cần thêm nhiều quảng trường, càng nhanh càng tốt!

TP.HCM cần thêm không gian rộng lớn cho quảng trường. Không chỉ một mà cần có nhiều quảng trường cho thành phố hiện có hơn 10 triệu dân này.

Cần thêm không gian cho quảng trường ở TP.HCM - Ảnh 1.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), chỉ vài ngày trước, nơi này trở thành sàn diễn thời trang ngoài trời lộng lẫy, hội tụ hàng trăm thiết kế áo dài truyền thống, không gian nghệ thuật đầy cảm xúc. Dịp tết đến hẹn lại lên, hội hoa xuân cùng nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức tại đây.

Cần sớm kết nối phố đi bộ với những không gian khác 

Phố đi bộ Nguyễn Huệ làm thay đổi hẳn diện mạo khu vực trung tâm, tăng cường mảng xanh, tôn lên vẻ đẹp trụ sở Ủy ban nhân dân TP.HCM, giúp phát triển kinh tế và du lịch... 

Đây còn là nơi tổ chức các hoạt động phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân, giao lưu văn hóa, nghệ thuật đường phố.

Tôi từng được nghe một vị tiến sĩ phát biểu: "Tiêu chí đánh giá một đô thị đáng sống là màu xanh, ánh sáng, dành chỗ đẹp nhất cho cộng đồng", tôi càng cảm nhận lý do tiêu chí ấy khi đến những nơi có quảng trường, phố đi bộ. 

Đến đây, hẳn ai đó ít nhiều cũng có thể chiêm nghiệm được cách nâng niu từng mầm sống với các mảng xanh, giữ cho bầu không khí trong sạch mát lành, cách ứng xử hài hòa với thiên nhiên, gợi lên điểm sáng hiện đại và thanh lịch.

Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sắp được khởi công, có điểm đầu trong khu vực công viên Bến Bạch Đằng giáp phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), điểm cuối trong công viên bờ sông thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) được chờ đợi là công trình mang giá trị gắn kết giữa hai không gian văn hóa lịch sử, biểu tượng kiến trúc mới cho TP.HCM. 

Dự án xây dựng quảng trường trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm rộng hơn 21ha cũng đang được xúc tiến đầu tư kỳ vọng sẽ mở rộng đáng kể không gian văn hóa, phố đi bộ.

Công viên Bến Bạch Đằng dọc bờ sông Sài Gòn cũng là nơi thu hút nhiều người đến dạo bộ, tham quan, ngắm cảnh và được quy hoạch tổ chức chợ phiên tạo thêm điểm đến cho du khách. 

Mong sao cơ quan chức năng xem xét sớm xây dựng một hầm chui hoặc cầu vượt qua đường Tôn Đức Thắng kết nối phố đi bộ Nguyễn Huệ với đường công viên Bến Bạch Đằng sẽ càng phát huy hiệu quả, an toàn hơn cho người đi bộ qua phía bên kia đường.

Khu vực trung tâm có nhà ga metro Bến Thành nếu được bố trí sắp xếp lại phù hợp càng phát huy hiệu quả, có thể mở rộng không gian phố đi bộ cho đường Lê Lợi và một số trục đường lân cận cùng với tăng cường giao thông xanh như xe buýt điện, xe đạp công cộng, hạn chế xe cá nhân, giảm ùn tắc, giảm thiểu tiếng ồn và ô nhiễm khói bụi.

Phát huy các giá trị di sản kiến trúc khu vực trung tâm song hành cùng với quá trình phát triển, khai thác du lịch, lưu truyền quảng bá rộng rãi cho muôn đời sau như cảng Ba Son, Khánh Hội, Sài Gòn, Tân Cảng, bến Nhà Rồng, cột cờ Thủ Ngữ... 

Những dấu tích xưa (giờ không còn) vẫn có thể đặt những bảng kỷ niệm và thông tin lịch sử theo các hình thức thiết kế phù hợp như Bến Nghé, Bến Ngự, Thủy Các, Gia Tân, Cây Bàng, Thủ Thiêm, Thủ Ngữ...

Ngoài ra, có thể lựa chọn thêm một số nơi có tiềm năng về văn hóa, di sản, kinh tế để tổ chức thêm những phố đi bộ như khu vực hồ Con Rùa có đường Alexandre De Rhodes, Trần Cao Vân, Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần (quận 3 hiện nay).

TRẦN VĂN TƯỜNG

Cần thêm nhiều quảng trường, càng nhanh càng tốt 

Một lần có dịp đến quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku, Gia Lai, con tôi (lúc đó đang học lớp 3) hồn nhiên nói: "Mấy bạn ở đây sướng thật, được đi chơi quảng trường, con thấy ở quê nội, quê ngoại đều có quảng trường đẹp, đi chơi chỗ nào cũng có quảng trường". Rồi con chợt hỏi: "Quảng trường của TP.HCM ở đâu hả mẹ?"...

Những thảm cỏ xanh, những hàng cây xanh rợp bóng, những em bé 1 tuổi đang bước những bước chân đầu đời ở quảng trường. Phía bên kia, những cô chú tuổi trung niên đang cùng nhau ngồi thiền. 

Lại có một nhóm học sinh trung học đang tập dượt một bài thể dục đồng diễn... Đó là những hình ảnh tươi đẹp, đầy cảm xúc chúng tôi nhìn thấy trong một buổi tối ngày thường ở quảng trường Đại Đoàn Kết.

Một ví dụ sinh động biết bao nhiêu về quảng trường. Ở đó có sự gắn kết cộng đồng, như một bức tranh cuộc sống sinh động hằng ngày của người dân địa phương. Và đây cũng là nơi diễn ra những lễ hội lớn và những ngày đặc biệt. Một nơi để nhớ, để đến và để hãnh diện, tự hào kể với bạn bè về quê mình khi đi xa.

Tôi tin rằng phần đông mọi người cũng mong muốn có không gian như vậy. Ở đô thị lớn như TP.HCM, thậm chí cần có nhiều quảng trường. Mong ước này chắc không quá cao xa. Nước ta có những tỉnh có 2, 3, 4 quảng trường. 

Quảng trường tỉnh là nơi bà con và bạn trẻ ở huyện khát khao được đến. Ở nhiều thành phố (thuộc tỉnh) cũng có quảng trường. Nhiều quảng trường ở các tỉnh đã có từ mươi năm trước, có nơi rộng đến hàng chục hecta (tính cả không gian phụ cận).

Tôi mong những đô thị lớn như TP.HCM có thêm nhiều quảng trường, càng nhanh càng tốt. Đó là nhu cầu của cuộc sống đô thị, là điểm đến văn hóa, giao lưu cộng đồng, nơi tổ chức những hoạt động lớn hàng chục ngàn người tham dự.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã và đang là điểm đến được chọn. Nhưng nơi này đang trở nên "chật hẹp" với nhu cầu của người dân. Cần thêm những quảng trường rộng lớn, tốt nhất có nhiều cây xanh và càng tốt hơn nếu quảng trường ở nơi gần gũi với các khu dân cư, mọi người có thể đến dễ dàng bằng phương tiện công cộng, thậm chí đi bộ. 

Được như vậy, quảng trường sẽ thật sự là trái tim đô thị, chốn an vui ai cũng muốn ghé lại khi có thể.

Một quảng trường sẽ không đủ cho nhu cầu của đô thị hiện tại đã hơn 10 triệu dân. Những không gian chung của các quận, huyện hiện nay cũng chưa đủ rộng, chưa đủ hấp dẫn với người dân. 

Do vậy, tôi luôn mong thành phố dành thêm quỹ đất cho quảng trường, không gian sinh hoạt chung ở từng khu vực. Đó có thể là không gian gần sông, ven biển, là những phố đi bộ lớn như phố đi bộ Nguyễn Huệ với không gian trong lành, nhiều tiện ích, dịch vụ tốt kèm theo.

Có thể nói, quảng trường là nơi bạn ghé để cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống, văn hóa và tinh thần của người địa phương. Tôi mong TP.HCM có thêm những khoảng không gian xứng tầm như thế.

LƯU NGỌC

Cần thêm không gian cho quảng trường ở TP.HCM - Ảnh 2.Nơi tốt nhất đặt quảng trường của TP.HCM

Hà Nội và TP.HCM là những đô thị có các thiết chế văn hóa công cộng hiện đại như quảng trường, bảo tàng, thư viện... được hình thành từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, trong quá trình xây dựng đô thị kiểu phương Tây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên