
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 18-3 - Ảnh: AFP
“Xin Ngài (ông Khamenei) hãy nhận lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi trước sự ra đi của Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Larijani”, ông Putin viết.
Trong lá thư gửi đến ông Khamenei, người đứng đầu Điện Kremlin ca ngợi ông Larijani là “một chính trị gia sáng suốt, có tầm nhìn xa và luôn bảo vệ lợi ích của người dân Iran”. Ông nói đã có dịp gặp gỡ ông Larijani nhiều lần, theo Hãng tin Tass.
"Ký ức về ông ấy - một người bạn chân thành của đất nước chúng tôi, người đã đóng góp rất nhiều vào việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Matxcơva và Tehran - sẽ mãi ở lại trong trái tim chúng tôi.
Xin hãy chuyển lời chia buồn và sự ủng hộ sâu sắc nhất của tôi tới gia đình và những người thân yêu của ông", ông Putin kết thư.
Trước đó, Điện Kremlin lên án việc Israel và Mỹ sát hại ông Larijani. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: "Chúng tôi kiên quyết lên án bất kỳ hành động nào nhằm gây tổn hại đến tính mạng hoặc loại bỏ các thành viên lãnh đạo của Iran và các quốc gia có chủ quyền khác".
Ông Ali Larijani (68 tuổi) từng giữ vai trò trung tâm trong tiến trình chuyển tiếp quyền lực tại Iran. Trước khi bị ám sát, ông đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia tối cao - cơ quan an ninh quan trọng nhất nước này, phụ trách điều phối các chính sách quốc phòng, an ninh và đối ngoại chiến lược.
Là người thực dụng, có khả năng duy trì quan hệ với nhiều phe phái trong bộ máy, ông được cho là nhận được sự tin tưởng của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Dù không phải thành viên chính thức của hội đồng lâm thời, ông vẫn được xem là "trục an ninh" bảo đảm tính liên tục của hệ thống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận