23/10/2013 10:10 GMT+7

Toàn cảnh vụ bác sĩ thẩm mỹ phi tang xác khách hàng

M.QUANG - X.LONG
M.QUANG - X.LONG

TT - Cơ quan điều tra đã xác định bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường (45 Giải Phóng, Hà Nội) cùng đồng phạm mang thi thể nạn nhân chết tại thẩm mỹ viện của mình đến cầu Thanh Trì (Hà Nội) ném xuống sông Hồng...

Toàn cảnh vụ bác sĩ thẩm mỹ phi tang xác khách hàng

QWIqndim.jpgPhóng to
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội dẫn giải bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (giữa) đến cầu Thanh Trì (bắc qua sông Hồng) để dựng lại hiện trường vụ việc - Ảnh: Quang Thế

Theo đại tá Dương Văn Giáp - trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Nội, ngày 22-10 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án “giết người, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm”, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) và Đào Quang Khánh (17 tuổi, trú tại phố Hàng Bài, Hà Nội, bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường) về hành vi “giết người”.

Đồng thời, cơ quan điều tra đã triệu tập 15 nhân viên của thẩm mỹ viện Cát Tường để điều tra về các hành vi liên quan như che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm.

Thẩm mỹ viện chưa có giấy phép

Theo cơ quan điều tra, vào 23g30 ngày 19-10, PC45 Hà Nội nhận được tin báo về việc anh Vũ Văn Tuấn (trú tại quận Long Biên, Hà Nội) phát hiện một xe máy Honda Lead biển số 30K2-87... đổ nghiêng trên vỉa hè đường Cổ Linh, phường Thạch Bàn trong tình trạng chìa khóa vẫn cắm ở ổ điện, ở móc xe có treo một túi xách.

Anh Tuấn mở túi xem thì thấy bên trong có hai điện thoại, hai thẻ ATM và một CMND mang tên Lê Thị Thanh Huyền. Sau đó, anh Tuấn gọi điện đến số điện thoại gần nhất là số của anh Nguyễn Hữu Huy (chồng của nạn nhân), trú tại phố Hàng Thiếc, Hà Nội. Sau khi nghe thông báo, anh Huy đã đến hiện trường và trình báo cơ quan công an.

ghDp6ypz.jpg
Công an bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (giữa) tại thẩm mỹ viện Cát Tường và dẫn giải nghi phạm dựng lại hiện trường vứt thi thể nạn nhân trên cầu Thanh Trì, Hà Nội chiều 22-10 - Ảnh: Quang Thế

Cơ quan điều tra đã xác định vào 8g45 ngày 19-10, chị Huyền đi làm bằng xe Honda Lead, nhưng đến 20g cùng ngày gia đình không thấy về, gọi điện nhiều lần không thấy chị nghe máy.

Gia đình chị Huyền đã đi tìm nhiều nơi mà không thấy cho đến khi nhận được điện thoại của anh Tuấn. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định chị Huyền có tâm sự với một số người quen tại nơi làm việc rằng có ý định đi phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực.

Do vậy, cơ quan điều tra tập trung điều tra, rà soát tại các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn Hà Nội.

Đến 21g ngày 21-10, cơ quan điều tra xác định chị Huyền có đến thẩm mỹ viện Cát Tường để hút mỡ, nâng ngực và bị tử vong. Ngay trong đêm, cơ quan công an đã tổ chức truy bắt đối với nghi phạm Nguyễn Mạnh Tường và đến sáng cùng ngày đã bắt giữ được ông Tường tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ngày 3-5-2013, ông Tường thành lập thẩm mỹ viện Cát Tường và giữ chức vụ giám đốc.

Cơ sở này có 24 nhân viên. Mặc dù thẩm mỹ viện này đã được cấp giấy phép kinh doanh nhưng chưa có giấy phép của Sở Y tế Hà Nội về hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên ông Tường vẫn tiến hành các hoạt động hút mỡ, nâng ngực cho khách.

4Gn73WoI.jpg
Thẩm mỹ viện Cát Tường - nơi xảy ra vụ việc

Ném xác lúc nửa đêm

Từ lời khai của những người liên quan, xác định khoảng 9g ngày 18-10, chị Huyền đã đến thẩm mỹ viện Cát Tường liên hệ làm thẩm mỹ hút mỡ, nâng ngực và đặt cọc 50 triệu đồng, được nhân viên hẹn 11g hôm sau đến thực hiện.

Ngày 19-10, chị Huyền quay lại thẩm mỹ viện này. Khoảng 12g cùng ngày, ông Nguyễn Mạnh Tường cùng các nhân viên Lê Thị Ngọc Vân, Bùi Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Thư tiến hành quá trình hút mỡ nâng ngực cho chị Huyền.

Việc thực hiện phẫu thuật này kéo dài đến 16g cùng ngày mới hoàn tất, các nhân viên thẩm mỹ viện đưa chị Huyền ra phòng ngoài nằm nghỉ.

Sau khoảng 30 phút, chị Huyền có biểu hiện co giật, sùi bọt mép nên ông Tường tiêm cho một liều thuốc thì chị Huyền không còn các biểu hiện trên.

Đến khoảng 17g45, nhân viên phát hiện chị Huyền có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được nên thông báo cho ông Tường. Ông Tường đến kiểm tra, sau đó đặt ống thở, tiêm thuốc trợ tim nhưng chị Huyền đã tử vong.

Sau khi nạn nhân tử vong, sợ sự việc bị cơ quan chức năng phát hiện, ông Tường đã chỉ đạo nhân viên thu dọn toàn bộ đồ đạc của thẩm mỹ viện gồm sổ sách, máy tính, các dụng cụ khám chữa bệnh, các loại thuốc mang đi cất giấu.

Đồng thời, ông Tường mang thi thể chị Huyền ra ôtô riêng (biển số 29A-488.81) rồi nhờ Đào Quang Khánh mang đồ đạc, tài sản của nạn nhân gồm xe máy, túi xách đi vứt tại khu vực đường Cổ Linh, phường Thạch Bàn.

Sau đó, Khánh lên ôtô do ông Tường điều khiển, tiếp tục chở thi thể nạn nhân theo hướng quốc lộ 5 lên cầu Thanh Trì. Khoảng 23g30, khi đến giữa cầu, Tường dừng ôtô rồi cùng Khánh bê thi thể nạn nhân ra khỏi xe, khiêng qua thành cầu vứt xuống sông Hồng.

Ngay trong sáng 22-10, cơ quan điều tra đã bắt, khám xét khẩn cấp hai nghi phạm Tường và Khánh, thu giữ máy móc, tài liệu được ông Tường chỉ đạo mang đi cất giấu. Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã tiến hành thực nghiệm hiện trường, làm rõ lộ trình phi tang thi thể nạn nhân và tạo dựng hiện trường giả của hai nghi phạm.

Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập 15 nhân viên thẩm mỹ viện để làm rõ hành vi của những người có liên quan. Đồng thời, cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp với công an các tỉnh thành Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Quảng Ninh tổ chức rà soát, truy tìm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền.

Khi tìm thấy thi thể nạn nhân sẽ giám định pháp y tử thi, xác định nguyên nhân tử vong làm căn cứ xử lý vụ án.

“Mong một điều kỳ diệu sẽ đến với chị tôi”

Tối 22-10, trao đổi với người nhà chị Huyền, mọi người trong gia đình đều hết sức đau buồn. Em gái chị Huyền cho biết chị mình có hai con trai, một cháu học lớp 3, một cháu học lớp 8.

“Đến tối nay (22-10) gia đình tôi đã thuê thêm thuyền và huy động anh em đến tận khu vực Thái Bình, Nam Định... nơi cửa biển để tìm xác chị. Biết là chị không thể còn sống được nhưng gia đình tôi vẫn mong một điều kỳ diệu sẽ đến với chị. Chúng tôi mong cơ quan cảnh sát điều tra sớm đưa những người đã ném xác chị tôi truy tố trước pháp luật” - em chị Huyền nói.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Bác sĩ ném xác bệnh nhân, ngành y tế xin lỗi nhân dânBắt chủ thẩm mỹ viện nghi làm chết bệnh nhân rồi ném xácBắt vợ chồng bác sĩ thẩm mỹ viện nghi ném xác bệnh nhân xuống sông HồngThực nghiệm hiện trường vụ ném xác trên cầu Thanh TrìBắt khẩn cấp bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tường

M.QUANG - X.LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên