Phóng to |
| Vợ chồng anh Ruslan chụp ảnh cùng ba con - Ảnh: The Star |
Hiện nay người doanh nhân 47 tuổi này sống trong một gia đình hạnh phúc ở Malaysia cùng người vợ làm công việc nội trợ và ba đứa con tuổi mới lớn. Đặc biệt, ba đứa con của hai anh chị đều cao hơn bố mẹ.
Anh Ruslan kể rằng hồi phổ thông, anh học ở trường nam sinh nên không có cơ hội tiếp cận các bạn gái. Khi Ruslan học ngành kỹ sư ở trường đại học, các cô gái lúc nào cũng nhìn anh chằm chằm. Khi đi làm, anh rất bẽn lẽn cho đến ngày cô gái Halimah đề nghị anh là bạn chị. Lúc ấy anh Ruslan rất ngạc nhiên vì nghĩ rằng Halimah đang bỡn cợt mình. Sau đó, Ruslan phát giác bạn của Halimah đã thách thức cô rủ anh Ruslan đi chơi.
Nhưng đến khi Halimah đi chơi cùng anh Ruslan, tình yêu giữa hai người đã nảy nở. Giống như bất cứ cặp tình nhân nào, họ đi xem phim, đi ăn uống cùng nhau, đi chơi cùng bạn bè và dần hiểu nhau hơn.
Anh Ruslan cho biết họ không gặp khó khăn gì trong tình yêu. Tất nhiên, một số người đã xì xào và cười cợt khi nhìn thấy một chàng trai nhỏ bé đi cùng một cô gái xinh xắn. Đôi khi anh Ruslan nổi giận và quay lại “đe” họ. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện ít khi xảy ra.
Một điều ngạc nhiên là chính chị Halimah lại là người cầu hôn trước. Anh Ruslan “mải mê” tận hưởng những tháng ngày yêu đương và chưa nghĩ đến việc chấm dứt cuộc sống độc thân cho đến khi chị Halimah hỏi về chuyện đám cưới. Sau này, chị Halimah giải thích là sau sáu năm hẹn hò cùng anh Ruslan, chị muốn biết mối quan hệ của mình sẽ đi đến đâu. Trong khi đó, các đồng nghiệp của chị không ngớt trêu chị vì trông anh Ruslan quá trẻ.
Bố mẹ chị Halimah chấp nhận anh Ruslan nhưng khi anh thưa với mẹ là mình muốn lấy vợ thì mẹ anh rất sốc. Bà không nghĩ rằng một cô gái bình thường sẽ lấy con trai mình. Ngày hai anh chị cưới nhau, cả làng đến dự. Anh Ruslan nhỏ đến nỗi mọi người đều chuyền tay nâng anh lên.
Bây giờ, anh nặng hơn một vài cân so với thời trẻ và anh để râu nên không còn giống một chú bé. Hồi học phổ thông, các giáo viên môn kỹ thuật công nghiệp đã làm một cái ghế bành đặc biệt cho anh ngồi và anh mang chiếc ghế này theo mình cho đến tận khi lên lớp 5.
Khi được hỏi về bí quyết để có cuộc hôn nhân hạnh phúc, anh Ruslan chỉ trả lời hóm hỉnh rằng đó là bí mật của vợ chồng anh và chỉ hai người mới biết.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận