05/12/2015 09:16 GMT+7

Tour kỳ dị

BÚT BI
BÚT BI

TT - Đi mô rứa mi?

- Đi miền Trung chơi.

- Răng tự nhiên không lễ lạt gì lại đi khan rứa?

- Ra coi thử cái biệt phủ của đại gia vàng ở đèo Hải Vân nó ra làm răng mà bao nhiêu lịnh xuống rồi hắn vẫn cứ trơ trơ rứa! Hổng ai dám làm chi, lại còn chờ Thủ tướng quyết nữa mới ghê chớ!

- Nhớ bốc nắm đất ở đó về làm bùa chơi nghe. Biết đâu đất linh, sau này lỡ làm bậy gì cũng không ai dám đụng, hehe! Nhân tiện ghé qua chỗ bà chị hôm rồi đi nuôi bà đẻ lớ ngớ đứng quá giang xe bị cảnh sát đánh bầm mông vì tưởng gái mại dâm luôn nghe!

- Ủa, răng thăm bà nớ?

- Thì nhờ bà người ta mới thấy sự tử tế của người dân, bị quất bầm mông vô lý mà vẫn rộng lượng tha thứ cho chú kia “vì nó chỉ như con như cháu”. À, nghe nói sau đó mi đi Hà Nội hả?

- Đâu có, đi chi ngoài nớ?

- Sẵn tour lạ kỳ của mi, tau đề xuất mi đi ra ngoải để chiêm ngưỡng tòa nhà xây lố trên đường Lê Trực.

- Xây lố ở Sài Gòn cũng đầy, mắc chi ra ngoài nớ?

- Hắn lố một mớ tầng và bèn xin hiến phần tào lao đó cho Nhà nước, ý tưởng láu cá đó đáng để chiêm ngưỡng đó mi!

- Hehe, sau chuyến đi này tui với ông lập công ty được rồi…

- Công ty gì?

- Công ty lữ hành, người ta có tour kỳ thú thì tụi mình chuyên trị những tour... kỳ dị!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên