10/09/2024 13:25 GMT+7

Tiểu thương ở Cát Bà khóc lặng trước đống hoang tàn sau bão

Tiểu thương bán hàng lưu niệm hàng chục năm qua tại khu chợ trung tâm phục vụ khách du lịch ở thị trấn Cát Bà đã khóc nghẹn vì bão số 3 cuốn phăng quần áo, đồ lưu niệm cất giữ tại các ki ốt.

Tiểu thương ở Cát Bà khóc lặng trước đống hoang tàn sau bão - Ảnh 1.

Bà Liên, tiểu thương chợ trung tâm thị trấn Cát Bà đỏ hoe mắt đứng trước đống đổ nát khi cơn bão đi qua

Nhiều ngày sau khi bão số 3 quét qua thị trấn du lịch Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng), tiểu thương có ki ốt bán hàng lưu niệm ở chợ trung tâm quay trở lại để dọn dẹp, nhưng phần lớn hàng hóa đã bị cuốn bay theo gió bão, số ít còn lại bị hư hỏng không thể bán được nữa.

Theo nhiều tiểu thương kinh doanh tại đây cho biết trước khi bão số 3 ập đến dù họ đã chủ động giằng, chống ki ốt nhưng gió bão vẫn cuốn phăng.

Gia đình thiệt hại ít cũng hơn 100 triệu đồng, gia đình thiệt hại nhiều khoảng 300-400 triệu đồng. Có người như "chết lặng" khi đứng cạnh ki ốt nay chỉ còn trơ lại khung sắt.

Tiểu thương ở Cát Bà lặng người vì bão cuốn phăng tài sản - Ảnh 2.

Tiểu thương thu gọn những vật dụng còn có thể dùng được sau cơn bão

Tiểu thương ở Cát Bà lặng người vì bão cuốn phăng tài sản - Ảnh 3.

Các tiểu thương thu gọn những vật dụng còn có thể dùng được sau cơn bão

Tiểu thương ở Cát Bà lặng người vì bão cuốn phăng tài sản - Ảnh 4.

Quần áo, lưu niệm còn sót lại sau cơn bão tại chợ trung tâm thị trấn Cát Bà

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ, bà Bách Thị Liên (50 tuổi, tổ dân phố 17, thị trấn Cát Bà) đỏ hoe mắt nói: "Có chị em cắm cả sổ đỏ để vay tiền làm ăn, nhưng giờ bị gió bão cuốn đi hết rồi. Nhà tôi có 3 ki ốt mà bay gần hết, số hàng còn lại thì bị hỏng không bán được nữa, thiệt hại khoảng 400 triệu đồng".

Theo bà Liên, trong chợ có 42 tiểu thương hành nghề bán đồ lưu niệm cho du khách hơn 20 năm nay tại trung tâm thị trấn Cát Bà.

Kinh doanh cạnh ki ốt với bà Liên là bà Nguyễn Thị Thức (41 tuổi) cũng bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng. "Trước khi bão đến chúng tôi đã giằng cẩn thận nhưng nào ngờ thiệt hại lớn quá. Gió bão quật nhiều giờ đến nhà cửa không thể chịu nỗi nói gì đến ki ốt", bà Thức ngậm ngùi.

Bà Thức cho biết do chưa hết mùa du lịch hè nên nhiều tiểu thương mới lấy thêm hàng về kinh doanh, nhưng không may bị gió bão cuốn bay đi hết.

Tiểu thương ở Cát Bà lặng người vì bão cuốn phăng tài sản - Ảnh 5.

Vợ chồng anh Dự thu nhặt lại những món hàng gần như đã hư hỏng hết tại gian hàng của mình

Tiểu thương ở Cát Bà khóc lặng trước đống hoang tàn sau bão - Ảnh 6.

Các cửa hàng kinh doanh tại khắp các con phố thị trấn cũng bị cơn bão càn quét hoang sơ

Có vợ bán đồ lưu niệm tại chợ, ông Đặng Văn Dự (54 tuổi) cho hay: "Bão số 3 đổ bộ vào đảo Cát Bà lớn quá, chưa từng có. Đến ngày hôm sau nhìn thị trấn nhỏ không khác gì bị "ném bom".

Lúc bão đến không thấy bầu trời mà chỉ thấy lốc, xoáy và gió giật mạnh nên ki ốt chứa hàng hóa bên trong không thể trụ được".

Ngoài ra, theo người dân sinh sống tại thị trấn Cát Bà, tuy chưa có thống kê chính thức nhưng nhiều hộ gia đình nuôi thủy sản ở biển còn bị mất cả tiền tỉ do vỡ nát lồng cá...

Để đảm bảo an toàn cho người dân qua lại thị trấn Cát Bà, trước thời điểm bão số 3 đổ bộ Hải Phòng đã cấm biển, từ chiều 9-9 bến phà mới được mở trở lại.

Cơ quan chức năng đang khắc phục sự cố sau bão để cấp điện, mạng viễn thông và nước sinh hoạt tại thị trấn du lịch Cát Bà.

Tiểu thương ở Cát Bà lặng người vì bão cuốn phăng tài sản - Ảnh 7.
Tiểu thương ở Cát Bà lặng người vì bão cuốn phăng tài sản - Ảnh 8.
Tiểu thương ở Cát Bà lặng người vì bão cuốn phăng tài sản - Ảnh 9.

Hàng trăm lồng bè nuôi trồng hải sản của ngư dân cũng bị bão đánh tan tác trôi dạt vào bờ

Tiểu thương ở Cát Bà lặng người vì bão cuốn phăng tài sản - Ảnh 10.
Tiểu thương ở Cát Bà lặng người vì bão cuốn phăng tài sản - Ảnh 11.
Tiểu thương ở Cát Bà lặng người vì bão cuốn phăng tài sản - Ảnh 12.

Cảnh tan hoang tại chợ, bến xe trung tâm thị trấn

Hải Phòng thiệt hại nặng sau bão số 3

Như đã thông tin, trước đó tại cuộc họp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về thiệt hại do bão Yagi tại Hải Phòng đến hết ngày 8-9, ông Lê Anh Quân, phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng - cho biết có 2 người chết, 18 người bị thương.

Cũng theo ông Quân, thống kê sơ bộ ban đầu có 528 nhà dân, 128 trường học, 13 cơ sở y tế, 104 trụ sở làm việc, 3 trạm điện hư hỏng do ảnh hưởng của bão. Ngoài ra có 210 trang trại bị thiệt hại, 367 cột điện, cột chiếu sáng bị gãy đổ, 3 trạm thu phát sóng bị hỏng, 807 biển báo giao thông bị hư hại, 6.059 cây xanh bị đổ, gãy.

Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của bão Yagi có 16.735ha lúa và hoa màu của người dân bị đổ, hư hại và 48ha nuôi trồng thủy sản mất trắng. UBND TP Hải Phòng đã yêu cầu các quận, huyện tiếp tục thống kê thiệt hại do bão số 3 gây nên. Hiện nay Hải Phòng đang tập trung khắc phục sau bão, cấp điện, nước, mạng viễn thông và thu dọn đường phố.

Tiểu thương ở Cát Bà khóc lặng trước đống hoang tàn sau bão - Ảnh 13.Nước lũ trên sông Hồng dâng cao, bãi gửi xe ở quận trung tâm Hà Nội chỉ còn nhìn thấy mái tôn

Tại xóm dân cư ven sông Hồng thuộc phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nước lũ dâng cao nhấn chìm công viên, bãi gửi xe, sân đền... dọc sông Hồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên