27/06/2018 11:09 GMT+7

'Tôi đã khóc khi nhìn hình ảnh 2 chiến sĩ CSGT chở bé đi cấp cứu'

HUYỀN NGA
HUYỀN NGA

TTO - Từng rơi vào trường hợp bị kẹt xe khi đưa con đến bệnh viện cấp cứu, bạn đọc Huyền Nga cho biết chị đã khóc khi đọc bài viết về hình ảnh 2 CSGT chở một em bé tới bệnh viện giúp mẹ bé.

Tôi đã khóc khi nhìn hình ảnh 2 chiến sĩ CSGT chở bé đi cấp cứu - Ảnh 1.

Hình ảnh hai CSGT đưa cháu bé đi cấp cứu giúp người mẹ đang kẹt xe được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội - Ảnh: QUANG CHÁNH

Hôm qua đọc bài viết về hình ảnh 2 CSGT chở một em bé tới bệnh viện giúp mẹ bé, tôi đã khóc. Tôi thấy hình ảnh này đẹp quá, xúc động quá.

Tôi nhớ lại năm ngoái con tôi bị co giật cũng phải cấp cứu vào bệnh viện như thế.

Đoạn đường từ nhà tôi đến Bệnh viện Gia Định không xa nhưng lúc đó kẹt xe kinh khủng. Chồng tôi vừa lái xe máy chở, tôi thì miệng la thật to để nhờ người ta giãn ra nhường đường giùm.

Ai có con trong hoàn cảnh đó mới thấy tình trạng kẹt xe thật kinh khủng. Ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ nghĩ những chiến sĩ CSGT kia là những ân nhân hay đúng hơn là những thiên thần cứu hộ.

Nhờ có họ, đoạn đường đi đến bệnh viện được rút ngắn hơn rất nhiều và quan trọng hơn là giảm thiểu sự rủi ro cho em bé.

Con gái tôi cấp cứu ở Bệnh viện Gia Định nhưng được chuyển viện lên Nhi Đồng 2 vì vẫn còn bị co giật. Ai trong tình trạng đó mới hiểu đoạn đường chuyển viện chông gai và dài thế nào.

Tiếng còi cứu thương cứ hú nhưng dòng người vẫn kẹt, tấp nập, thậm chí có người không chịu nhường đường khi nghe tiếng còi xe cấp cứu hú.

Bởi vậy, hôm qua khi đọc bài báo, đến chiều khi về nhà tôi vẫn còn ứa nước mắt. Tôi cứ nhớ lại hình ảnh con mình năm ngoái, cũng trong tình trạng nguy cấp như vậy.

Cảm ơn hai chú CSGT đã cho những người mẹ như tôi thêm lòng tin và tin vào sự ra tay giúp đỡ của họ, dù hằng ngày đọc báo vẫn thấy có nhiều hình ảnh CSGT chưa được đẹp.

Tôi mong muốn cuộc sống này có nhiều hình ảnh đẹp như hai chiến sĩ kia, mong nhân rộng hơn nữa cho những người mẹ như tôi không cảm thấy bất an nếu không may con mình bị gặp trường hợp tương tự.

Nhân đây, tôi cũng mong muốn mọi người khi tham gia giao thông hãy nhường đường từ xa khi nghe có tiếng còi xe cứu thương nào đó vang lên.

Vì trên xe đó là những con người đang rất vội, nếu không nói là tính mạng của người cần được cấp cứu có thể bị nguy hiểm.

Tôi chưa viết bài báo nào mà khóc nhiều như bài viết này.

Bạn đã từng chứng kiến CSGT giúp dân? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc email: dandt@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn!

Cháu bé được CSGT bế đi cấp cứu đã được xuất viện Cháu bé được CSGT bế đi cấp cứu đã được xuất viện

TTO - Ngày 26-6, bé T.T.Đ. được hai chiến sĩ CSGT đưa vào bệnh viện cấp cứu 6 đã xuất viện. Quanh nghĩa cử đẹp này của hai CSGT, Tuổi Trẻ Online nhận được nhiều ý kiến ngợi khen, đóng góp bạn đọc.

HUYỀN NGA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên