
NSND Hữu Danh thực hiện các nghi thức khấn và thắp nhang tổ tại Nhà thờ tổ Sân khấu Cô Bắc - Ảnh: LINH ĐOAN
Giỗ tổ sân khấu sẽ diễn ra trong ba ngày 11, 12 và 13-8 âm lịch (tức 2, 3, 4-10).
Đến dự buổi lễ sáng 2-10 có Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Lê Văn Minh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy…
Giỗ tổ sân khấu, nghệ sĩ chia sẻ với bà con vùng bão
Ngày chánh giỗ của giỗ tổ 12-8 âm lịch đã được Nhà nước công nhận là Ngày Sân khấu Việt Nam.
Nhà thờ tổ Sân khấu ở Cô Bắc được xem là nhà thờ tổ chung cho giới nghệ sĩ sân khấu TP.HCM. Vì vậy, thường vào mùa giỗ các nghệ sĩ sẽ đến đây thắp nhang tổ trước rồi mới đi đến các nhà hát, sân khấu khác.
Sáng 2-10 có khá đông nghệ sĩ có mặt từ sớm như nghệ sĩ Lê Thiện, Mạnh Dung, Thanh Dậu, Thanh Vy, Thanh Hiền, Bảo Quốc, Thành Lộc, Bảo Trí, Kim Tuyết, Trịnh Kim Chi, Tuyết Thu, Phượng Loan, Vũ Luân, Hoàng Mập…

Từ trái qua: Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM Tôn Thất Cần, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM Trịnh Kim Chi và Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM Trần Ngọc Giàu trong buổi lễ giỗ tổ sáng 2-10 tại Nhà thờ tổ Sân khấu Cô Bắc - Ảnh: LÊ THÚY BÌNH
Phát biểu trong buổi lễ, bà Trịnh Kim Chi nhấn mạnh giỗ tổ là dịp để các nghệ sĩ tề tựu dâng hương, dâng hoa tri ân tổ nghiệp, những bậc tiền nhân đã đặt nền móng cho sự phát triển của sân khấu hôm nay.
"Chúng ta cũng cầu mong tổ nghiệp ban ơn để khán giả mộ điệu luôn yêu quý, coi sân khấu như thánh đường cuộc sống. Văn nghệ sĩ yêu thương nhau, đoàn kết để cống hiến cho nghệ thuật, công chúng những tác phẩm giá trị" - bà Chi nói.
Đồng thời bà Chi thông tin tất cả tiền phụng cúng trong dịp giỗ tổ tại Nhà thờ tổ Sân khấu Cô Bắc sẽ được gởi giúp đồng bào đang bị ảnh hưởng vì cơn bão Bualoi.

Nghệ sĩ Thành Lộc (phải) vui vẻ gặp gỡ, trò chuyện cùng nghệ sĩ Mạnh Dung (trái) và Thanh Vy sáng 2-10 tại Nhà thờ tổ Sân khấu - Ảnh: LINH ĐOAN
Linh thiêng mùa giỗ tổ sân khấu
Vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc năm nào về Việt Nam cũng dành 3 ngày tranh thủ đến các nhà hát, sân khấu để thắp nhang tổ, đồng thời gặp gỡ trò chuyện với các đồng nghiệp.
Tâm sự với Tuổi Trẻ Online, ông nói phải ghé thắp nhang tổ ở Nhà thờ tổ Sân khấu trước rồi muốn đi đâu thì đi.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy (thứ 2 từ phải qua) đến thăm và thắp nhang bàn thờ tổ ở Nhà hát kịch Idecaf - Ảnh: LINH ĐOAN
Nghệ sĩ Lê Thiện chia sẻ cứ mùa giỗ tổ, những nghệ sĩ lớn tuổi như bà thấy mình còn khỏe mạnh, vẫn còn được cống hiến, vẫn có thể đi đến các nơi giỗ tổ thắp nhang tổ, gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp với bà là niềm hạnh phúc vô cùng.
"Cứ đến ngày này nghệ sĩ chúng tôi lại rộn ràng, chờ đợi, nôn nao, cảm giác hết sức linh thiêng, mình cứ thế lắng lòng nhớ về tiền nhân, ngẫm nghĩ về nghề" - nghệ sĩ Lê Thiện xúc động nói.
Sau lễ giỗ tổ ở Nhà thờ tổ Cô Bắc, trong ngày 2-10 các sân khấu Idecaf, Trương Hùng Minh, Trung tâm nghệ thuật TP.HCM… cũng tổ chức cúng tổ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận