Tiếp câu chuyện “Tìm em, cô gái Mỹ Tho”:
Tôi đã không giúp gì được cho Ethan Yang
TT - Tôi là người đã chứng kiến hai ngày trong số chuỗi ngày tìm kiếm “cô gái Mỹ Tho” của Ethan Yang. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn thấy day dứt về việc không thể giúp gì nhiều cho anh ấy.
Ethan Yang trong lần du lịch về miền sông nước miền Tây - Ảnh do Ethan Yang cung cấp |
>> Tìm em, cô gái Mỹ Tho>> Để đừng vô tình đi lướt qua nhau>> Cô gái ơi, lên tiếng đi!
Hôm đó là sáng chủ nhật, tôi vừa từ chuyến xe Sài Gòn bước xuống bến xe Mỹ Tho thì có một thanh niên nước ngoài trạc tuổi tôi chạy đến hỏi: “Cô có biết nói tiếng Anh không?...”.
Chàng trai lạ ở bến xe Mỹ Tho
Nếu gặp Yang, hẳn bạn sẽ hiểu Tôi tin nếu đã tận mắt chứng kiến việc tìm kiếm cô gái Mỹ Tho của Yang, hẳn bạn sẽ suy nghĩ rất nhiều, rất đáng để bạn suy nghĩ. Tôi đã rất khâm phục anh ấy, khâm phục lòng tin, sự kiên trì và nỗ lực tìm gặp cô gái ấy. Và rất buồn vì đã không thể giúp được gì cho Yang. |
Với vốn tiếng Anh hạn hẹp, tôi chỉ có thể nghe lõm bõm và lờ mờ đoán rằng anh đang tìm một cô gái đã đi cùng chuyến xe với mình.
Rồi những người chạy xe ôm trong bến nói thêm với tôi rằng anh đã ở đây 2-3 ngày trước, tìm kiếm gần như phát điên một cô gái, và họ đoán rằng cô gái ấy đã lừa cái gì đó của anh nên anh mới tìm kiếm ráo riết như thế. (Xin đừng hiểu lầm các chú xe ôm đã nghĩ xấu cho cô ấy, chỉ là vì Yang tìm kiếm rất... quyết liệt. Và người dân quê tôi rất chất phác, thấy Yang khổ sở tìm kiếm như vậy thì họ đoán là thế, bất đồng ngôn ngữ mà!).
Bạn không thể tưởng tượng được sự tìm kiếm tuyệt vọng của Yang như thế nào đâu! Anh kiên nhẫn ngồi chờ từng chuyến xe cập bến, nhìn hết mặt tất cả hành khách nữ, kiên nhẫn từ ngày này qua ngày khác, từ tờ mờ sáng đến tối mịt. Những người bán hàng rong nói với tôi: “Mới có mấy ngày mà anh đen sạm hẳn, chứ hôm mới xuống Mỹ Tho đẹp trai, trắng trẻo lắm”.
Lúc đó tôi thật sự rất thắc mắc không biết anh tìm cô gái ấy vì lẽ gì vì hỏi anh không nói. Anh chỉ nói mình ở California và chuẩn bị về nước rồi. Lúc đó đang có chuyện rất gấp nên tôi không thể nán lại bến xe thêm được nữa. Tôi về nhà trong sự áy náy vì không thể giúp được Yang. 2g trưa thứ hai, tôi ra bến xe lên lại Sài Gòn, trời nắng như đổ lửa, tôi thấy bóng người quen quen. Hóa ra là Yang.
Tìm kiếm trong vô vọng
Anh ấy cũng nhận ra tôi và bước tới. Tôi hỏi: “Nhớ tôi không? Hôm qua mình đã gặp nhau tại chỗ này”, anh gật đầu. “Anh đã tìm được cô ấy chưa?”, anh lắc đầu buồn bã. Tôi không biết liệu anh có thật sự bị cô ấy lừa như những người trong bến xe đồn thổi hay không nên rụt rè đề nghị: “Hay là tôi dẫn anh đến nhờ cảnh sát giúp nhé?”. Anh hỏi lại: “Tại sao cô nghĩ họ có thể giúp được tôi?”. “Vậy anh nói cho tôi nghe tại sao anh muốn tìm cô ấy?”. Yang tiếp tục lặp lại câu hỏi, một cách thẫn thờ: “Tại sao cô nghĩ họ có thể giúp tôi?”.
Tôi thật sự rất muốn biết tại sao anh tìm cô ấy để tìm cách giúp anh, nhưng khi hỏi lý do tìm thì anh chỉ nhìn tôi và không nói. Có lẽ anh ấy ngại, ngại vì lý do nghe có vẻ kỳ cục của mình chăng?...
Cuối cùng tôi cũng thuyết phục anh nên nhờ sự giúp đỡ của công an. Thật sự lúc đó tôi không tin anh bị lừa, mà nghĩ anh đã bị “tiếng sét ái tình”.
Rốt cuộc mọi chuyện kết thúc tại đó. Tôi lên xe đò đi Sài Gòn, còn Yang về nước. Ngồi trên xe tôi đã rất buồn vì vốn tiếng Anh của mình không nhiều để có thể giúp được Yang. Tôi đã post câu chuyện này trên facebook của mình với một sự áy náy như thế... Đến hôm nay tình cờ đọc báo Tuổi Trẻ, tôi bất ngờ biết được Yang vẫn chưa quên “cô gái Mỹ Tho” và đã gửi câu chuyện của mình đến báo Tuổi Trẻ.
Tôi xin phép tác giả Công Nhật, nếu có thể, chuyển đến Ethan Yang lời nhắn của tôi rằng: tôi sẽ hỏi thăm những chú chạy xe ôm trong bến xe giúp Yang xem họ có thêm thông tin gì từ lúc đó đến giờ hay không, hoặc nhờ họ để ý giúp, nếu có tin tức gì tôi sẽ báo cho Yang biết về “cô gái Mỹ Tho” của anh ấy.
THANH THẢO
..................
Chia sẻ của bạn đọc:
Ước gì giúp được Ethan
TTO - * Mấy hôm nay theo dõi câu chuyện của Etha, tôi thật sự cảm động vô cùng. Trong cuộc sống luôn bận rộn như hiện nay, tìm được một chàng trai có trái tim yêu cháy bỏng như Ethan thật là hiếm thấy.
Tôi cũng là người sống tại Mỹ Tho, dù tiếng Anh của tôi không giỏi nhưng đủ để giao tiếp với người nước ngoài như Ethan. Ước gì tôi gặp anh ấy ở bến xe lúc ấy, tôi sẽ trò chuyện và giúp giải tỏa phần nào những tâm tư của anh.
Tôi rất thích giúp những người nước ngoài du lịch đến quê hương mình những việc dù là nhỏ nhoi như chỉ đường, giới thiệu những cảnh đẹp, shopping... Nếu có thể, mong báo Tuổi Trẻ đăng địa chỉ mail của Ethan để bạn đọc có thể chia sẻ với anh ấy hoặc nếu có thông tin về cô gái kia thì có thể liên lạc dễ dàng hơn. Chúc Ethan sớm liên lạc với người trong mộng!
LÂM YẾN PHƯƠNG
* Tôi đã theo dõi mấy ngày qua về việc Ethan Yang đi tìm cô gái Mỹ Tho và thực sự xúc động khi đọc thêm bài của Thanh Thảo. Tình yêu quá lớn và nỗi tìm kiếm vô vọng! Tôi nghĩ rồi cô gái cũng sẽ lên tiếng, Yang cũng sẽ tìm được cô gái ấy... Một tình yêu thật đẹp và lãng mạn...
NGUYEN KHANH LINH
* Một tình cảm trong sáng và cảm độnq quá đi chứ! Không chỉ Ethan mà có lẽ ai trong số chúng ta cũng đã gặp những trường hợp này. Cái rung động đầu đời thật là dễ thương và đó là cái khoảnh khắc "bất tử"...
* Tôi là một độc giả lâu năm của báo Tuổi Trẻ, sáng nay vô tình đọc thấy bài báo nói về Ethan Yang tìm người "trong mộng", tôi xúc động và ngạc nhiên lắm. Thời buổi này mà còn một tấm chân tình như Ethan Yang thì quả là rất hiếm, cầu mong anh sẽ gặp được người con gái ấy!
NGUYEN VINH THANH THANH
* Tại sao anh Yang không vẽ một bức tranh về cô ấy nhỉ, biết đâu có ai thấy quen quen thì sao? Độc giả chỉ đọc thôi, làm sao mà giúp anh được, mặc dù ai cũng muốn giúp. Vẽ một bức tranh cô ấy nhé!
KHẮC HẢO
* Không biết chuyến xe mà Ethan Yang đi hôm đó có dịch vụ như những chuyến xe mà tôi về Cần Thơ hay không, nghĩa là khách đặt vé trước và để lại số điện thoại cho nhà xe liên lạc. Nếu có, Ethan Yang có thể liên lạc nhà xe hỏi thăm tin tức (cung cấp thông tin về chuyến xe hôm ấy như số xe, giờ chạy, số ghế của cô ấy...). Có thể là một cơ may để tìm lại cô ấy. Hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ được xem kết thúc có hậu của câu chuyện tình này!
BẠN ĐỌC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận