12/11/2020 15:21 GMT+7

Tìm không được vợ, đâm gục vợ chồng chị vợ, lãnh 18 năm tù

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Tức giận vì không hỏi được thông tin về vợ mình, Tuấn dùng dao đâm gục vợ chồng chị ruột của vợ.

Tìm không được vợ, đâm gục vợ chồng chị vợ, lãnh 18 năm tù - Ảnh 1.

Chỉ vì không hỏi được thông tin về vợ, Tuấn đã dùng dao đâm dã man người khác - Ảnh: ĐAN THUẦN

Ngày 12-11, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (48 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ) 18 năm tù về tội "giết người".

Hội đồng xét xử nhận định dù đây là trường hợp phạm tội chưa đạt nhưng hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm, mang tính chất côn đồ nhằm tước đoạt tính mạng của bị hại. Việc bị hại không thiệt mạng là do được ngăn chặn kịp thời, ngoài ý muốn của bị cáo.

Theo cáo trạng, Tuấn và chị L.T.K.H. sống với nhau như vợ chồng tại xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ từ cuối năm 2015.

Khoảng tháng 2-2019, do phát sinh mâu thuẫn nên chị H. bỏ nhà đi và cắt đứt liên lạc với Tuấn.

Tức giận vì việc này, khoảng 11h45 ngày 19-5-2019, sau khi đã uống rượu, Tuấn mang 2 con dao đến nhà chị L.T.M.L. (chị ruột chị H.) để hỏi thông tin về chị H.

Do đang làm móng cho khách nên chị L. không trả lời. Cho rằng chị L. giấu thông tin về chị H. nên Tuấn cầm dao xông tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị L.

Thấy chị L. đổ gục xuống sàn nhà, người khách tri hô nên chồng chị L. là anh N.V.S. từ phòng ngủ chạy ra đỡ vợ mình ngồi dậy.

Thấy anh S., Tuấn dùng con dao còn lại tiếp tục xông đến đâm trúng đầu và vai anh này.

Theo kết quả giám định, chị L. bị thương tích 81%, còn anh S. là 5%.

Trả hồ sơ vụ Trả hồ sơ vụ 'bắt kẻ ném 'bom bia' khủng bố nhà mình, bị tội giết người'

TTO - Ngày 11-11, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử vụ án 'Vướng lao lý vì bắt giữ kẻ ném 'bom bia' khủng bố nhà mình' mà báo Tuổi Trẻ từng phản ánh. Sau 1 ngày xét xử, HĐXX đã trả hồ sơ để làm rõ nhiều nội dung chưa rõ trong vụ án.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên