05/05/2013 07:30 GMT+7

"Tim tôi hát lời Trường Sa"

HỒNG HẠNH
HỒNG HẠNH

TT - Rất nhiều bạn trẻ đã để status như thế khi gửi những món quà đặc biệt của mình đến với người dân, chiến sĩ ở Trường Sa trong chương trình “Ghi dấu nơi Trường Sa tôi”.

lZxLuYkK.jpgPhóng to
Cô giáo và các em học sinh với lá cờ bằng hạt cà phê - Ảnh: Ngọc Thi

Họ có thể là một cô giáo, một nhà văn hay chỉ mới là một học sinh tiểu học... nhưng tất cả đều chung một tình yêu đậm sâu với mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc nơi biển Đông.

Ý tưởng của chương trình bắt nguồn từ việc lần đầu tiên nhóm bạn trẻ Đoàn Đỗ Ngọc Thi, Trần Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc của một công ty được mời đến thăm Trường Sa. Khi về, họ đã cùng bàn bạc và đề xuất chương trình “Ghi dấu nơi Trường Sa tôi” với lãnh đạo công ty. Khi phong trào chính thức phát động thì bất ngờ đã vượt quá phạm vi nhỏ hẹp riêng cho giới trẻ trong công ty vì nhận được sự đồng tình và đồng hành của rất nhiều người trẻ khác.

Đó là nhà văn Trang Hạ gọi điện đến ban tổ chức xin tặng 20 cuốn truyện ngắn Mẹ điên do chính chị biên dịch. Chị cũng nhiệt tình chia sẻ thông tin trên trang cá nhân của mình, kêu gọi mọi người cùng tham gia chương trình. Chị nói: “Giá như không phải chỉ sách của mình mà bản thân mình cũng được ra Trường Sa thì hạnh phúc biết bao”.

Đó là cô giáo Hồ Thị Xuân Trang và các bé Trường mầm non 14B đã thực hiện bức ảnh “Cháu yêu chú hải quân” để gửi tặng các chú hải quân ở Trường Sa với mong muốn: “Giáo dục các bé về tình yêu, lòng tự hào, ý thức bảo vệ giữ gìn biển đảo quê hương VN mình”. Đó là bạn gái có nickname Sam My đã gửi tặng chương trình những cuốn sách mà bạn ấy rất quý vì: “Tôi biết rằng ngoài biển đảo xa xôi kia, thiếu thốn rất nhiều...”.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Nhi, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, đã gửi đến ban tổ chức một món quà đặc biệt: lá cờ Tổ quốc làm từ những hạt cà phê do chính học sinh của cô quyên góp và cùng cô tạo nên. Cô chia sẻ: “Tôi nghĩ về chủ quyền và chuyện người dân, chiến sĩ Trường Sa đã quyết bảo vệ lá cờ nên tôi quyết định chọn hình ảnh lá cờ Tổ quốc VN”.

Sau khi nghe cô giáo phổ biến, các em học sinh của cô Nhi ủng hộ rất nhiệt tình. Bạn nào cũng xung phong mang đến cho cô hạt cà phê. Cô Nhi gửi gắm: “Mỗi hạt cà phê như những trái tim của cô và trò Tây nguyên dành cho biển đảo”.

Đó còn là những cư dân mạng không ngừng suy nghĩ, sáng tạo để gửi đến Trường Sa những món quà ý nghĩa nhất, chân tình nhất: chong chóng tre làm bằng tay của nhóm Gió Yêu Thương vì: “Nắng và gió nhiều như ở Trường Sa thì chong chóng tre sẽ là món đồ chơi thú vị cho các bé”, hay nhóm Nhịp Sống Trẻ thuộc Nhà văn hóa Thanh niên (TP.HCM) làm rất nhiều móc khóa nhồi bông xinh xắn gửi tặng người dân Trường Sa...

Tháng 5, những món quà này sẽ vượt sóng để đến với Trường Sa. Tháng 5, có nhiều bạn trẻ đang rung động và trái tim họ hát lên những lời yêu thương với Trường Sa...

HỒNG HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên