05/08/2022 21:05 GMT+7

Tôi trong dòng người tiễn biệt...

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Không phải tác nghiệp nhưng trên đường về nhà, tôi lại gặp đúng giờ đoàn xe chở linh cữu 3 chiến sĩ đi ngang qua. Đó là khoảng 18h ngày 5-8.

Tôi trong dòng người tiễn biệt... - Ảnh 1.

Người dân đứng bên đường tiễn biệt những anh hùng - Ảnh: NAM TRẦN

Từ ngã tư Kim Liên (Hà Nội), người dân đứng chật hai bên đường về hướng về phía đường Giải Phóng. Nơi đoàn xe chở linh cữu những người lính cứu hỏa sắp đi qua.

Sát lề đường bên phải là những chiến sĩ công an mặc sắc phục đứng thành hàng nghiêm trang.

Mọi người im lặng chờ đợi, hầu hết người dân đi ngang qua đều biết lý do vì sao ngăn đường. Một số người lấy điện thoại ra giơ lên sẵn để ghi lại khoảnh khắc tiễn đưa những người lính cứu hỏa dũng cảm.

Tôi đứng xa quá, chỉ tháo mũ bảo hiểm thầm chào tiễn biệt, mà cứ rưng rưng muốn khóc.

Điều tôi xúc động nhất là đi sau linh cữu các chiến sĩ là hai chiếc xe cứu hỏa. Màu đỏ của nó nổi bật trong đoàn xe tiễn đưa.

Hôm nay những chiếc xe cứu hỏa không rú còi lao như tên bắn trên đường để chữa cháy nữa mà lặng lẽ đi chậm trong dòng người để tiễn những người lính ấy.

Khi đoàn xe đã đi qua rồi, từ trên cầu vượt nhìn về phía đường Giải Phóng, người dân hai bên đường vẫn đứng im một lúc sau lưng "hàng rào" các chiến sĩ công an.

Trong thời bình, vẫn có những người lính ngã xuống giữa lòng thành phố, trong đó có những người lính còn quá trẻ.

Trên Facebook của Đức Việt, một trong ba chiến sĩ, có một đoạn comment hơn 1 năm về trước, cũng sau một trận cháy ở dưới status, Việt tếu táo viết là "suýt ngỏm'!

Một người bạn bình luận: Yêu nghề quá bạn ơi!

Đức Việt viết: Yêu chứ, đã chọn thì yêu rồi!

Thật giản dị đến muốn khóc nhỉ. Dòng tin nhắn này đã được nhiều nhiều like sau khi Việt hy sinh.

Lạc quan, yêu nghề, thích cứu giúp người khác là những hình ảnh đẹp sống động cả khi em và đồng đội đã ra đi.

Trên đường về, trong đầu tôi cứ nghĩ đến một câu thơ, nó có thể không phù hợp lắm, hay hơi to tát, nhưng tôi cứ nghĩ đến "có cái chết hóa thành bất tử".

Các bạn ấy để lại sự tiếc thương, yêu mến và tự hào. Trong cuộc đời có cái tốt và xấu, trong mỗi người có góc sáng và tối. Khi được lan tỏa điều tốt, khi điều tốt làm ta lay động thì tâm hồn ta cũng sáng lên.

Tôi nghĩ sẽ có nhiều bạn trẻ ước mơ sống đẹp, sống có ích từ câu chuyện của ngày hôm nay.

Và ở một nghĩa nào đó, những con người ấy vẫn tiếp tục sống.

Nhiều chiến sĩ công an còn trẻ đi bộ ngược dòng tôi đi về, sau khi đoàn xe đưa Quân, Việt, Phúc đi qua.

Tôi nghĩ, trong số họ nhiều người ắt hẳn sẽ tự hào. Thậm chí sẽ có những người lần đầu tiên tự hào khi mặc trên người bộ sắc phục của công an.

Hôm nay, tôi không sốt ruột vì tắc đường, dòng người rất đông trên đường sau lưng đoàn xe.

Tôi nghĩ, đó là chút gì ấm áp gửi theo các bạn ấy.

Thượng lộ bình an nhé các chiến sĩ!

Mong những người thân của các bạn ấy mạnh khỏe và yên lòng vì nhìn thấy những yêu thương, tự hào mọi người dành cho các chiến sĩ.

Dân mạng rưng rưng vẽ tranh tiễn biệt 3 chiến sĩ công an cứu hỏa Dân mạng rưng rưng vẽ tranh tiễn biệt 3 chiến sĩ công an cứu hỏa

TTO - Chiều nay 5-8, đồng đội và gia đình đưa tang 3 chiến sĩ cứu hỏa hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội. Trên mạng xã hội, cư dân mạng cũng rưng rưng vẽ tranh tiễn đưa các anh.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên