02/01/2017 10:38 GMT+7

Tổ quốc tôi... ở phía mặt trời lên

LÊ ĐỨC ĐỒNG
LÊ ĐỨC ĐỒNG

TTO - Tổ quốc tôi ở phía mặt trời lên

Nghe tiếng sóng, tiếng ru hời của mẹ

Hoàng Sa, Trường Sa

Rứt ruột mình sinh nở

Giữa biển khơi xa

Tha thiết tiếng cội nguồn...

... Tổ quốc tôi ở phía mặt trời lên

Đảo đá hiên ngang

Bức trường thành muôn thuở

Bao phen nhấn chìm kẻ thù hung dữ

Biển lại trong xanh

Mát rượi gió khắp miền...

Tổ quốc tôi ở phía mặt trời lên

Mắt biển rộng, giữ bình yên đất nước

Bình minh về, xôn xao mặt nước

Hải âu bay, nghiêng cánh gọi đất liền...

Tổ quốc tôi ở phía mặt trời lên

Cô gái tuổi đôi mươi, mái tóc dài buông xõa

Gửi thương yêu

Gửi tâm tình nắng hạ

Hướng đảo xa

Giữ trọn tấm chân tình...

Tổ quốc tôi ở phía mặt trời lên

Tiếng sóng vỗ bờ, bình yên đến lạ

Khoảng trời xanh

Mây giăng lời yên ả

Anh hóa thân

Thành nắng ấm giữa trời...

LÊ ĐỨC ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên