22/04/2012 06:01 GMT+7

"Tôi không lo về nhân sự của đội tuyển"

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TT - Một nửa chặng đường của mùa giải năm 2012 đã trôi qua, khi được hỏi về những nhân tố mới HLV Lê Thụy Hải (Hải Phòng) thở dài: “Đã qua rồi thời đỉnh cao nhưng tiền vệ Minh Phương (SHB Đà Nẵng) vẫn là tiền vệ sáng giá hiện nay. Tôi mừng cho Minh Phương nhưng lại buồn cho bóng đá VN khi “tre đã già mà măng chưa mọc”.

TT - Một nửa chặng đường của mùa giải năm 2012 đã trôi qua, khi được hỏi về những nhân tố mới HLV Lê Thụy Hải (Hải Phòng) thở dài: “Đã qua rồi thời đỉnh cao nhưng tiền vệ Minh Phương (SHB Đà Nẵng) vẫn là tiền vệ sáng giá hiện nay. Tôi mừng cho Minh Phương nhưng lại buồn cho bóng đá VN khi “tre đã già mà măng chưa mọc”.

Thành viên Hội đồng HLV quốc gia Vương Tiến Dũng phân tích: “14 đội chuyên nghiệp ở V-League đều có 2-5 cầu thủ dưới 23 tuổi. Nhưng áp lực về thành tích khiến họ ít khi được sử dụng, thi thoảng mới được tung vào sân khi đội nhà có khoảng cách an toàn về bàn thắng. Vậy làm sao măng mọc cho nổi”.

Không có nhân tố mới đồng nghĩa với việc đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2012 cũng chỉ với những tên tuổi quen thuộc. Không chỉ đội tuyển quốc gia, ngay cả lực lượng kế thừa của U-23 VN cũng đang mỏng dần và chỉ còn trông vào đợt cọ xát của đội tuyển U-22 chuẩn bị dự tranh vòng loại châu Á vào mùa hè này.

Trước tình hình này, HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) - một trong những ứng viên cho vị trí HLV đội tuyển - vẫn lạc quan: “Tôi không quá âu lo về nhân sự của đội tuyển quốc gia dự AFF Cup sắp tới. Nếu là HLV trưởng đội tuyển, tôi sẽ làm việc với từng HLV để nhờ họ tư vấn, giới thiệu thêm nhân sự ngoài bản danh sách do Hội đồng HLV quốc gia tiến cử. Từ nhiều tháng qua, Hội đồng HLV đã chia nhau đi theo dõi các trận đấu và ghi chép đầy đủ số lần ra sân, thời gian thi đấu, hiệu quả chuyền bóng và số bàn thắng của từng cầu thủ có triển vọng.

Dù vậy, ông Hùng vẫn thừa nhận những cầu thủ có bước tiến nhanh, hòa nhập được từ CLB đến đội tuyển tầm cỡ như Văn Quyết (Hà Nội T&T), Trọng Hoàng (SLNA), Bửu Ngọc (TĐCS Đồng Tháp)... vẫn là của hiếm. Đây là điều đáng lo khi lực lượng kế thừa cho tuyển Olympic lẫn đội tuyển quốc gia vẫn là khoảng trống khó san lấp.

Đó là tâm sự của bầu Đức khi nói về lứa cầu thủ năng khiếu của Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG. Ông Đức nói: “Bao nhiêu tâm huyết với bóng đá, tôi dồn hết cho các lứa cầu thủ trẻ này. Tôi đặt trọn niềm tin vào thế hệ trẻ và đang mơ ngày thấy các em làm rạng danh màu cờ sắc áo VN trên đấu trường quốc tế”. Bầu Đức cũng khẳng định trong hai năm nữa, HAGL sẽ là CLB chuyên nghiệp đầu tiên ở VN gặp cảnh “khủng hoảng thừa” cầu thủ trẻ tiềm năng. Và HAGL sẽ lại “nổi đình nổi đám” như chục năm về trước.

SĨ HUYÊN

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên