
Bà Laetitia Brodard và bài đăng tìm con trên mạng xã hội - Ảnh: REUTERS
Lúc 0h03 sáng ngày 1-1, điện thoại của bà Brodard hiện lên tin nhắn “Chúc mừng năm mới, con yêu mẹ”. Đến 1h28 sáng, bà vẫn còn thấy một đoạn video ngắn Arthur gửi cho bạn bè, ghi lại cảnh cả nhóm đang vui vẻ ăn mừng quanh bàn tiệc, theo Hãng tin AFP.
Chỉ vài phút sau đó, quán bar Le Constellation tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana - nơi cậu bé nói trên đang ở cùng nhóm bạn - chìm trong lửa. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do pháo sáng.
Tính đến hiện tại, hơn 40 người được xác nhận đã thiệt mạng và 119 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn.
Bà Brodard nói với báo giới tại đài tưởng niệm tạm thời gần hiện trường vụ cháy: “Đã 40 giờ trôi qua. Con trai của chúng tôi đã mất tích 40 giờ, chúng tôi cần được biết”.
Chính quyền Thụy Sĩ cảnh báo có thể mất nhiều ngày để xác định danh tính các nạn nhân qua đời trong vụ cháy.
Bà Brodard cho biết: “Chúng tôi đã cung cấp DNA. Họ yêu cầu chúng tôi mô tả trang phục của Arthur hôm ấy, nhưng theo những gì chúng tôi xem được từ các đoạn video mới nhất, quần áo của các nạn nhân đã bị thiêu rụi cả rồi”.
Cha của Arthur đã phải chực chờ ở một bệnh viện tại thành phố Bern của Thụy Sĩ đến 2h sáng ngày 2-1 để nhận diện con trai. Bà Brodard kể lại: “Họ cho chúng tôi xem ảnh một ngón chân cái. Tôi nhận bức ảnh, và họ hỏi đó có phải con của tôi không”.
Một người bạn đi cùng Arthur đã được cứu thoát nhưng bị bỏng tới 45% cơ thể và đang được điều trị đặc biệt tại thành phố Zurich.
Dù vẫn chưa tìm được con, bà Brodard thông cảm với những khó khăn của chính quyền Thụy Sĩ trong “tình cảnh thảm khốc” này.
Bà cũng cho biết vẫn không từ bỏ hy vọng, dù rất mong manh. "Nếu con trai tôi đang ở nhà xác, tôi muốn được ở cạnh nó, chứ không phải ở đây", bà nghẹn ngào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận