12/01/2018 10:10 GMT+7

Tòa đang xử, xin anh tha cho em...

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Tết nhứt cận kề, chú đã lo quà cáp để anh đi làm chuyện phải trái chưa?

Tòa đang xử, xin anh tha cho em... - Ảnh 1.

- Thưa anh, năm nay đã có chỉ đạo gắt gao: dưới không được quà cáp trên, trên không được tranh thủ dưới!

- Chậc, năm nào mà chẳng vậy. Nhưng sống phải có cái tình. Không qua không lại, vài bữa ngó mặt sao cho đặng?

- Dạ... Nhưng tình hình tài chính giờ rất chặt chẽ. Con muỗi bay qua không lọt, e là rất khó.

- Khó anh mới cần tới chú. Có thấy chỗ người ta không: tết nhứt họ hỏi thủ trưởng, anh cần tiền tiêu tết không, chúng em lo. Thế là tiền bay vù vù, túi này túi nọ!

- Thưa, ở đâu vậy ạ?

- Thế chú không theo dõi phiên tòa đang diễn ra mấy bữa giờ sao?

- À, dạ có. Bởi vậy nên em mới không dám nghe theo lời anh đấy ạ?

- Sao thế?

- Là vì mấy anh ở trên chỉ đạo bên dưới làm A làm B, bên dưới nói "coi chừng anh ơi" thì mấy ảnh cứ bắt làm. Nay ra tòa, mấy ảnh nói cứng khừ: chỉ đạo là chỉ đạo, còn làm gì cũng phải đúng pháp luật chớ đừng có đổ thừa...

- Rồi sao?

- Dạ, rồi dắt díu nhau ra tòa cả đấy ạ. Cho nên, anh xúi bậy thì cho em về quê làm ruộng, chớ ngó phiên tòa đang diễn ra, xin... anh tha cho em!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên