27/01/2019 09:20 GMT+7

'Tôi đã rất cảm kích khi gọi đến Tuổi Trẻ'

MAI VINH - ĐÔNG HÀ
MAI VINH - ĐÔNG HÀ

TTO - "Tôi đã gọi điện đến đường dây nóng của báo Tuổi Trẻ rạng sáng 29-12-2018 và rất cảm kích khi có người nghe và đã nhiệt tình nhắn tin trao đổi, hướng dẫn những chuyện liên quan sự việc cho đến sáng".

Tôi đã rất cảm kích khi gọi đến Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Thầy Nguyễn Hoàng Chương - Ảnh: MAI VINH

Anh Nguyễn Nguyên Vũ (TP Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu), người được Tuổi Trẻ tặng giải thưởng "Bạn đọc cùng làm báo" tháng 12-2018 vì thông tin vụ xe chở đoàn du khách Việt Nam bị nổ bom khi ở Ai Cập, bày tỏ.

Giải thưởng Bạn đọc làm báo tháng 12-2018 được trao cho 3 bạn đọc đã báo tin đoàn du khách Việt bị nổ bom ở Ai Cập; vụ phó chủ tịch HĐND phường bị bắn chết tại trụ sở (Gia Lai); máy bay Vietjet trục trặc động cơ và tác giả bài viết phản hồi câu chuyện chiếc quần trên bàn giáo viên (Bạc Liêu).

Tin dữ nửa đêm

Anh Vũ có người thân là nạn nhân vụ đánh bom này.

Anh kể: khoảng 1h45 sáng 29-12-2018, sau khi nhận được hung tin từ Ai Cập, anh đã tìm nhiều cách để có được thông tin chính xác về tình hình bên đó cũng như làm sao để những du khách Việt (trong đó có người thân của anh) được chăm sóc.

Anh gọi đến đường dây nóng của nhiều cơ quan chức năng, nhưng đã quá nửa đêm nên không có người trực máy.

Khoảng 2h30, anh gọi đến số máy 0918 033133 - đường dây nóng của Tuổi Trẻ, mừng vì có người nghe máy và ghi nhận sự vụ.

Người giữ máy đường dây nóng đã nhắn tin trao đổi, hướng dẫn anh đến tận rạng sáng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của Tuổi Trẻ đã cùng tìm thêm thông tin và có bản tin đầu tiên về vụ đánh bom lúc 4h sáng. Và Tuổi Trẻ Online là tờ báo đầu tiên trong nước đưa tin vụ đánh bom du khách Việt tại Ai Cập.

"Việc báo Tuổi Trẻ đưa tin đầu tiên và nhiều báo khác sau đó cũng đăng tải đã cho những người có thân nhân bị nạn ở Ai Cập biết được tình hình" - anh tâm sự.

Ngay trong chiều 29-12-2018, anh Vũ đã bay ra Hà Nội và được cấp visa sang Ai Cập lo cho người thân. Chiều 30-12, anh đã đến Cairo. Tại đây, anh đã liên tục cập nhật tình hình và nhắn tin cho Tuổi Trẻ, góp thông tin cho những bản tin tiếp theo.

"Tuổi Trẻ là tờ báo yêu thích của tôi. Sau sự việc này, tôi càng thêm yêu mến báo Tuổi Trẻ. Qua theo dõi thông tin trên báo chí viết về sự việc đau buồn của gia đình mình, tôi nhận thấy cách viết, cách làm của Tuổi Trẻ rất chuyên nghiệp và chính xác" - anh Vũ tâm sự.

Chuyện nhỏ nhưng cần suy nghĩ lớn

Thầy vào lớp, thấy có chiếc quần short của học trò ở trên bàn giáo viên, thầy yêu cầu một học sinh mang chiếc quần bỏ vào thùng rác.

Phụ huynh đã vào trường phản ứng thầy giáo vì chuyện quần của con gái chị bị ném vào thùng rác, quay clip câu chuyện và tung lên mạng. Câu chuyện tại một trường THCS ở tỉnh Bạc Liêu.

Sau bản tin trên Tuổi Trẻ Online (chiều 4-12-2018), thầy giáo Nguyễn Hoàng Chương, hiệu trưởng Trường THPT Lộc Phát (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), đã có bài phản hồi rất nhanh trên Tuổi Trẻ ngày 5-12.

Bài viết "Chuyện nhỏ nhưng cần suy nghĩ lớn" của thầy đã nhận được sự đồng cảm từ đồng nghiệp và phụ huynh.

Chuyện học trò đùa quá trớn, thầy giáo đã thiếu bình tĩnh khi xử lý sự việc và ứng xử nóng nảy của phụ huynh đã khiến dư luận dậy sóng.

Thầy Chương cho biết: "Tôi viết những suy nghĩ của mình gửi cho Tuổi Trẻ như một sự chia sẻ dưới góc nhìn một giáo viên. Mong qua tờ báo, đồng nghiệp, phụ huynh và học trò cùng thấu hiểu và chia sẻ với nhau bằng tinh thần nhân văn, yêu thương đặc biệt là ở trong trường học, nơi giá trị giáo dục được đặt lên hàng đầu.

Câu chuyện kia, giáo viên và phụ huynh có thể tìm hiểu kỹ rồi cùng nhau nhắc nhở học sinh (vô tình hay cố ý) đã đặt chiếc quần lên bàn giáo viên. Tôi tin các em sẽ nhanh chóng nhận ra lỗi lầm của mình và tự biết phải làm gì.

Trò tinh nghịch tuổi học trò vẫn còn mãi trong nhà trường. Giáo viên và phụ huynh hãy thấu hiểu và tha thứ cho nhau".

"Báo Tuổi Trẻ trăn trở những câu chuyện đời rất nhân văn, những trăn trở xã hội. Và chúng tôi mang chuyện "đời" vào lớp học để học trò của tôi trưởng thành hơn, nhân văn hơn.

Những câu chuyện trong sách là những giá trị cơ bản của giáo dục, những bài học tĩnh, không sinh động như những trang viết trên báo chí về xã hội hiện tại.

Vì vậy, những câu chuyện đậm chất cuộc sống trên báo luôn được học sinh thích thú tiếp nhận và có chuyển biến, hoàn thiện hơn" - thầy Chương chia sẻ thêm.

Nhận giải thưởng Bạn đọc làm báo với bài viết của mình, thầy Chương bày tỏ: báo chí đồng hành cùng giáo dục, những câu chuyện học đường dù tốt hay xấu khi được nhìn bằng lăng kính nhân văn, thẳng thắn và tự trọng sẽ hun đúc những giá trị tử tế trong học sinh và giáo viên.

Vì mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc

Giải thưởng Bạn đọc làm báo của Tuổi Trẻ cũng đã được trao cho chị L.V.L. (Cầu Giấy, Hà Nội), người đã cung cấp thông tin máy bay Vietjet bị cảnh báo trục trặc động cơ, phải đình chỉ cất cánh ngày 26-12-2018.

Khi biết thông tin máy bay có sự cố, chị đã nhanh chóng thông tin cho Tuổi Trẻ với mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, tìm ra nguyên nhân, khắc phục, phòng tránh những sự cố kiểu này để hành khách yên tâm.

Chị L. cũng là người báo cho Tuổi Trẻ thông tin hệ thống bán vé bóng đá qua mạng của VFF bị trục trặc. Chị L. nói: "Thường xuyên đọc báo Tuổi Trẻ nên tôi cũng mong muốn được tham gia làm báo cùng Tuổi Trẻ".

Vụ "nổ súng tại trụ sở, phó chủ tịch HĐND phường bị bắn chết" xảy ra tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, Gia Lai gây bàng hoàng trong dư luận ngày 3-12-2018 được Tuổi Trẻ Online đăng sớm nhất nhờ thông tin và giúp sức của một bạn đọc (bạn đọc đề nghị không nêu tên).

Là người địa phương, anh có mặt rất sớm tại hiện trường, gọi ngay đến số máy 0918 033133 - đường dây nóng của Tuổi Trẻ, mong cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ sự việc.

Từ tin báo của anh, Tuổi Trẻ Online đã xác minh và đưa tin chính xác, nhanh chóng.

Được biết đến nay nghi phạm B.C.H. đã tỉnh lại nhưng vùng mặt vẫn bị giập nát, nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã chuyển H. sang Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương tiếp tục điều trị dưới sự giám sát của cán bộ điều tra.

M.Đ. - Đ.Q.

MAI VINH - ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên