Phóng to |
| Ông Tăng Hữu Phong, Phó TBT báo Tuổi Trẻ phát biểu tại lễ trao học bổng tối 6-9. |
Phóng to |
| Ông Huỳnh Văn Duẩn GĐ Cty TNHH chế biến trà Trân Nam Việt (phải) nhận hoa từ BTC |
Phóng to |
| Ca sĩ Đình Nguyên (thứ hai từ trái sang) quyết định bảo trợ cho một tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong suốt bốn năm đại học. Ảnh: MAI VINH |
Phóng to |
| Bà Phạm Thị Phúc, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, trao học bổng cho tân sinh viên khu vực Tây Nguyên đã vượt khó đến giảng đường - Ảnh: Mai Vinh |
Phóng to |
| Câu chuyện xúc động của tân sinh viên Đại học Đà Lạt Huỳnh Thị Phượng (TP Đà Lạt) và mẹ gây nhiều xúc động cho khán giả - Ảnh: Mai Vinh |
Phóng to |
| Các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đồng cảm với những câu chuyện vượt khó được chia sẻ tại buổi lễ trao học bổng - Ảnh: Mai Vinh |
Phóng to |
| Ban tổ chức tặng hoa động viên tân sinh viên Đại học Đà Lạt Huỳnh Thị Phượng (TP Đà Lạt) và mẹ - Ảnh: Mai Vinh |
Phóng to |
| Ông Lê Quốc Phong, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền và ca sĩ Vũ Quốc Việt động viên các bạn tân sinh viên bằng bài hát Giấc mơ của tôi (Sáng tác Vũ Quốc Việt) - Ảnh: Mai Vinh |
Đúng 20g chương trình mới bắt đầu tại hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng nhưng từ 18g chiều không khí đã nhộn nhịp.
Vững bước đến trường
| Tổng giá trị học bổng là 850 triệu đồng (5 triệu đồng/tân sinh viên) do Tổng công ty phân bón Bình Điền và Công ty TNHH chế biến trà Trân Nam Việt (Bảo Lâm, Lâm Đồng) tài trợ. Ngoài ra Trường ngoại ngữ Dalat Academy (TP Đà Lạt) phối hợp với báo Tuổi Trẻ cấp 50 suất học bổng tiếng Anh miễn phí với tổng trị giá 150 triệu đồng (3 triệu đồng/suất) cho tân sinh viên cao đẳng, đại học có hoàn cảnh khó khăn đỗ vào các trường tại Đà Lạt. FPT Shop và Nokia cũng trao tặng 20 điện thoại di động cho các tân sinh viên. |
Câu chuyện của hai chị em tân sinh viên Huỳnh Thị Phượng (ĐH Đà Lạt) và Huỳnh Thị Mỹ Quyên (ĐH Công nghệ Sài Gòn) mở đầu chương trình giao lưu nhận được nhiều đồng cảm và nước mắt của khán phòng. Nhận học bổng mà niềm vui với hai chị em không trọn vẹn bởi cha mất đã gần 10 năm, mẹ cũng khiếm thị từ đó.
Khi nghe bà Phạm Thị Thông, mẹ Phượng - Quyên kể về câu chuyện bán nhà và thuê trọ ở để dành tiền cho con học, mọi người dự buổi lễ không cầm được nước mắt. “Nếu không có học bổng tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, tui cũng không biết lấy đâu ra tiền để đưa cho tụi nó nhập học. Cảm ơn báo Tuổi Trẻ, cảm ơn các nhà hảo tâm” – bà Thông nghẹn ngào, nói.
Hà Thị Thu Thủy, quê ở Đăk Nông là tân sinh viên Trường ĐH Tây Nguyên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ba bỏ đi từ lúc em mới năm tuổi, mẹ đi làm thuê xa, hai chị em phải ở nhờ nhà chú - thì suất học bổng này vô cùng ý nghĩa. “Vậy là có tiền nhập học rồi, ngay sau lễ, em bắt xe chạy thẳng qua Buôn Mê Thuột để kịp ngày mai nhập học luôn” – Thủy nói.
Cũng tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong – Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Phân bón Bình Điền, nhà tài trợ cho chương trình, động viên nhắc nhở các tân sinh viên phải biết cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống bằng ca khúc Giấc mơ của tôi khiến cả hội trường ngập tràn tiếng pháo tay.
Còn ông Huỳnh Văn Duẩn, Giám đốc Công ty TNHH chế biến trà Trân Nam Việt (Bảo Lâm, Lâm Đồng) tâm sự với các tân sinh viên: “Ngày xưa vì quá nghèo đói tôi phải bươn chải mưu sinh khiến việc học bị trễ nãi và bỏ lỡ nhiều cơ hội, xin góp một chút để giảm bớt những hoàn cảnh tương tự. Tôi là người từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng sản xuất trà đã lâu năm, nhờ người trồng trà thương nên mới phát triển công việc được. Nói cho công bằng, tiền học bổng tôi tặng hôm nay có mồ hôi của bà con nông dân trồng trà tại Lâm Đồng. Tôi chỉ là người thay mặt họ gửi chút tấm lòng tiếp sức sinh viên nghèo”.
Càng khổ càng học
Em Nguyễn Bảo Lộc, tân sinh viên ĐH Nông Lâm TP HCM rươm rướm nước mắt vì vui sướng. Cha bỏ đi khi em còn nhỏ, mẹ bị tâm thần, đường đến trường suốt mười hai năm quá gian nan. Tưởng đã phải bỏ cuộc trước giảng đường đại học, nhưng nhờ suất học bổng này em lại vững vàng hơn để về TP HCM nhập học.
“Vì các nhà hảo tâm, vì tình thương của xã hội nên em phải học. Càng khổ mình phải học. Học để vượt qua nó, học để thấy khó khăn rồi cũng không làm mình chùn bước” – Lộc quyết tâm.
Đứng ngoài hội trường, hai vợ chồng ông Lê Thanh Long, vô cùng xúc động khi nhìn con trai mình là Lê Kế Thanh Tùng, tân sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP HCM lên nhận học bổng. Để có tiền cho con nhập học, ông phải vay tạm bà con lối xóm. Hay tin con được nhận học bổng, ông báo cho Long bắt xe lên thẳng Đà Lạt, còn hai vợ chồng cũng lặn lội bắt xe từ Đăk Lăk sang để dự lễ và thăm con. “Nhận học bổng xong nó nói sẽ bắt thẳng xe về TP HCM để kịp dự khai giảng trường, tiền thì đưa tui về trả bớt cho ngân hàng” – ông Long nghẹn ngào nói.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Việt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nói: “Học bổng của báo Tuổi Trẻ và các nhà tài trợ là sự chia sẻ kịp thời giúp các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bước vào giảng đường. Chúng tôi mong muốn thời gian tới học bổng sẽ được duy trì và đến với nhiều tân sinh viên hơn nữa".








Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận