
Gia đình bên nhà anh đã chấp nhận cô ta. Em đã đau khổ rất nhiều, nhất là khi em đã trao cho anh cái quý nhất của đời em. Vậy mà, anh còn nói, với em lúc đầu không có tình cảm, chỉ là để thuận lợi công việc, nhưng càng tiếp xúc với em nhiều lại thấy yêu và không thể xa em. Song, người kia thì anh cũng không chia tay, hai người đã sống chung như vợ chồng. Anh nói giữa hai người không biết lựa chọn ai, không muốn mất ai.
Em đã cho anh thời gian để lựa chọn. Anh nói với em là đã chia tay người cũ nhưng em có cảm giác là họ còn quen nhau và hai người vẫn ở bên nhau. Em thì không thể mất và quên anh được. Em đang rất tuyệt vọng và không biết phải làm sao... (T.D.)
- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:
D thân mến! Không ai muốn bước vào hoàn cảnh dở khóc dở cười cả em ạ, thế nhưng khi sự thật đến một cách chính thức thì phải can đảm đối diện sự thật thay vì tránh né và khổ đau... Dù muốn dù không em và anh ấy cũng đã yêu nhau và chính em cũng không muốn mất anh ấy, nhưng liệu rằng em có giữ được anh ấy cũng như anh ấy có quyết chí lấy em? Đó là hai vấn đề, không thể là một em ạ!
Tạm thừa nhận rằng em và anh ấy yêu nhau, tạm chấp nhận rằng anh ấy thương em một cách đúng nghĩa, tuy nhiên, chính em cũng cảm thấy chưa thực sự an tâm phải không nào? Đồng ý rằng tình yêu luôn có những yếu tố rất đặc biệt của nó mà không thể lý giải một cách giản đơn bằng lý trí nhưng khi chính em cũng không có cảm giác an toàn thì cố để làm gì? Em bảo rằng anh ấy nói với em là đã chia tay nhưng em chưa tin vậy thì tại sao em lại không tìm hiểu thêm? Tại sao em không thể lấy thêm thông tin dể có những quyết định có cơ sở hơn hay phù hợp hơn?
Anh ấy hơn em 7 tuổi có nghĩa là anh ấy hơn em từng ấy kinh nghiệm sống. Nói rất thật là việc anh ấy chinh phục một người con gái trẻ không phải là quá khó. Có bao giờ em tự hỏi là anh ấy như thế nào mà dễ dàng chấp nhận chung sống với một người khác?
Lẽ dĩ nhiên là không thể kết luận vội vàng bất cứ điều gì về nhân phẩm, về gia giáo nhưng có phải em cũng cảm thấy lo lắng khi phải đối diện với sự thật phải không em? Khi yêu em, khi anh ấy quan hệ với em thì anh ấy vẫn còn yêu người ấy hay sống chung người ấy. Em có nghĩ như vậy là tàn nhẫn quá không? Hơn thế nữa, chỉ vì em mà anh ấy chia tay với người đã vì anh ấy mà chung sống trước hôn nhân một cách “ngọt lịm” như thế phải chăng là anh ấy quá tuyệt tình? Có thể tình yêu dành cho em quá lớn, có thể em có sức hút đặc biệt nhưng chắc gì đó là mãi mãi và sự thật sẽ không lặp lại?
Em chưa muốn quên và cũng chưa muốn mất anh ấy. Đó là một sự thật. Chương trình cũng không thể ép buộc em vì chính em là người quyết định. Hơn nữa, ai mà không có quá khứ! Tuy vậy, chương trình chỉ muốn em suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ của mình với anh ấy. Không thể tiếp tục sai bằng cách đồng ý cho anh ấy thỏa mãn nhu cầu tình dục dễ dàng và nóng vội như vậy em ạ! Em có nhận ra rằng trong chuỵện ấy thì em quá vội không nào? Hãy thực sự bình tĩnh và kiên nhẫn để tìm hiểu thêm về anh ấy nếu như em sáng suốt và khéo léo. Chương trình tin em sẽ đủ bản lĩnh vì em còn đủ độ tỉnh táo để hỏi có nghĩa là em vẫn còn đủ lý trí để dứt khoát khi xử lý.
Hãy tạm tách rời anh ấy, hãy tạm lắng lòng để xem anh ấy sẽ ứng xử như thế nào. Hãy tạm dừng lại để bước tiếp những bước đi vững chãi. Nếu anh ấy thực sự cắt mối quan hệ cũ, em vẫn có thể suy nghĩ để có quyết định sau cùng, nhưng nếu nhận thấy anh ấy chỉ muốn có thêm em chứ không muốn bỏ bớt thì cố làm gì để khổ cho chính mình hở em?
Chúc em sẽ có quyết định sáng suốt nhưng hãy nhớ rằng: cuộc sống không phải chỉ có cho đi mà còn phải nhận lại!
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng cho từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thực sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu Lối sống. B.D. thực hiện |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận