Thủ môn Danijel Subasic kéo chiếc áo thi đấu lên để lộ tấm hình một cầu thủ đang trong tư thế đuổi theo trái bóng - Ảnh: REUTERS
Khi nhiều phóng viên quốc tế hỏi về người trong ảnh, thủ thành 33 tuổi này bật khóc không nói nên lời. Vì vậy, các nhà báo đồng hương với anh đã giải thích thay.
Đó là cầu thủ Hrvoje Custic - người bạn thân, đồng đội cũ của Subasic ở CLB NK Zadar (Croatia), đã qua đời vì tai nạn bất ngờ khi đang thi đấu cách đây 10 năm. Lúc ấy, Subasic đứng trong khung thành và phải chứng kiến sự việc đau lòng này. Ngoài chữ "forever" (mãi mãi) bên trên, anh còn in số 24 phía dưới tấm ảnh tượng trưng cho tuổi đời của Custic lúc vĩnh viễn ra đi.
Kể từ đó, mỗi khi thi đấu Subasic đều mặc thêm bên trong một chiếc áo có in hình Custic, để chia sẻ niềm vui chiến thắng với người bạn đang ở trên thiên đường.
Với ba quả penalty cản phá được trong trận gặp Đan Mạch, đến nay đã có 20 quả 11m bị Subasic từ chối trong 55 lần anh phải đối mặt. Không chỉ vậy, thủ môn đang khoác áo CLB Monaco (Pháp) còn luôn được khen ngợi như là một người sống có trước có sau. Anh thể hiện tấm lòng với ân nhân, cũng là người tiền nhiệm của anh - thủ môn kỳ cựu Stipe Pletikosa khi chỉ xin mặc áo số 23 mà không dùng số 1, để bày tỏ sự kính trọng với người đã có công đào tạo, tiến cử anh.
Bóng đá không chỉ có thắng, thua. Thành công hay thất bại rồi cũng qua đi. Những giọt nước mắt Subasic đã nhắc chúng ta rằng trên đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp và vĩnh cửu như tình người, tình bạn. Trận tứ kết tới đây anh sẽ phải gặp người trấn giữ khung thành tài ba Igor Akinfeev của đội chủ nhà. Chưa biết kết quả cuộc đối đầu thú vị này như thế nào nhưng với CĐV, ngay từ bây giờ anh xứng đáng được tôn vinh nhờ có trái tim và hành động đầy tính nhân văn.
Cuộc thi viết "World Cup trong mắt tôi" do báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh phối hợp tổ chức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận