11/11/2012 15:37 GMT+7

Tình nguyện viên như nắng ấm

HẢI THI
HẢI THI

TTO - Góp phần quan trọng vào sự thành công của Ngày hội hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” và kỷ niệm 5 năm chương trình Ước mơ của Thúy sáng 11-11 tại TP.HCM là tâm sức hơn 200 tình nguyện viên áo vàng, phần lớn là sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố.

Thông điệp yêu thương cùng Thúy gửi bệnh nhi ung thưĐồng hành cùng “Ước mơ của Thúy”

ncHeqTxp.jpgPhóng to

Một tình nguyện viên cười rạng rỡ với bông hoa hướng dương trên đầu - Ảnh: Thuận Thắng

Rục rịch khởi động chương trình từ ba tuần trước, các bạn phân công túa đi tìm nguyên vật liệu làm hoa hướng dương, lên ý tưởng cho các sản phẩm thủ công sẽ làm để bán gây quỹ cho bệnh nhi ung thư, lên lịch tập nhảy flashmob “Vũ điệu hoa hướng dương” trên nền nhạc ba bài Em ước mong sao, Ước mơ của tôi Stronger.

Từ ngày đầu tiên, các tình nguyện viên đã làm việc hăng say, mỗi ngày từ 8g sáng đến 5g chiều. Đến tuần cuối cùng, lịch làm việc được đẩy lên đến 9g tối, nhiều bạn không thu xếp được việc học, việc làm thì nhận nguyên liệu về nhà, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi buổi tối làm hoa hướng dương cho ngày hội.

“Dù luôn trong tư thế chạy việc với tinh thần tập trung cao độ nhưng các bạn luôn khiến không khí làm việc vui vẻ bằng nụ cười rạng rỡ thường trực”, Trần Ngọc Bảo Trâm - điều phối viên chính chương trình “Ước mơ của Thúy” tại miền Nam - cho biết.

Với riêng Trâm, suốt năm năm từ ngày khai sinh chương trình, bạn đã luôn đồng hành cùng bệnh nhi ung thư trong các sinh hoạt hằng tuần như cùng các em vẽ tranh, tô tượng, tổ chức sinh nhật tháng, tổ chức cho các em vui chơi nhân các dịp Trung thu, Giáng sinh, Tết Nguyên đán…

Mẹ mất cũng do căn bệnh ung thư quái ác, bản thân Trâm hiểu rõ cảm giác đau đớn mà bệnh nhân ung thư cùng người nhà phải chịu nên ngay khi biết đến chương trình “Ước mơ của Thúy”, bạn đã lập tức đăng ký làm tình nguyện viên. “Ước mơ của Thúy" là một chương trình ý nghĩa và nhận được sự cộng cảm của nhiều thành phần trong xã hội. Gắn bó với chương trình năm năm, em nhận ra rằng điều mình nhận lại lớn lao hơn cái mình đã cho đi”, Trâm tâm sự.

Theo Trâm, tình nguyện viên cho đi công sức và thời gian, nhưng phần thưởng do chương trình mang lại chính là giúp các bạn nhìn thấy giá trị thật của cuộc sống, bản thân mỗi người cũng sống có ích hơn.

Lần đầu tiên làm tình nguyện viên cho chương trình “Ước mơ của Thúy”, Từ Thanh Trầm - sinh viên năm nhất ĐH Mở TP.HCM - không giấu được sự xúc động đỏ ửng trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi sau màn nhảy flashmob: “Trước đây ở quê, em chỉ được theo dõi chương trình trên tivi, báo đài. Nay được là một phần của nó, cảm xúc trong em vừa hồi hộp, vừa vui sướng. Có điều gì đó lay động mạnh mẽ trong em khi hòa vào không khí ngày hội năm nay”, Trầm bộc bạch.

Trong ánh nắng chói chang buổi sáng diễn ra ngày hội, trong cơn mưa trưa kéo vội qua các gian hàng, khu vực triển lãm… những chiếc áo vàng tình nguyện có bông hướng dương bung nở trên ngực áo vẫn lăng xăng chạy việc với nụ cười mặt trời thắm đượm trên môi. Nếu Thúy và các em bệnh nhi là hướng dương vươn mình thì hẳn các bạn tình nguyện viên là nắng ấm, tôn thêm màu vàng rực rỡ của hướng dương…

HẢI THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên