27/12/2012 18:28 GMT+7

"Tôi đã từ cõi chết trở về"

L.ANH
L.ANH

TTO - Chiều 27-12, bà Trần Thị Chong (55 tuổi, ở Hải Phòng) đã xúc động chia sẻ “đã từ cõi chết trở về” sau khi được điều trị bằng ghép tế bào gốc tạo máu tự thân tại Bệnh viện Bạch Mai.

Điều trị thành công bệnh nhân ung thư máu 7 nămCận kề cõi chết

TDNmdGHF.jpgPhóng to
Bà Chong vui mừng nhận hoa chúc mừng của các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tại lễ tiễn bệnh nhân ra viện - Ảnh: Ngọc Dung

Theo bác sĩ Phạm Quang Vinh - trưởng khoa huyết học - truyền máu Bệnh viện Bạch Mai, bà Chong được chẩn đoán đau tủy xương cách đây ba năm, từng điều trị tại nhiều bệnh viện trung ương và địa phương nhưng đều ở trong tình trạng “bệnh viện trả về”. Sau khi được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai và được ghép tủy tự thân ngày 27-11, bà Chong đã đi lại được, sức khỏe hoàn toàn ổn định.

“Trước điều trị, tôi không đi được, tưởng đã tàn phế. Những ngày ở bệnh viện trước đây, hai con tôi phải đến chăm sóc mà khắp người vẫn đau nhức. Nay tôi đi lại được, đã từ cõi chết trở về” - bà Chong nói với PV Tuổi Trẻ.

Hiện đã có sáu bệnh viện ở Việt Nam thực hiện được ghép tế bào gốc điều trị cho bệnh nhân ulympho, đau tủy xương, suy tủy…, trong đó có ba bệnh viện ở Hà Nội.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên